TIN TỨC » Tin trong ngày

Kết hôn 4 năm mới 'ngã ngửa' khi biết chồng còn 1 vợ và 5 hôn thê bên ngoài, khả năng 'phân thân' gây choáng váng

Thứ tư, 03/03/2021 13:23

Người đàn ông này không chỉ gây phẫn nộ vì ngoại tình, mà còn khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc vì kế hoạch hoàn hảo để thỏa mãn tham vọng 'tam thê tứ thiếp' của mình, thậm chí còn nói dối mình là điệp viên CIA.

Có nhiều người đàn ông đã lừa dối vợ mình để "ăn phở" bên ngoài, nhưng có lẽ chỉ có người đàn ông này là lên cả một kế hoạch gần như không có kẽ hở để có thể "phân thân", cùng một lúc có nhiều người vợ.

Mary Turner Thomson, một người phụ nữ 55 tuổi ở Anh đã gặp gỡ một người Mỹ là ông Will Jordan vào năm 2000. Cô nghĩ cô đã tìm được một nửa của đời mình, cả hai có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc và có với nhau 2 người con. Tuy nhiên cuộc hôn nhân hoàn hảo ấy đã sụp đổ, khi Mary bất ngờ phát hiện chồng mình còn có ít nhất 1 người vợ, 5 hôn thê và 13 đứa con nữa ở ngoài.

Kể lại câu chuyện hôn nhân cay đắng của mình trong cuộc phỏng vấn mới nhất với báo giới, bà Mary Turner Thomson cho biết sự phản bội và trăng hoa của người đàn ông này là "không thể tưởng tượng nổi".

Kết hôn 4 năm, người vợ mới bàng hoàng biết chồng có 1 người vợ và 5 hôn thê khác

Khi Mary gặp Will, hắn ta đóng vai một người đàn ông hoàn hảo, tốt bụng và vô cùng tình cảm, lãng mạn. Lúc này, Mary là một người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ nên càng dễ động lòng trước sự săn sóc, tinh tế của người đàn ông Mỹ.

Mary kể: "Khi chúng tôi mới quen qua mạng, mỗi ngày Will gửi cho tôi hàng loạt email dài giãi bày tâm sự, kể hết về quá khứ và cuộc đời của hắn. Tôi hoàn toàn bị đánh gục bởi sự lãng mạn và thành tâm đó. Will luôn thể hiện mình rất thật lòng, sẵn sàng lắng nghe và là người đàn ông ấm áp nhất trên đời."

Mọi mơ mộng tan vỡ khi vào năm 2006, bà nhận được cuộc điện thoại từ... vợ của chồng mình. Bà này kể hai người vẫn là vợ chồng bình thường, có 5 người con với nhau.

Để có thể sống với hai gia đình một cách ổn thỏa, Will đã nói dối mình là một điệp viên CIA. Nhờ thế mà hắn có thể lấy lý do thường xuyên vắng nhà để làm nhiệm vụ nhưng thực chất là về nhà khác và còn đi thăm một loạt tình nhân khác. Vì tính chất công việc bí mật, Mary cũng sẵn sàng không chia sẻ nghề nghiệp của chồng với ai và cũng không dám hỏi han nhiều về công việc của chồng hằng ngày.

Không những thế, Will còn tạo dựng nên một câu chuyện với Mary rằng vì công việc của hắn đã gây thù với giới tội phạm nên có người rình rập và muốn bắt cóc những đứa con của họ. Mary rơi vào trạng thái hoảng loạn và ngày càng tin tưởng chồng vì nghĩ đây là người duy nhất có thể bảo vệ gia đình. Hắn tạo dựng được cả những bằng chứng như bảng lương hàng tháng nên Mary không hề nghi ngờ gì.

Người đàn ông trăng hoa "nhập vai" CIA hoàn hảo để tha hồ qua lại giữa nhiều gia đình

Will thậm chí còn lừa được Mary giao cho mình 250.000 USD tiền chuộc mà ông này nói là do những kẻ muốn bắt cóc con họ tống tiền, và Mary đã đưa thật vì quá sợ hãi. Sau đó, người phụ nữ này còn phát hiện ra chồng mình còn lấy tên mình để đi vay nợ khoảng 80.000 USD. Sau khi chia tay, Mary đã phải rất chật vật mới trả hết nợ.

Sau một hồi trao đổi thẳng thắn, người vợ còn lại của Will đã xác định người đàn ông này đã có tới khoảng 13 đứa con với rất nhiều phụ nữ khác nhau. Thậm chí trong thời gian Mary và hắn bắt đầu hẹn hò, cả vợ và... bảo mẫu của người vợ này đều đang mang thai với Will.

Khi đối mặt với lời chất vấn của Mary, người đàn ông trăng hoa này thể hiện thái độ rất bình tĩnh và không hề thấy tội lỗi. Will không xin lỗi và chỉ nói rằng mình sẽ giải thích sau.

Tháng 11 năm 2006, Will Jordan bị kết tội vi phạm luật hôn nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tấn công tình dục và sở hữu súng trái phép.

"Khi nhìn thấy hắn đứng trước vành móng ngựa, hắn trông bình thản như thể mình đang bị phạt vì đỗ xe sai chỗ vậy, hoàn toàn không có gợn sóng cảm xúc nào. Đến lúc này, tôi hiểu rằng hắn là một kẻ bị rối loạn thần kinh nhân cách" - Mary kể lại.

Mary và các con hiện tại

Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, đến năm 2009, Will ra tù và trở về Mỹ. Dù không còn liên lạc với chồng cũ bội bạc, Mary vẫn nhận được cuộc gọi kể lể từ những nạn nhân mới của hắn. Mary kể đầu tiên là một người phụ nữ đang mang thai và bị hắn bỏ rơi, sau đó là một cô gái bệnh Down bị Will lừa hết sạch tiền.

Năm 2014, Mary đã bắt tay cùng một nạn nhân nữa của Will để cho người đàn ông này thêm một bài học. Đó là một y tá tên Mischele Lewis, 36 tuổi. Mischele cũng bị hắn ta lừa tiền và vừa đau đớn phát hiện ra bộ mặt đa nhân cách của Will.

Hai người phụ nữ sắp xếp camera quay lén lại cảnh Will thừa nhận lừa đảo, sau đó nộp cho cảnh sát và bị tống vào tù tiếp 3 năm.

Will ra tù năm 2017. Lo sợ hắn ta lại tiếp tục đi gây họa, Mary quyết định chia sẻ rộng rãi câu chuyện của mình cũng như hình ảnh của người đàn ông này để không có thêm nạn nhân nào nữa. Bà vừa xuất bản cuốn sách "The Psychopath" (Kẻ biến thái/Kẻ thái nhân cách) để kể lại toàn bộ câu chuyện "đời mà như phim" của bản thân mình.

Minh Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới