TIN TỨC » Tin trong ngày

Gã chồng mất nhân tính ném chết con, cắt cổ vợ

Thứ năm, 04/07/2013 11:35

Vụ việc đã làm người dân vô cùng hoang mang, bức xúc. Rất may là được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên người vợ thoát chết và hiện đã được bệnh viện cho về nhà điều trị.

Buổi trưa kinh hoàng

Vẻ mặt nhợt nhạt vì mất nhiều máu và vết thương còn đau nhức trên cổ, chị Vi Thị Nghiệp (1989, trú bản Chiếng, xã Hạnh Dịch, H. Quế Phong, Nghệ An) trong tâm trạng hoang mang, chua xót. Chị Nghiệp nhiều lần nấc nghẹn trong câu chuyện kể lại những thăng trầm của đời mình từ ngày về nhà chồng cho đến khi bị chính người chồng dùng dao cắt cổ.

Vết thương trên cổ chị Nghiệp vẫn chưa lành.

Gương mặt xinh xắn, dễ nhìn, lại siêng năng nên chị Nghiệp được rất nhiều chàng trai trong làng theo đuổi muốn cưới về làm vợ, trong đó có Vi Văn Ba (1980, người cùng làng). Gia đình Ba có 3 anh em trai, nhà nghèo, bố mất sớm, anh và em đi làm ăn xa, Ba ở nhà nuôi mẹ già.

Năm tròn 18 tuổi, chị Nghiệp nhận lời về làm vợ Ba. Cuộc hôn nhân của hai vợ chồng trẻ thuở ban đầu rất hạnh phúc khi Ba thương yêu vợ, chăm chỉ làm ăn. Hằng ngày, chị Nghiệp cố gắng bám nương rẫy còn Ba lên rừng xẻ gỗ... nên kinh tế gia đình thuộc hàng khá giả trong bản.

Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ những tưởng sẽ bền lâu, nhưng không ngờ bất hạnh kéo đến khi Ba theo đám bạn bè suốt ngày la cà rượu chè. Làm được bao nhiêu tiền, Ba giữ để tiêu pha cho riêng mình, khi hết lại về đòi vợ chu cấp.

Nhiều lần say rượu về, vợ góp ý, Ba đáp lại bằng những trận đòn tả tơi khiến cuộc sống của chị Nghiệp chẳng khác gì địa ngục. Rồi điều gì đến cũng phải đến, trưa 5-6, khi chị Nghiệp đang ru con ngủ thì Ba đi nhậu về, nổi hứng vác cưa vào rừng xẻ gỗ.

Thế nhưng máy cưa bị hư, Ba yêu cầu chị Nghiệp đưa tiền để đi sửa. Hết tiền, vả lại thấy chồng đã say, vào rừng nguy hiểm nên chị Nghiệp trả lời không có tiền và khuyên chồng nên vào nằm nghỉ, tỉnh rượu sẽ tính sau. Mặc cho vợ khuyên can, Ba đùng đùng túm cổ vợ đẩy đến bên giường, tuyên bố: “Không đưa tiền tao giết mày!”.

Dứt lời, Ba rút con dao lạnh lùng đưa một đường sắc lẹm ngang cổ vợ khiến chị Nghiệp ngất lịm. Rất may lúc đó hàng xóm phát hiện, hô hoán nên Ba buông vợ ra, bỏ chạy. Lập tức, chị Nghiệp được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H. Quế Phong.

Theo kết luận của các bác sĩ, nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu, vết thương sâu trên cổ, phải khâu 3 lớp. Riêng Ba, sau khi gây án đã bị ĐBP Hạnh Dịch bắt giữ giao cho CAH Quế Phong điều tra, xử lý.

Chị Vi Thị Nghiệp bên con sau khi trở về từ bệnh viện mà tâm trạng bất an

Nỗi đau người vợ

Trở về nhà sau hơn 2 tuần điều trị tại bệnh viện, chị Vi Thị Nghiệp chia sẻ: “Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm ấy tôi vẫn không tin đó là sự thật. Nếu tôi chết đi, đứa con gái chưa đầy 2 tuổi sẽ không biết phải sống với ai. Bà nội cháu thì tuổi đã cao, làm sao nuôi được cháu!”.

Nói đến đây, nước mắt chị Nghiệp chảy dài trong nỗi tủi hận. Gia cảnh của chị Nghiệp bây giờ rất khó khăn. Từ ngày chị nhập viện, mẹ và em chồng phải chạy vạy khắp nơi mới có tiền lo thuốc thang. Bà Vi Thị Quê (mẹ chồng chị Nghiệp) không giấu được nỗi đau khi tâm sự về hoàn cảnh của con dâu: “Khi nghe tin thằng Ba cắt cổ con dâu, tôi vô cùng hoảng loạn, may mà được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu còn giữ được tính mạng. Nghiệp là con dâu hiền, nó thương mẹ chồng như mẹ ruột, vậy mà thằng Ba lại đối xử tệ với nó”.

Bà Quê cho biết thêm, “nhà chỉ có 2 vợ chồng, nên mỗi khi thằng Ba say rượu, đánh đập vợ, tui biết mà không tài chi can ngăn được. Thương con dâu, thương cháu nên mỗi khi nó bị đánh, tôi phải bảo nó chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn”.

Theo người dân trong bản thì chuyện chị Nghiệp bị Ba đánh đập, hành hạ dã man xảy ra như cơm bữa. Ban đầu hàng xóm còn can ngăn, nhưng sau đó thì bất lực. “Cũng tại thằng Ba hết. Vào rừng kiếm được tiền là nó ăn nhậu rồi cùng bạn bè xấu mua ma túy về dùng. Vừa nghiện rượu, vừa nghiện ma túy thì không ai chịu đựng nổi” - một người hàng xóm của gia đình chị Nghiệp cho biết thêm.

Chị Nghiệp còn đau đớn kể lại chuyện Ba nhẫn tâm giết chết đứa con của mình. Lần ấy, chị Nghiệp vừa sinh đứa con thứ hai chưa đầy 1 tháng thì Ba “phê” ma túy, về nhà ép vợ quan hệ. Chị Nghiệp phản ứng, đứa bé khóc thì Ba nhẫn tâm ném nó xuống nhà.

Chị Nghiệp đớn đau ôm hài nhi đã tắt thở trên tay rồi ngất lịm. Lấy chồng được 5 năm nhưng nhìn chị Nghiệp đã già đi rất nhiều. Cuộc sống đầy rẫy những bất hạnh đã khiến cô thôn nữ xinh xắn một thời giờ thành người phụ nữ héo mòn, tiều tụy.
Theo Công An Đà Nẵng