TIN TỨC » Tin trong ngày

Không mua được vé xem trận Việt Nam - Malaysia, CĐV rượt đuổi xe cán bộ VFF như phim hành động

Chủ nhật, 11/11/2018 20:46

Có những cổ động viên (CĐV) xếp hàng từ đêm 10/11 nhưng không có cơ hội sở hữu được tấm vé xem trận Việt Nam vs Malaysia khi nhân viên thông báo hết vé sớm. Quá bức xúc, nhiều người đã chặn xe ô tô cán bộ VFF để tìm câu trả lời thích đáng.

Khi biết tin VFF sẽ bán vé xem trận Việt Nam và Malaysia vào sáng 11/11 tại quầy bán vé bên ngoài SVĐQG Mỹ Đình. Theo đó, rất đông người hâm mộ bất chấp mưa gió đã đến xếp hàng bên ngoài sân Mỹ Đình từ tối 10/11. Gần sáng thì lượng người đến xếp hàng ngày một đông vào tạo nên cảnh tượng chen lấn, xô đẩy ngay khi trời sáng. Lực lượng an ninh đã phải làm việc rất vả để ổn định được trật tự lượng người kéo đến mua vé ngày càng đông.

CĐV đến xếp hàng từ rất sớm để mua vé bên ngoài sân Mỹ Đình

Theo kế hoạch trong buổi sáng chủ nhật 11/11, VFF sẽ bán 9.000 vé xem trận ĐT Việt Nam tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng A tại AFF Cup 2018. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 16/11/2018. VFF sẽ tiếp tục mở bán vé trực tiếp vào buổi chiều cùng ngày cho đến khi hết vé từng trận.

Tuy nhiên, VFF chỉ bán vé với số lượng có hạn nên nhanh chóng hết vé. Không có thông báo cụ thể khi hàng nghìn người vẫn xếp hàng bên ngoài sân và họ không có cơ hội sở hữu tấm vé xem trận Việt Nam vs Malaysia. Ngược lại, những CĐV này được những phe vé chào mời với giá cao gấp 10 lần giá gốc...

Cảnh tượng chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng mua vé

Xếp hàng gần 5 tiếng đồng hồ mà không mua được vé, nhiều CĐV tỏ ra bức xúc và muốn gặp đại diện VFF để hỏi rõ. Đáng tiếc không ai đứng ra thông báo hay giải thích lý do hết vé cho những người đang xen lẫn xô đẩy ở bên ngoài sân chờ đến lượt vào mua vé.

CĐV phát hiện ra nhân viên bán vé đã rời quầy trước khi nhờ lực lượng an ninh thông báo "hết vé". Bất chợt, một nam thanh niên phát hiện ra chiếc xe xe chở nhân viên bán vé đang âm thầm "rút " khỏi sân Mỹ Đình. Đám đông người hâm mộ nghe thấy liền cùng nhau chạy lại vây quanh chiếc xe ôtô chở nhân viên bán vé.

CĐV chặn xe cán bộ VFF như trong phim

Màn rượt đuổi như phim hành động bắt đầu xảy ra khi chiếc xe ôtô tìm mọi cách tiến, lùi, thậm chí mạo hiểm tăng tốc để thoát khỏi đám đông nhưng bất thành. Nhằm hạ nhiệt đám đông, một nhân viên bán vé phải cầm một chiếc thùng giấy trống đặt lên nóc xe, nhằm giải thích với người hâm mộ rằng "chúng tôi đã bán hết vé". Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được người hâm mộ.

Cuối cùng, phải nhờ hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động giải toả đám đông, chiếc xe chở nhân viên bán vé của VFF mới có thể rời sân Mỹ Đình trong an toàn.

Thiên Di (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới