Mới đây, chuyên gia lặn biển Ocean Ramsey đã suýt trở thành "bữa trưa" cho cá mập hổ ngay khi cô chuẩn bị xuống biển ngoài khơi bờ biển Haleiwa, Hawaii. Được biết, vùng nước ở đây khá đục. Đây cũng là nơi thường xảy ra các cuộc chạm trán với những kẻ săn mồi của biển khơi.
Nữ thợ lặn suýt trở thành “bữa ăn trưa” của cá mập hổ
Ngay khi Ocean Ramsey vừa chuẩn bị xuống nước, cô phát hiện bóng của một con cá mập hổ chỉ cách mình vài inch. Đây là loài cá mập nguy hiểm thứ hai trên thế giới. Rất may, Ramsey nhanh chóng kéo mình trở lại thuyền trước khi kẻ săn mồi trồi lên khỏi mặt nước để tấn công cô.
Cô cách con cá mập rất gần, may mắn Ramsey đã leo lên thuyền kịp thời
Thay vì giật mình, Ramsey cười trừ, rồi ngay sau đó lại tiếp tục buổi nghiên cứu đại dương của mình. Ramsey còn chia sẻ về cuộc "gặp gỡ" này trên Instagram: “Tôi nhìn thấy một con cá mập va vào một số nhựa trôi nổi nên tôi lao vào và đây là lời chào của tôi”.
Cá mập từ lâu đã được coi là một "tử thần" của biển cả, vì những ai đã đụng độ với chúng thì không dễ dàng gì có thể sống sót trở về. Chính vì thế Ocean Ramsey đã khá may mắn khi có thể tránh được nguy hiểm kịp thời.