TIN TỨC » Tin trong ngày

Màn kịch vụng của người chú giết cháu vợ dã man vì vàng

Thứ năm, 23/02/2012 10:47

Sau khi ra tay sát hại cháu ruột để cướp vàng, hung thủ nghiễm nhiên đi mua vịt về nhắm rượu, đồng thời dựng lên màn kịch ít ai có thể ngờ tới.

Giữa tháng 8/2011 trên địa bàn xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, Bình Dương xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, gây ngỡ ngàng ngay cả những người trong cuộc.

Nạn nhân của Khoan là cháu Nguyễn Thị Như Quỳnh (11 tuổi) con của anh Nguyễn Đức Hội và chị Trần Thị Kim Sơn (chị “vợ” Khoan), thời gian đó cũng thường xuyên sang ẵm bế đút cháo cho đứa con nhỏ của Khoan. Tuy nhiên không ai có thể ngờ những chiếc hoa tai, vòng vàng mà cháu mang trên người đã thu hút sự chú ý của người chú họ giả nhân, tàn độc.

Hung thủ gây ra vụ án mạng với tội ác man rợ

Hôm đó, chị Sơn cùng vợ của Khoan đi sang nhà ngoại ăn giỗ, chồng chị cũng đi vắng, chỉ có bé Quỳnh và đứa em trai mình ở nhà. Thấy thời cơ thuận lợi cho việc gây án, Khoan bèn sang rủ bé Quỳnh đi hái nhãn rồi hứa mua cho bánh kẹo.

Khoan cũng dặn kỹ bé không được cho em trai biết việc mình được chú rủ đi. Trước đó để chuẩn bị cho kế hoạch tàn độc của mình, Khoan đã xin vợ 100 nghìn nói là để chi phí đi TP.HCM lấy tiền hộ cho một người bạn.

Nào ngờ, người dượng nhẫn tâm chở đứa cháu đến trang trại rủ đi hái nhãn mà trước đó đã từng làm thuê (huyện Bến Cát, Bình Dương), cách nhà 4 km. Đến nơi, Khoan lừa cô bé vào sâu trong rẫy khoai mì rồi rút dao dâm liên tiếp. Mặc cho nạn nhân kêu la, cố thoát chạy, tên sát nhân vẫn ra tay đến khi bé gái chết hẳn.

Khi trở về vào đầu giờ chiều, Khoan “phóng khoáng” khác hẳn ngày thường. Ngoài một con vịt làm sẵn Khoan còn đưa thêm 1 triệu đồng cho vợ giữ. Khoan bảo “người ta đem cho 1,5 triệu, chi phí sửa xe và mua vịt mất 5 trăm còn lại giao tất cho vợ".

Còn chị Sơn, mẹ của nạn nhân sau khi đi đám giỗ về, không thấy con mình đâu, cứ tưởng cháu chỉ đi chơi loanh quanh trong xóm một lúc. Tuy nhiên càng chờ con về lại càng nóng ruột.

Khoan và di ảnh cháu bé xấu số

Cho đến chiều linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, chị lật đật chạy lên xã nhờ thông báo tìm con mình trên loa. Cùng đó chị Sơn cùng anh em bà con tỏa các hướng đi tìm.

Riêng với Khoan để tỏ lòng “quan tâm” và tạo chứng cứ ngoại phạm, cũng đôn đáo ngược xuôi cùng gia đình nạn nhân xuống tận Bình Dương tham gia tìm tìm kiếm.

Đến chiều muộn mọi người đang trên đường quay về thì chị Sơn bắt đầu tập trung mọi sự chú ý vào người chú có tiền sử “bất hảo” cạnh nhà mình. Vì trước đó khi hỏi kỹ đứa con trai nhỏ của mình, chị được biết lúc trưa Khoan có rủ con gái mình đi hái nhãn. Ngay lúc đó chị không dám nói ra vì sợ Khoan có thể uy hiếp mọi người rồi quay đầu xe bỏ trốn.

Nén đi tiếng khóc cho đến lúc về nhà, chị ngay lập tức chị chạy sang hỏi thì chỉ nhận được những câu trả lời ỡm ờ của người em rể. Trong đầu chị mường tượng con mình đã gặp chuyện chẳng lành với người chú giả nhân kia.

Càng hỏi thì Khoan càng quanh co. Thậm chí, Khoan còn tỏ vẻ tức giận vì việc chị vợ đã “vu oan” cho mình nên đã đuổi chị Sơn về nhà. Đồng thời thách thức chị Sơn trình báo công an. Sau đó bỏ mặc mọi người vặn hỏi, Khoan vào nhà đóng cửa ung dung mang con vịt mua lúc trưa ra nhắm rượu. Sau đó chị Sơn đã lên công an xã trình báo sự việc để tạm thời giữ chân Khoan.

Gia đình sau khi giữ được chân Khoan lại tiếp tục chia nhau đi tìm kiếm thâu đêm. Tuy nhiên mãi đến tận sáng hôm sau, như có hồn đưa đường dẫn lối, bà nội của nạn nhân đột nhiên rẽ hướng vào một  rẫy khoai mì.

Thấy một bụi rậm nghi vấn bà vội vạch bụi thì thấy một xác cháu mình nằm sõng soài trong lùm cây với rất nhiều vết đâm trên người. Tất cả nữ trang, vòng vàng trên người Quỳnh gồm: 1 bộ 7 chiếc vòng cimen vàng 18K, 2 chiếc nhẫn vàng 18K có mặt hình trái tim và đính hạt đá, 1 đôi bông tai vàng 18K… đều đã biến mất.

Khi CQĐT vào cuộc, triệu tập Khoan để điều tra, hung thủ đã dần lộ diện bộ mặt thật. Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan công an đã thu giữ được chiếc quần đùi mà Khoan mặc khi gây án. bên trong túi quần vẫn còn sót lại 1 chiếc bông tai của cháu Quỳnh mà Khoan chưa kịp tiêu thụ.

Bị cáo bị dẫn giải về trại giam

Trước những chứng cớ không thể chối cãi, cùng với việc rạng sáng ngày 21/8/2011 gia đình đã tìm được xác của nạn nhân, Khoan đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo đó chuyến đi TP.HCM như lời khai của hắn, thực chất là chuyến đi tẩu tán chiến lợi phẩm lấy được sau khi giết cháu Quỳnh. Tất cả số trang sức đều được Khoan mang đi bán tại một tiệm vàng ở thị trấn Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương.

Tháng 10/2011, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người và 6 năm tù về tội cướp tài sản. Cho rằng mức án cấp sơ thẩm xử quá cao nên Khoan xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử phúc tẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, ngày 22/2, HĐXX vẫn giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo.

Infonet