TIN TỨC » Tin trong ngày

Cưới kẻ giết người hàng loạt, cô gái gây sốc với tuyên bố: 'Anh ấy giết vài người thật, nhưng tôi hiểu các rủi ro mà'

Thứ ba, 10/11/2020 13:18

Tuyên bố của hôn thê kẻ giết người hàng loạt khiến cư dân mạng không biết nên khen ngợi hay ớn lạnh trước sự 'dũng cảm' của cô.

Tracy Bottomley, 42 tuổi, đến từ Shipley, phía tây Yorkshire chưa bao giờ gặp vị hôn phu đang sống trong tù của mình. Nhưng cô quả quyết nói rằng, cô ấy đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.

Tracey nói cô ấy "không bận tâm" rằng cô có thể chết dưới tay kẻ giết người hàng loạt, đồng thời cũng là chồng sắp cưới của mình

Ernest Otto Smith đã mô tả chi tiết cho Tracey cách anh ta giết hai nạn nhân của mình

Vị hôn phu Ernest Otto Smith của cô năm nay 53 tuổi. Ernest bị bỏ tù chung thân vì tội giết một người đàn ông và phụ nữ vào năm 2006.

Tracy cho biết cô đã yêu kẻ sát nhân vào năm 2018, sau khi họ bắt đầu trò chuyện qua thư. Cô cho biết: "Anh ta đã thực hiện một vài vụ giết người nhưng tôi hiểu những rủi ro. Ernest không làm tôi sợ - tôi chưa bao giờ là người dễ sợ hãi".

"Đúng, anh ấy là một kẻ giết người hàng loạt. Anh ấy đã thực hiện một vài vụ giết người, nhưng tôi hiểu những rủi ro có thể xảy ra và tôi vẫn yêu anh ấy" - Tracy tâm sự.

Cô cũng tiết lộ rằng, Ernest đã cầu hôn cô bằng thư thoại gửi từ trong tù: "Em cũng điên rồ giống như tôi vậy, vì thế chúng ta nên kết hôn với nhau - em nghĩ sao?".

Tracy làm cả một bức tường đầy ảnh Ernest

Tracy chia sẻ rằng, cả hai gắn bó với nhau từ những tổn thương do lạm dụng mà họ phải chịu đựng.

"Ernerst nói về những gì anh ấy đã trải qua và việc anh ấy là nạn nhân của lạm dụng trẻ em, dẫn đến việc anh ấy sử dụng ma túy để chống lại chứng trầm cảm và lo lắng. Tôi đã từng có một mối quan hệ lạm dụng trước đây, và cách anh ấy nói về những trải nghiệm khi còn nhỏ đã thay đổi anh ấy ra sao khiến tôi rất đồng cảm".

"Bị giết không phải là cách tốt nhất để rời khỏi thế gian này, nhưng ai rồi cũng sẽ chết vào một ngày nào đó. Cuối cùng thì tôi cũng sẽ chết và tôi không bận tâm nếu có thể phải chết dưới tay anh ấy" - Tracy tuyên bố.

Tuyên bố của Tracy khiến nhiều người "lạnh gáy"

Cô đã sống độc thân được ba năm sau một chuỗi các mối quan hệ không may mắn và một cuộc hôn nhân thất bại vào năm 2003.

Tracy đã biết rằng, Ernest bị bỏ tù vì giết hai người, nhưng cô vẫn muốn làm quen với Ernest. Bởi vậy cô gửi thông tin của mình qua email, và vài ngày sau nhận được hồi âm. Chẳng bao lâu sau, họ duy trì gửi email cho nhau ba lần một ngày, và khi đã trở nên thân thiết hơn, cả hai bắt đầu trò chuyện qua điện thoại. Thậm chí Ernest còn kể cho Tracy chi tiết cách mà mình đã giết hai nạn nhân James Dillingham và Cathy Barnett.

"Nghe anh ấy nói về điều đó qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy cảm xúc trong giọng nói của anh ấy khi anh ấy suy ngẫm về những gì anh ấy đã làm. Ernest không giống một kẻ sát nhân, bạn không thấy được dấu hiệu của sự điên rồ trong giọng nói của anh ấy, anh ấy hối hận về những gì mình đã làm" - Tracy thổ lộ.

Trong thực tế, Ernest đã cướp tài sản và dùng súng giết James Dillingham ở Toledo, Ohio, vào ngày 2 tháng 1 năm 2005.

Anh ta đi cùng với Cathy Barnett - nhưng sau đó anh ta đã sát hại cô ấy, vì sợ cô ấy sẽ báo cảnh sát về tội ác của mình. Anh ta đã bẻ cổ Cathy và sau đó dùng cành cây đánh cô đến chết.

Trong những lá thư viết cho Tracy từ phòng giam của mình tại Trại giam tiểu bang Ohio, Ernest viết: "Cô gái của tôi, em có biết em đã làm tôi hạnh phúc như thế nào không? Em đã ở đâu trong suốt cuộc đời của tôi vậy? Tôi yêu em, tôi cảm giác rằng định mệnh đã khiến em tìm thấy tôi".

Tracy khoe lá thư tình lãng mạn mà Ernest gửi cho mình

Tracy nói thêm: "Tôi vẫn còn sốc khi Ernest cầu hôn, tôi không hề nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi yêu anh ấy nên tôi đã đồng ý".

Cô còn cho biết, Ernest đang viết một cuốn sách về việc bị lạm dụng từ khi còn nhỏ có thể biến bạn trở thành kẻ sát nhân ra sao. Và thậm chí, Ernest cũng nhắc đến Tracy trong một vài chương.

Tracy hy vọng có thể bay đến Mỹ trước khi hết năm để kết hôn với Ernest - người bị kết án tại Trại giam Ohio.

Tuy việc làm đám cưới với một người bị tù chung thân nghe khá hoang đường, nhưng Tracy không phải trường hợp duy nhất. Nhiều tù nhân khác cũng đã kết hôn sau khi bị kết án, hoặc là với người quen từ trước, hoặc là với bạn qua thư. Điển hình như trường hợp của Erik và Lyle Menendez, hai người bị kết án tù chung thân vì sát hại cha mẹ của mình. Erik Menendez đã có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm với một người phụ nữ sau khi bị tuyên án, còn Lyle Menendez cưới người bạn qua thư Anna Eriksson vào năm 1997.

Minh Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới