TIN TỨC » Tin trong ngày

Đau xót cha bị giết khi lén lút thăm con

Thứ bảy, 07/01/2012 11:36

Sau ly hôn bị nhà vợ cấm nhưng người cha bất chấp cả tính mạng để thăm được con.

Ngày 6-1, Thượng tá Hồ Tự Sang, Trưởng Công an quận 8, TP.HCM, cho biết đã bắt giữ nghi can Trần Minh Việt để điều tra về hành vi giết người. Kết quả điều tra ban đầu, công an xác định Việt chính là hung thủ sát hại anh Trần Trung Hiếu vào đêm 4-1 tại trước nhà của Việt phường 4, quận 8.

Cảm động về tình cha con

Theo tìm hiểu, anh Hiếu kết hôn với chị TNMN (30 tuổi, chị của Việt) từ năm 2008. Sau đó hai người ly thân và mới ly hôn cách đây vài tháng, con trai 18 tháng tuổi được ở với mẹ. Những ngày sau đó, anh Hiếu bị gia đình vợ cũ cấm cản khi đến thăm con.

Theo đoạn clip có thời lượng hơn 6 phút mà anh Hiếu tự thiết kế đăng tải trên mạng với tiêu đề “nhật ký của ba” trước khi bị sát hại thì người cha này phải lén lút đêm hôm tìm đến nhà vợ cũ để được thăm con và chạm vào tay con qua cánh cổng sắt. Ngay sau đó những thông tin này chia sẻ khắp các diễn đàn và nhận được nhiều cảm thông từ cộng đồng mạng cùng thái độ phẫn nộ đối với những người cấm cản anh Hiếu đến thăm con. Trong lúc bức xúc, anh Hiếu đã làm đơn tố giác mẹ vợ là bà NTH, hiện là phó giám đốc một công ty và đăng tải đơn tố cáo trên mạng.

Một phụ nữ cận nhà bà H. kể bà nhiều lần thấy anh Hiếu đêm khuya cầm đèn pin đến chỉ chờ được tiếp xúc với con qua cánh cổng sắt. Có lúc đến thăm con, anh Hiếu phải ngồi ngoài hiên nhà, bất chấp triều cường nước dâng lên ngập sát bên cạnh rất hôi thối, đầy muỗi mòng. Đó là những giây phút hiếm hoi cha con đoàn tụ mà ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt.

Cảnh anh Hiếu đến thăm con giữa đêm.

Hàng xóm chứng kiến cảnh anh Hiếu bị cấm cản, bị chửi mắng nhưng anh vẫn nhẫn nhịn để đến thăm con đều đặn. Cạnh đó, mâu thuẫn giữa anh với gia đình vợ vẫn tiếp diễn đến đỉnh điểm là vụ án giết người thương tâm.

Bị giết khi chưa gặp mặt con

Theo anh Hiếu trình bày trên một diễn đàn mạng trước khi bị sát hại, đêm 11-10-2011, anh đến thăm con, chơi đùa với nhau thì bà H. đạp vào lưng của anh, anh đứng dậy thì ăn thêm vài cái tát. Tiếp theo, anh bị người nhà bà H. đánh tới tấp bằng tay chân, mũ bảo hiểm đến mức chấn thương đầu phải nằm viện điều trị gần nửa tháng trời. Sau đó, anh Hiếu nhận ba cuộc điện thoại hăm dọa từ số máy lạ. Trước đó, trong tháng 11-2011, anh hai lần bị nhóm thanh niên lạ mặt gây sự hành hung giữa đường.

Trước ngày xảy ra vụ án mạng, anh Hiếu đến thăm con và xảy ra cự cãi, lớn tiếng với người nhà bà H. nên lực lượng bảo vệ dân phố phải can thiệp.

Đêm 4-1, anh Hiếu lại đến thăm con và gặp Việt. Việt yêu cầu anh phải xin lỗi bà H. vì đã gửi đơn tố cáo bà H. và đăng trên mạng những thông tin vụ bị cản trở thăm con. Hai bên xảy ra lớn tiếng với nhau, Việt đã dùng dao đâm trọng thương anh Hiếu làm anh chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Việt đã đến cơ quan công an đầu thú.

Pháp luật TP.HCM