TIN TỨC » Tin trong ngày

Gã hàng xóm hành hung và dâm ô nhiều trẻ em

Thứ hai, 25/02/2013 10:28

Sự việc diễn ra vào khoảng 21h ngày 13.2.2012 (Tức ngày 02 tết), khi cháu Sỹ Anh đi chơi tết nhà cậu ruột về thì bị ông Trần Văn Phong hàng xóm chém vào đầu và dùng tuýp sắt đánh vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Dã man hơn, ngay sau đó người hàng xóm này bốc đất, cát đắp lên viết thương của cháu bé. Cháu Nguyễn Sỹ Anh đang là học sinh lớp 9 trường THCS Bình Châu.

Nhiều người dân ở tổ 2, ấp Láng Giăng, xã Bình Châu (Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu) rất bức xúc trước những hành động của ông Trần Văn Phong (sinh năm 1977, chủ cơ sở chế biến hải sản đóng trên cùng địa bàn).

Máu chảy khắp người cháu Nguyễn Sỹ Anh

Lúc cháu Sĩ Anh tỉnh dậy van xin nhưng ông Phong không tha mà tiếp tục đánh. Nghiêm trọng hơn ông Phong còn đe dọa không cho người thân và làng xóm đưa cháu đi cấp cứu, khi thấy vết chém trên đầu nạn nhân chảy nhiều máu ông Phong liền bốc đất, cát đắp lên.

Các bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu xác định cháu Sỹ Anh bị vết thương dài 5cm ở đầu, dù đã được khâu nhưng vẫn sưng nề tụ máu mặt trước 1/3 giữa cẳng chân trái.

Ông Nguyễn Văn Triệu chủ tịch UBND xã Bình Châu (Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu) xác nhận đúng là có sự việc như thế. Ngay sau đó, công an xã đã vào cuộc, chuyển hồ sơ lên công an huyện Xuyên Mộc để tiếp tục điều tra xử lý.

Vết thương ở đầu của cháu Sỹ Anh do ông Phong chém

Hiện nay cháu Sỹ Anh đã được đưa về chăm sóc tại nhà nhưng nhiều khi vẫn rơi vào tình trạng lúc tỉnh, lúc mê.

Những người dân ở đây cho biết, hành động đánh người của anh Phong rất dã man, mất hết tính người, khi nạn nhân gục tại chỗ không dừng lại mà đánh tiếp, hơn nữa còn bốc đất cát đắp vào vết thương.

Vết thương ở lưng cháu bé sau một thời gian điều trị

Ngoài hành động trên ông Phong từng bị người dân tố cao, vì có hành vi sàm sở trẻ em trên địa bàn xã Bình Châu. Như trường hợp cháu Bùi Thanh Thủy sinh năm 2000, ở ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.  Khoảng đầu tháng 12.2012, ông Phong đến nhà cháu chơi cùng với ông Bảy Son và bố đẻ cháu Thủy. Thấy cháu Thủy đi học về, ông Phong kêu cháu ngồi xuống ăn bánh Lúc cháu vừa ngồi xuống, anh Phong liền cầm hai tay cháu ghì xuống và hôn lên má cháu, cháu vùng dậy chạy xuống bếp nói vớimẹ sự việc.  Mẹ cháu Thủy tức tối chạy lên nhà đuổi anh Phong về.

"Nhưng mấy ngày sau anh Phong sang nhà tôi gây sự đòi đánh mẹ của cháu, khi hàng xóm tới can anh Phong còn lớn tiếng hâm dọa đánh mẹ cháu Thủy", người nhà cháu Thủy cho hay.

Tương tự cháu Thủy, chị Đặng Thị Kim Chi (sinh năm 1976) cũng ở ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu đã từng gửi đơn tố cáo ông Phong có hành vi hiếp dâm con gái chị.

Theo đó, vào thời gian học cuối kỳ 1 (tháng 12.2012), tôi nhận thấy về tinh thần, sức học tập và tâm lý của con tôi là Trần Thị Ngọc Yến (sinh năm 2003) có sự khác biệt. Sau một tuần thấy con gái mình cứ đòi về Phước Tỉnh học, rồi đòi bỏ học, tôi gặng hỏi mãi cháu mới kể hết sự thật.

Cháu nói: “Con không đi nhọc nữa mẹ ơi, con sợ chú Phong trại cá lắm”. Tôi hỏi đầu đuôi câu chuyện thì cháu kể là: Hôm đó ba và chú Phong nhậu,  chú Phong đưa tiền cho con đi mua bia để ba và chú nhậu. Sau khi mua bia về còn dư 6.000 đồng chú Phong cho hai chị em con ăn bánh, con và em đi mua bánh về thì chú Phong gặp. Lúc đó, chú kêu hai chị em con lên xe chú chở về, con ngồi trước và em ngồi sau, chú Phong chở hai chị em con về nhưng đi đường khác. Đi được một đoạn chú dừng lại và sờ vàovùng kín, con không cho sờ nhưng chú cứ sờ, con kéo tay chú ra và bảo chú chở con về nhà. Nhưng chở đi một đoạn nữa, chú lại tiếp tục sờ vào chỗ đó của con, con kéo tay chú ra thì chú bảo, đừng kéo tay chú ra không chỗ đó của con sẽ nhiễm trùng đó. Con vùng vằng đòi chú Phong chở con về nhà coi phim, chú ấy mới chở về."

Người Đưa Tin