TIN TỨC » Tin trong ngày

Đang dạo chơi với con, bố bị đâm chết vì bà bán vé số hô “bắt cóc trẻ em”

Thứ sáu, 22/02/2019 11:11

Nghe người bán vé số hô “bắt cóc trẻ em”, Điền chạy lại cự cãi với cha đứa bé rồi đâm chết người cha này.

Tối 21/2, ông Trương Minh Khánh - Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng do nạn nhân bị hiểu lầm là bắt cóc trẻ em.

Nạn nhân bị hiểu lầm là bắt cóc trẻ em (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều 21/2, anh L.H.B (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) đang chơi đùa với con gần công viên ở thị trấn Hậu Nghĩa thì bất ngờ có một người bán vé số (là phụ nữ, chưa xác định danh tính) la lớn “bắt cóc trẻ em”. Nghe tiếng tri hô, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) chạy tới truy hỏi anh B.

Mặc dù anh B nhiều lần khẳng định chỉ là hai cha con đang chơi đùa, không phải bắt cóc trẻ em, nhưng Điền vẫn một mực cho rằng anh B bắt cóc trẻ em. Sau một hồi cự cãi qua lại, Điền chạy vào một quán nước gần đó lấy dao đâm thủng tim anh B khiến anh này tử vong.

Nguyễn Ngọc Hải Điền bị tạm giữ ngay sau đó.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đức Hòa đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, lấy lời khai các bên liên quan để xác minh, làm rõ vụ án này.

Theo Danviet.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới