TIN TỨC » Tin trong ngày

Kinh hoàng những vụ lừa đảo, giết người, hiếp dâm từ... mối quan hệ trên Facebook

Thứ tư, 14/05/2014 07:43

Hàng loạt các vụ án lừa đảo, hiếp dâm, thậm chí cả giết người bắt nguồn từ mối quan hệ qua Facebook cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của những kẻ xấu chuyên "săn mồi" trên mạng xã hội.

Khi mạng xã hội càng trở nên phổ biến và được yêu thích, dường như những kẻ xấu lại càng dễ dàng lợi dụng để thực hiện những hành vi lừa đảo tinh vi. Tuy nhiên, một yếu tố khiến chúng thực hiện được mục đích xấu là do sự cả tin của các nạn nhân, trong đó hầu hết là các cô gái trẻ. Chính sự nhẹ dạ, dễ tin người đã biến những thiếu nữ trở thành miếng mồi ngon cho bọn tội phạm.

Đi với bạn Facebook, nữ sinh bị bóp cổ, hiếp dâm

Ngày 8/5/2014, Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ đối tượng Phạm Vĩnh Long (24 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Người bị hại trong vụ này là L.T.T.Đ (22 tuổi, sinh viên một trường Cao đẳng), bạn mới quen của Long qua mạng xã hội Facebook.

Theo điều tra ban đầu, sáng 5/5, Long đăng nhập vào Facebook với tên Alex AnHuy và kết bạn với Đ. Nói chuyện nhắn tin qua lại, Long hẹn Đ. tối cùng ngày sẽ qua chở đi chơi, Đ. đồng ý.

Ảnh minh họa

Đến tối, Long đi chiếc xe Nouvo đến nơi Đ. ở. Khi thấy Long chở mình đi lòng vòng trên đường 3 Tháng 2, đối diện trường Cao đẳng Cộng đồng, Đ. nghi ngờ Long có ý đồ xấu bởi đoạn đường trên khá vắng vẻ, Đ. nhảy xuống xe và bỏ chạy. Không may, Đ. bị vấp ngã vào một hố gần đó. Lúc này, Long đuổi kịp và bóp cổ đe dọa Đ. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Long giữ quần áo của Đ. rồi cướp luôn 1 điện thoại hiệu Sony, vòng vàng và dây chuyền trên người Đ. (tổng giá trị khoảng 13 triệu đồng).

Sau khi lấy được tài sản, Long vứt lại quần áo cho Đ. rồi lên xe chạy mất. Sáng hôm sau, Đ. làm đơn tố cáo đến công an.

Dù Đ. không cung cấp được tên tuổi thật của Long, nhưng chỉ sau hai ngày truy xét, công an TP.Vũng Tàu đã tìm ra địa chỉ và bắt giữ được nghi phạm.

Cô gái bị lừa hàng chục ngàn USD vì quen "trai ngoại" qua Facebook

Ngày 27/3/2014, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng một nghi can tên D.J có quốc tịch nước ngoài về Phòng CSĐT công an TPHCM để mở rộng điều tra, truy bắt đồng phạm về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, trước Tết Giáp ngọ 2014, chị V. (26 tuổi, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức) quen một người đàn ông tên A.H mang quốc tịch Ireland, ngụ tại Brazil qua mạng Facebook.

Hai đối tượng là người nước ngoài bị Công an TPHCM bắt giữ trong một vụ lừa đảo.

Suốt nhiều tháng trò chuyện "ảo" trên mạng, khoảng giữa tháng 3/2014 A.H nói với chị V. sẽ sang Việt Nam làm ăn và sẽ gởi qua trước két sắt chứa 320 ngàn USD nhờ chị V. giữ dùm.

Chỉ vài ngày sau, một người đàn ông ngoại quốc (sau này xác định là đối tượng D.J) đến địa chỉ nhà chị V. xưng là nhân viên công ty giao nhận Parcel delivery and courier servicer.LTD và yêu cầu chị V. đóng phí 11 ngàn USD, gồm các khoản: Thuế sân bay, phí bảo hiểm tiền mặt, phí chống rửa tiền mặt tại Việt Nam… vào tài khoản ngân hàng (do D.J cung cấp) để nhận két sắt.

Quá tin tưởng, chị V. làm theo yêu cầu và liên tiếp 3 lần chuyển 11 ngàn USD vào tài khoản các giao dịch ngân hàng do 2 phụ nữ Việt Nam đứng tên.

Tối 22/3, D.J thông báo với chị V. là két sắt chứa tiền đã về đến Việt Nam và ngay trong đêm D.J đã chuyển chiếc két sắt đến giao tận nhà chị V ở đường số 9, P.Linh Tây. Trước khi ra về, D.J còn "tận tình" chỉ chị V. xem bảng hướng dẫn bằng tiếng Anh cách dùng hoá chất biến giấy thành USD.

Ngay hôm sau, khi mở két sắt chị V. chẳng thấy USD mà chỉ toàn là các xấp giấy màu xanh nên đã liên hệ thì D.J cho biết, phải chi thêm 60 ngàn USD mua hoá chất ở đại sứ quán của 2 quốc gia đặt tại Việt Nam.

Lúc này nghi dính phải băng lừa đảo, chị V. đã đến Công an địa phương trình báo.

Quen bạn qua Facebook, nữ sinh bị cướp, hiếp tập thể dưới gầm cầu

Khoảng 10h ngày 15/10/2013, em T.T.T. (15 tuổi, học sinh lớp 10, ngụ quận Thủ Đức) trong trạng thái tinh thần hoảng loạn được mẹ dẫn đến Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức trình báo về việc em đi suốt đêm và khi gia đình tìm thấy thì số tài sản trên người gồm ĐTDĐ, đôi bông tai và tiền đã bị cướp sạch. Em T. còn cho biết ngoài việc bị cướp tài sản, còn bị 2 thanh niên thay phiên nhau hiếp dâm.

Hiện trường dưới gầm cầu Bình Lợi, nơi 2 "quỷ râu xanh" hiếp dâm em T.

Theo trình báo, T. quen biết một đối tượng có nickname: Mixaotom…trên mạng Facebook và đối tượng này nói tên là Huy Hoàng hẹn gặp em 19h ngày 14/10 sau giờ tan học đón trước cổng trường. Sau đó, người tên Hoàng cùng đồng bọn gồm 2 nam, 1 nữ đã đưa T. vào quán cà phê ven bờ sông phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức để nói chuyện làm quen.

Tại quán cà phê 3 đối tượng nam, nữ mượn ĐTDĐ của em T. rồi lấy đi mất. 3 đối tượng sau này được xác định là Trần Minh Đức (21 tuổi, quê Cái Bè, tỉnh Tiền Giang); Trịnh Trung Hiếu, 15 tuổi và Đ.T.N.G). Riêng người thanh niên tên Hoàng bắt T. phải trả toàn bộ tiền uống nước rồi chở thẳng ra khu vực gầm cầu Bình Lợi mới, tối vắng (thuộc phường Hiệp Bình Chánh) có đối tượng tên Long (chưa rõ lai lịch, hiện đã bỏ trốn) chờ sẵn.Tại đây 2 tên “quỷ râu xanh” đã cướp sạch tiền, đôi bông tai vàng của T. và trói chặt tay chân, thay phiên nhau bịt miệng nạn nhân để lần lượt thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em có tổ chức Trình Duy Phương

Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trần Minh Đức

Chúng còn tàn nhẫn lột chiếc quần của T. vứt xuống sông để em không thể tẩu thoát, cầu cứu. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, tên Hoàng bỏ đi. Đến rạng sáng, thấy tên Long nằm ngủ, em T. đã tự tháo dây bỏ trốn về hướng quận Bình Thạnh và được người dân phát hiện hỏi thăm, điện báo cho gia đình đến đón về.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Huy Hoàng với nickname: Mixaotom… chính là đối tượng Trình Duy Phương (tự Đen, 29 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) và tiến hành bắt giữ. Sau đó lần lượt các tên Đức, Hiếu… sa lưới. Riêng tên Long đã bỏ trốn và công an đang truy bắt. Do đối tượng Hiếu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã được gia đình bảo lãnh, giáo dục.

Sát hại, cướp của bạn quen qua Facebook

Qua Facebook, Đặng Văn Cường, SN 1982, quê Thanh Hóa biết anh Nguyễn Vũ Vỹ, SN 1969, thuê trọ tại ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đêm 19/6/2013, Cường đang lang thang ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, thì nhận được điện thoại của anh Vỹ. Sau đó, người đàn ông này đến đón Cường về nhà trọ của mình.

Bị cáo Cường tại tòa.

Biết Cường chuyên nghề thợ xây, anh Vỹ đã nhờ sửa chữa gian nhà thuê ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, để mở văn phòng công chứng dịch thuật. 18h ngày 20/6/2013, Cường về nhà trọ của anh Vỹ nấu cơm ăn rồi cả hai cùng đi ngủ. Khoảng 5h ngày 21/6/2013, Cường thức giấc. Gã ngồi ở đầu giường hút thuốc. Thấy nhà nhiều tài sản, anh Vỹ vẫn đánh giấc no say, chăn phủ kín đầu, Cường bỗng nảy lòng tham.

Thấy phía ngoài phòng trọ có 2 quả tạ tập thể dục loại 5kg, Cường xách tạ đập liên tiếp vào đầu anh Vỹ. Chắc mẩm anh Vỹ đã chết, Cường lục ví của khổ chủ nhưng chỉ lấy được 27.000 đồng. Gã cho tất cả tài sản vào cốp chiếc xe máy Honda SCR cùng đăng ký xe máy, CMND của anh Vỹ rồi đào tẩu. 

Hai ngày sau, gã không ngờ bị bắt giữ khi đang nương nhờ ở phòng trọ của bạn gái, Phạm Thị P, SN 1991, quê Thanh Hóa, thuê ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Sa lưới, Cường không thể chối tội. Gã nói, toàn bộ số tiền bán tài sản cướp được đã ăn tiêu và trả nợ hết.

Đặng Văn Cường bị TAND TP Hà Nội ngày 19/11/2013 tuyên án tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt là tử hình. 

 'Chuốc' thuốc ngủ bạn gái quen trên Facebook để cướp tài sản

Vào tháng 4/2013, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Văn Thủy (25 tuổi, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An, tạm trú ở TP.HCM) đã làm quen được với chị N.T.L. (25 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú TP.Biên Hòa).

Sau đó, Thủy đến phòng trọ của bạn gái chơi và biết chị L. có tài sản nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Theo kế hoạch, tối 10/10, Thủy đi mua 2 viên thuốc ngủ rồi đến rủ chị L. đi chơi. Sau đó, hai người đến khách sạn ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa) để “tâm sự”.

Lúc này, Thủy đưa ra 2 viên thuốc ngủ nói chị L. là thuốc “tăng lực” cho chuyện chăn gối. Tin lời, chị L. đã uống...

Đến rạng sáng ngày 11/10, thấy chị L. ngấm thuốc ngủ say, Thủy về phòng trọ của L. mở cửa phòng trọ rồi lấy một dàn máy vi tính để bàn, mang đem cho chị gái ở TP.HCM sử dụng. Tuy nhiên, chị L. không có nghi ngờ gì liên can đến người bạn trai.

Đêm 4/11, Thủy tới phòng trọ của chị L. rồi dụ dỗ chị này uống 3 viên thuốc ngủ để lấy một điện thoại di động và một số tiền mặt, bỏ về TP.HCM. Nhưng lần này, chị L. nghi ngờ Thủy là hung thủ nên đã đến công an trình báo.

Đến ngày 10/11, Thủy quay lại phòng trọ của chị L. thì bị bắt giữ.

Từ hàng loạt những vụ án trên có thể thấy thủ đoạn của tội phạm mạng xã hội ngày càng tinh vi và biến tướng dưới nhiều hình thức. Cần nâng cao cảnh giác để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra!.trình ăn uống của cừu mẹ chính là "thủ phạm" đứng đằng sau.

Trí Thức Trẻ