TIN TỨC » Tin trong ngày

Điện thoại rung liên tục đến sập nguồn, người đàn ông cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư từ chối mọi sự giúp đỡ

Thứ hai, 01/03/2021 10:28

Sau khi bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội được 1 người đàn ông cứu sống, người dùng mạng đã lập tức truy tìm danh tính người này.

Chiều tối qua, cộng đồng mạng được phen thót tim khi chứng kiến đoạn clip ngắn quay lại cảnh một em bé rơi từ tầng 12A chung cư 60 Nguyễn Huy Tưởng phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xuống đất.

Thế nhưng may mắn cho cháu bé, đúng thời điểm này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, làm nghề chở hàng, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) đang ở gần khu vực đó phát hiện sự việc nên nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé gái rơi xuống. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu.

Bên cạnh việc "thở phào" vì bé gái đã an toàn, nhiều dân mạng đã tìm được trang cá nhân facebook của người cứu em bé. Suốt cả đêm qua, anh Mạnh gần như thức trắng để trả lời báo chí, bạn bè và những người không quen biết trên khắp mọi miền cả nước. Điện thoại, facebook của anh rung liên tục đến mức sập nguồn.

Tất cả đều chúc anh sức khoẻ, luôn thượng lộ bình an trên những chặng đường anh đi và tiếp tục nhân lên những việc tốt để lan toả đến cộng đồng.

Dù bàn tay phải vẫn bị đau nhức đến mức không chịu nổi, phải uống thuốc giảm đau, anh vẫn niềm nở tiếp đón mọi người. Rất nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, gửi lời cảm ơn và chúc gia đình anh Mạnh thật bình an, nhiều sức khỏe qua việc thiện anh đã làm.

Hiện số lượng người theo dõi anh cũng như số lượng like, bình luận ở các bài viết trên trang cá nhân của anh Mạnh tăng nhanh một cách chóng mặt.

Trước khi dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 12, anh Mạnh đã có 1 hành động rất tử tế khác đó chính là tìm người đánh rơi tiền để trả lại. Sự tốt bụng, ngay thẳng ấy của anh tiếp tục nhận được vô vàn sự yêu mến từ cộng đồng.

Theo anh Mạnh, từ chiều tối đến giờ, những số lạ gọi điện đến động viên tinh thần, trong đó có nhiều người gọi từ thiện cho tiền nhưng anh đều từ chối hết.

Anh Mạnh cho biết, do nghề nghiệp của bản thân thường ngày hay tung với đón hàng nên anh đoán được hướng đón và có cách đón cháu bé.

Tay anh Mạnh bị bong gân sau hành động dũng cảm của mình.

Anh chia sẻ thêm: "Giờ tôi chỉ mong cháu bé được bình an vì nếu là con tôi trong trường hợp ấy tôi cũng không biết phải làm thế nào".

Anh Mạnh vẫn ăn năn vì để cháu bé bị thương.

Đức Hoà (TH) (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới