TIN TỨC » Tin trong ngày

Cưỡng hiếp rồi bỏ mặc bạn 'chat' trong mưa...

Chủ nhật, 20/07/2014 08:10

Thấy bạn "chat" xinh xắn, Thương nổi máu tà dâm nên cưỡng hiếp rồi bỏ mặc nạn nhân nằm 1 mình dưới mưa, giữa cánh đồng vắng vẻ.

Ngày 19/7, công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trần Ngọc Thương (28 tuổi, ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh) về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, qua mạng Internet, Thương quen với chị Hương (21 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) - lao động tự do tại TP.Vinh.

Trung tuần  tháng 6, Thương ngỏ ý hẹn gặp chị Hương. Lần đầu gặp mặt, thấy thiếu nữ xinh xắn, dễ thương, gã trai 28 tuổi nảy ý định cưỡng hiếp. Hắn bảo chị Hương lên xe máy đi tìm quán cà phê ngồi trò chuyện.

Lúc này, do trời mưa to, ngồi trong áo mưa nên thiếu nữ này không biết bạn trai mới quen chở mình đi đâu. Đến cánh đồng ở phường Hưng Dũng, Thương dừng xe quật ngã bạn gái mới quen rồi thực hiện hành vi giao cấu, mặc cho nạn nhân la hét, van xin.

Thực hiện xong hành vi phạm tội, hắn cướp luôn 2 chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn, để mặc chị Hương nằm một mình dưới cơn mưa giữa cánh đồng. Người dân đi qua thấy nạn nhân đã tới giúp đỡ, đưa đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngày 15/7, Thương bị cảnh sát bắt giữ. 

Đối tượng Thương tại cơ quan công an

Đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp những tên yêu dâu xanh lợi dụng mạng internet đề lừa tình rồi chiếm đoạt tài sản của những cô gái trẻ nhẹ dạ, thiếu cảnh giác.

Trước đó, ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Trần Ngọc Thuận (19 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo lời khai của đối tượng, đầu năm 2014, Thuận lên mạng “chat” và quen biết với chị Phạm Hồng Diễm Tr. (23 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương). Qua quá trình trò chuyện, Thuận biết chị Tr. có xe máy tay ga loại Luvias nên nảy sinh ý định giết để cướp xe máy.

Sáng 17/3, Thuận đón xe ô tô từ tỉnh Bến Tre đến tỉnh Bình Dương gặp chị Tr. để thực hiện hành vi của mình. Trước khi gặp nhau, Thuận mua một cây búa làm hung khí. Sau đó Thuận cùng chị Tr. vào thuê phòng khách sạn N.A (phường An Phú, thị xã Thuận An) để “tâm sự”.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi chị Tr. nằm trên giường thì Thuận lấy cây búa đập liên tiếp 5 nhát vào đầu, khiến nạn nhân bất động. Sau đó Thuận lấy của nạn nhân điện thoại di động, ví tiền, nhẫn vàng rồi dắt xe ra ngoài để tẩu thoát.

Tuy nhiên, người quản lý khách sạn thấy Thuận có biểu hiện hiệu khả nghi nên đã giữ lại, đồng thời cử người lên phòng kiểm tra. Phát hiện sự việc, mọi người đã bao vây bắt giữ Thuận. Riêng nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Báo đất việt