Khu "Phố đèn đỏ" Mimosa ở Rio de Janeiro - Brazil từ lâu đã được dân "làng chơi" biết đến như là một địa điểm quen thuộc. Ở đây quy tụ hơn 100 gái mại dâm với cuộc sống vô cùng tối tăm. Hầu hết, những người phụ nữ này đều phải phục vụ một số lượng lớn các khách hàng mỗi ngày với thời gian khoảng 15 phút cho mỗi khách. Trung bình một cuộc mua bán dâm, khách sẽ phải trả 12 USD (hơn 240 ngàn đồng). Tuy cuộc sống của những phụ nữ bán dâm này rất khổ cực, nhục nhã nhưng nó đã tồn tại 100 năm và những người sống xung quanh "Phố đèn đỏ" đều cảm thấy mọi chuyện thật bình thường.
Vào cuối năm 2010, hai nhiếp ảnh gia người Brazil là Pedro Farina và Marcelo Carrera đã thực hiện bộ ảnh ghi lại những hoạt động hằng ngày của gái mại dâm nơi đây. Với mong muốn hiểu thêm về cuộc sống của những phụ nữ tham gia bán dâm cũng như tìm ra mối liên hệ giữa họ với gia đình và xã hội, cả Predo và Marcelo đã xâm nhập vào khu "Phố đèn đỏ" để thực hiện dự án nhiếp ảnh của mình.
Trong những bức ảnh được ghi lại, những người phụ nữ sống ở đây luôn đối diện với những nỗi sợ hãi và sự nhục nhã. Thân thể rã rời, gầy mòn vì những vết sẹo, trong khi đó, đôi mắt lại hiện rõ sự trống rỗng đến vô cảm. Hầu hết, những phụ nữ sống trong khu "Phố đèn đỏ" này đều phải sống trong những căn phòng tối tăm, chật hẹp, điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Sự nghèo nàn, tăm tối này dường như đối lập hẳn với những tòa nhà chọc trời và cuộc sống hoa lệ ở Rio de Janeiro.