TIN TỨC » Tin trong ngày

Hà Nội: Đâm chết bạn gái vì không được yêu

Thứ bảy, 22/06/2013 15:00

Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 21/6, tại đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội).

Theo một nhân chứng tại hiện trường kể lại: "Vào khoảng 21h, khi tôi đang đi tập thể dục ở thì thấy có đôi nam nữ đang cãi vã nhau trên vỉa hè. Bất ngờ, nam thanh niên rút dao đâm cô gái khiến cô này chỉ kêu lên một tiếng rồi gục tại hiện trường. Còn người thanh niên thì chạy thoát ngay sau đó....". "Đoạn đường này thường vắng người qua lại nên khi xảy ra sự việc có rất ít người chứng kiến, tôi có hô lên nhưng mãi khoảng 20 phút sau mới có người chạy đến và báo cho cơ quan công an", nhân chứng này nói.

Hiện trường nơi Phan Thị Vân bị đâm.

Theo quan sát của PV tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ việc có hai chiếc xe máy để lại. Trong đó, chiếc xe máy của nạn nhân màu đỏ, bị hết hơi bánh sau. Tại hiện trường còn lại đôi giầy, và con dao của hung thủ. Sau khi Vân bị đâm đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương nhưng do vết thương quá nặng nên Vân đã tử vong ngay sau đó. Hiện tại, thi thể của Vân đang được lưu tại nhà xác Bệnh viện E. Theo lời một chiến sĩ cảnh sát hình sự đang ở nhà xác bệnh viện cho biết: Nạn nhân được xác định tên là Phan Thị Vân, 22 tuổi, quê tại huyện Văn Bàn - Lào Cai. Hiện Vân đang là sinh viên một trường Cao đẳng trên Hà Nội. Nạn nhân Phan Thị Vân bị đâm 4 nhát trên cơ thể, trong đó có một vết đâm trúng tim. Nguyên nhân ban đầu của sự việc được xác định là do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên Vân đã bị sát hại.

Người nhà nạn nhân Phan Thị Vân tại nhà tang lễ bệnh viện.

Ông Đông - cậu ruột của Vân cho biết: "Khoảng 9h tối khi tôi đang ngồi ở phòng trọ thì thấy bố của Vân gọi điện thông báo sự việc. Khi tôi tới nơi thì chỉ còn thấy chiếc xe của cháu mình ở đấy và đôi giầy tại hiện trường. Sau đó, được mọi người chỉ dẫn vào Bệnh viện Huyết học tìm cháu nhưng khi vào tới nơi thì cháu đã tử vong". Ông Đông cho biết thêm: " Vân là con út trong gia đình có ba anh chị em...Nó - Vân là đứa ngoan ngoãn hiền lành, được nhiều bạn bè quý mến. Thời gian gần đây tôi thấy Vân có kể quen biết với một cậu bạn ở huyện Bảo Yên (Lào Cai). Cậu này có bày tỏ tình cảm với Vân nhưng không được Vân đồng ý. Chính vì thế hai người đã xảy ra xích mích, nhiều lần Vân có đến nhà nói chuyện với tôi về việc cậu bạn này suốt ngày nhắn tin, gọi điện quấy rồi mặc cho Vân đã nói không có tình cảm". "Trước những lời tâm sự của cháu, tôi cũng chỉ biết động viên cháu cố gắng học hành sau này ra có việc làm ổn định mới tính chuyện chồng con. Sáng nay Vân mới thi xong tốt nghiệp thì đã xảy ra chuyện...Hiện bố mẹ Vân đang trên đường xuống Hà Nội", ông Đông nghẹn ngào kể. Hiện vụ việc đang được cơ quan quận Cầu Giấy điều tra, truy tìm hung thủ.

Theo Baodatviet.vn