TIN TỨC » Tin trong ngày

Mẹ vợ và con rể làm ra hành vi tội lỗi, bà lại nói đó là hy sinh vì con gái, cái kết khiến nhiều người phải rùng mình

Thứ hai, 11/10/2021 17:17

Bà mẹ đơn thân Trần Hải Yến ban đầu chỉ muốn con gái mình vất vả nuôi lớn lấy được tấm chồng tốt, nhưng không ngờ tất cả lại trở thành bi kịch.

Người mẹ vợ trong câu chuyện là Trần Hải Yến (người Trung Quốc), bà là một bà mẹ đơn thân dũng cảm. Năm 1985, do chồng ngoại tình, Trần Hải Yến quyết định ly hôn với chồng và một mình nuôi con gái 3 tuổi Trần Tĩnh. Do bị chồng phản bội nên tâm lý của Trần Hải Yến thực sự bất ổn, bà dành hết tâm sức cho con gái và quan tâm đến con từng li từng tí, không chỉ việc học hành mà còn mọi khía cạnh trong cuộc sống.

Mẹ của Trần Tĩnh luôn muốn cô có cuộc sống hạnh phúc nhất, không ngờ chính bà lại gây ra bi kịch cho con gái (Ảnh minh họa)

Trần Tĩnh thi đỗ khoa ngoại ngữ của một trường đại học ở Bắc Kinh vào năm 2000 dưới sự giám sát của Trần Hải Yến. Cô đã bị mẹ kiểm soát chặt chẽ trong một thời gian dài, vì vậy khi cô nhận được giấy báo nhập học, cô đến đại học với tâm trạng vô cùng háo hức vì cuối cùng đã được tự do. Cô không biết rằng đây lại là điểm khởi đầu của một bi kịch.

Lên đại học, Trần Tĩnh gặp một người đàn ông tên là Diêm Trác. Anh vừa tròn 20 và chỉ lớn hơn Trần Tĩnh một chút. Diêm Trác đẹp trai, chỉ trong vài ngày đã khiến Trần Tĩnh non nớt trở nên mê muội.

Diêm Trác thực sự có tình cảm với Trần Tĩnh, nhưng anh lại càng say mê nhan sắc của cô hơn. Vì vậy Diêm Trác đã tạo ra một danh tính ảo và nói dối rằng anh là giám đốc của một công ty máy tính. Trần Tĩnh thấy anh vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp, lại biết nói những lời ngọt ngào, cô ngày càng yêu anh say đắm.

Sau khi Trần Tĩnh trở về nhà, Trần Hải Yến lập tức thấy có điều gì đó không ổn, tại sao con gái bà ngày nào cũng có vẻ ngốc nghếch như vậy? Trần Hải Yến không khỏi nghi ngờ, hỏi thêm vài câu, không mất nhiều thời gian bà đã biết về Diêm Trác.

Hai mẹ con đã xuất hiện rạn nứt đầu tiên (Ảnh minh họa)

Trần Hải Yến lúc này tức giận, bà lập tức khiển trách Trần Tĩnh: "Sao con lại dạn dĩ như vậy, có biết gia cảnh người ta thế nào không? Thời buổi giờ có nhiều kẻ xấu như vậy, đừng có để bị người ta lừa gạt". Nhưng cô gái nhỏ đang yêu làm sao có thể nghe lọt tai những lời này? Khi đó Trần Tĩnh thấy Diêm Trác vô cùng tốt, nên sau khi bị khiển trách, thay vì nghĩ ngợi, cô đã tức giận trở về trường.

Trần Hải Yến phát hiện con gái mình lần này đã thực sự trưởng thành, bà không quản được, đồng thời cũng rất buồn. Tuy vậy bà thật sự không thể để mặc con, vì thế sau vài ngày, bà đã tỏ ra hòa hoãn, bảo con đưa Diêm Trác về nhà.

Khi nghe mẹ nói vậy, Trần Tĩnh nghĩ rằng cuối cùng Trần Hải Yến đã tìm ra cách chấp nhận Diêm Trác, vì vậy cô ấy vui vẻ đưa Diêm Trác đến nhà mình. Khi Trần Hải Yến nhìn thấy Diêm Trác, bà phải thừa nhận người trẻ tuổi này quả thực rất ưa nhìn, ít nhất bề ngoài cũng khéo léo, còn mang theo quà khi đến gặp mặt.

(Ảnh minh họa)

Có thể một mình nuôi dạy con gái, Trần Hải Yến có phong thái phụ nữ mạnh mẽ, Diêm Trác ngay lập tức rất ấn tượng, nhưng điều anh không biết là trong lòng mẹ bạn gái luôn xem thường mình. Vừa kết thúc cuộc hẹn, bà đã nhờ người kiểm tra thông tin chi tiết của anh.

Hóa ra tất cả thông tin của Diêm Trác đều là bịa đặt. Theo lời của Diêm Trác, cha mẹ anh là tổng giám đốc còn anh là giám đốc điều hành của công ty, nhưng thực tế Diêm Trác chưa học hết cấp 3. Bố mẹ anh bị cho nghỉ việc sớm và gia đình anh sống trong một "khu ổ chuột" ở Bắc Kinh.

Nếu chỉ là gia đình không tốt, con trai tự mình làm việc chăm chỉ cũng không phải là không thể, nhưng vấn đề là bản thân Diêm Trác không đủ tư chất.

Trần Hải Yến đã kể cho Trần Tĩnh nghe tất cả nội dung cuộc điều tra, cô nghĩ rằng con gái mình sẽ đoạn tuyệt với bạn trai nhưng cô đã nhầm, ai có thể dễ dàng buông bỏ mối tình đầu của mình? Trần Tĩnh tin rằng đó chỉ là quá khứ của Diêm Trác, anh sẽ vì mình mà dần thay đổi.

Trần Hải Yến vô cùng tức giận và lo lắng khi thấy con gái mình mê muội như vậy. Sau lễ hội mùa xuân năm 2001, Trần Hải Yến đã tìm đến một người chị tốt để tâm sự, khóc về sự khó khăn của mình khi làm mẹ đơn thân, cô ấy cũng nói về tình hình gần đây của con gái mình và mong rằng người chị tốt có thể giúp đỡ.

Nghe xong, người chị tốt bụng nói với Trần Hải Yến: "Thật ra, một thanh niên nghèo cũng không sao. Những người giàu có ngày nay có thể còn tệ hơn. Cô có thể tìm người "thử" anh ta, nếu anh ta có hành vi gian dối, chẳng phải Trần Tĩnh sẽ chia tay với anh ta một cách tự nhiên sao?".

Trần Hải Yến nghe thấy ý kiến ​​này thật sự rất hay, nhưng bản thân cô lại thấy khó khăn trong việc tìm người để "thử" con rể. Sau khi suy nghĩ về điều đó, Trần Hải Yến đã nghĩ ra một ý tưởng tồi tệ, đó là tự mình trở thành "mồi nhử"!

(Ảnh minh họa)

Đối với mọi người, hành vi này chắc chắn là vô lý và thậm chí còn đi ngược lại đạo đức, nhưng đối với Trần Hải Yến, người rất đau lòng vì con gái mình vào thời điểm đó, đó là cách duy nhất. Mặt khác, Hải Yến cũng hy vọng rằng con gái của bà có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Diêm Trác.

Bây giờ khi đã có kế hoạch, Trần Hải Yến lập tức thay đổi thái độ đối với Diêm Trác, khi không có việc gì cũng yêu cầu con gái đưa Diêm Trác về ăn tối, đôi bên ngày càng trở nên quen thuộc với nhau. Thời gian thấm thoát đến tháng 8/2002, Trần Tĩnh tranh thủ cuối tuần đến Thiên Tân với một vài người bạn cùng lớp, không ngờ rằng ở nhà có một việc đã phát sinh.

Khi Diêm Trác đến chơi nhà, trong bữa ăn, Trần Hải Yến và Diêm Trác cùng khui một chai rượu, uống vài chén là say. Trần Hải Yến dù lớn hơn Diêm Trác khá nhiều tuổi nhưng cô lại có phong cách chỉn chu, gọn gàng và có sức hút riêng.

(Ảnh minh họa)

Khi Diêm Trác tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nhìn thấy mẹ bạn gái đang ngủ bên cạnh, anh đã chết lặng và phải lẻn đi. Nhưng chuyện này càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, hôm sau anh đến nhà Trần Hải Yến ăn tối, và tất cả lại diễn ra như ngày hôm trước.

Lúc này, Diêm Trác không biết phải làm thế nào. Đối mặt với Trần Tĩnh đã trở về từ Thiên Tân, Diêm Trác luôn thấy lương tâm cắn rứt, nhưng lại tự an ủi mọi chuyện do "bất đắc dĩ". Lúc này thì mẹ bạn gái đã trở mặt: "Tôi thực sự chỉ muốn kiểm tra cậu. Tôi không ngờ cậu lại không chịu được thử thách này. Cậu sẽ không thể mang lại cho con gái tôi hạnh phúc. Hiện tại tôi có thể coi như không có gì xảy ra. Nếu cậu dám quấy rầy con gái tôi, cẩn thận tôi sẽ kiện cậu về tội hiếp dâm!".

Nghe những lời của Trần Hải Yến, Diêm Trác nhận ra rằng mình đã "sập bẫy". Vốn dĩ anh ấy muốn vùng vẫy thêm một chút, nhưng Trần Hải Yến đã trực tiếp tiết lộ cho Trần Tĩnh rằng Diêm Trác đã ngoại tình với một người khác. Vào tháng 11/2002, Trần Tĩnh đã chủ động chia tay Diêm Trác, đồng thời gặp gỡ con của một cán bộ khác dưới sự sắp đặt của mẹ.

Nhưng trên thực tế, Diêm Trác không từ bỏ Trần Tĩnh, dù sao đối với anh, không dễ gì mới tìm được một cô bạn gái xinh đẹp, gia cảnh tốt, học thức xuất chúng. Ý định ban đầu của Diêm Trác chỉ là chờ mọi người nguôi giận. Sau đó Diêm Trác đã đến giải thích với Trần Tĩnh, nhưng anh không ngờ lúc này cô đã có bạn trai mới.

Diêm Trác hiểu rõ rằng trọng tâm của mối quan hệ giữa mình và Trần Tĩnh thực sự là bà Trần Hải Yến, vì vậy, anh ta một lần nữa tiếp cận Trần Hải Yến và mang đến hai chai rượu ngon.

"Cho tôi một cơ hội khác, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với Trần Tĩnh" - ban đầu Diêm Trác vốn dĩ muốn đến xin lỗi, tuy nhiên sau khi uống rượu lại "ngựa quen đường cũ". Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thấy Trần Hải Yến đang cầm máy ảnh, Diêm Trác cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Quả nhiên, Trần Hải Yến lạnh lùng nói với anh ta: "Tôi đã chụp tất cả những bức ảnh này rồi. Nếu cậu dám chọc tức con gái tôi, tôi sẽ đưa ảnh đến cảnh sát. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho con bé!". Diêm Trác thật sự không dám động đến bà nữa, vội vàng bỏ về.

(Ảnh minh họa)

Trở về nhà, Diêm Trác vẫn thấy khó tin, sao lại có thể bị một người phụ nữ trung niên đã ly hôn chèn ép như thế này? Anh cảm thấy rằng tất cả những điều này là lỗi của Trần Hải Yến, và Trần Hải Yến đã cản trở hạnh phúc của mình, vì vậy vào ngày 20/2/2003, anh lại tiếp cận Trần Hải Yến.

Lần này, Diêm Trác không phải để cầu xin, mà là để Trần Hải Yến giao ra "bằng chứng". Trên thực tế, Trần Hải Yến không ghi lại gì đặc biệt, cô chỉ chụp vài bức ảnh của Diêm Trác. Tuy nhiên ngoài mặt bà nói: "Tôi sẽ không bao giờ đưa cho cậu cuộn phim. Tôi đã giấu chúng ở một nơi mà cậu không biết".

Diêm Trác vốn đã tức giận, bị Trần Hải Yến kích động như vậy, anh ta lập tức nổi cơn điên, trực tiếp dùng hai tay đè Trần Hải Yến xuống giường, sau đó dùng gối đè lên mặt Trần Hải Yến... Chờ Diêm Trác giảm bớt cơn giận thì đây đã trở thành sai lầm không thể sửa chữa, Trần Hải Yến đã nhắm mắt vĩnh viễn.

Sợ Trần Tĩnh quay lại phát hiện, Diêm Trác đã nghĩ ra cách chia thi thể Trần Hải Yến thành sáu mảnh, cho vào túi rồi lấy đi một số giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng của Trần Hải Yến, giả vờ Trần Hải Yến đã ra ngoài.

Tuy nhiên cái kim cũng không thể ở mãi trong bọc, Trần Tĩnh ban đầu cũng đợi nhưng rồi phát hiện mẹ mình đã mất tích. Nhiều ngày không liên lạc được với mẹ, cô không thể không thể nghĩ ra một số tình huống khủng khiếp. Vào tháng 3/2003, Trần Tĩnh đã báo cảnh sát. Cô không hay biết rằng mẹ mình đã ở lại dưới sông Vĩnh Định.

Ban đầu, không có manh mối nào về vụ án này và rất khó để giải quyết nó, nhưng một cơ hội vào năm 2007 đã khiến sự thật của vụ án bị chôn vùi dưới đáy sông Vĩnh Định này được đưa ra ánh sáng.

Năm 2007, một tên tội phạm phải vào tù về tội trộm cắp, muốn lập công để được giảm án, hắn nhớ lại một câu chuyện thầm kín mà một người bạn từng kể lại khi say rượu: "Tao giết mẹ bạn gái và chôn bà ta dưới đáy sông Vĩnh Định". Tên tội phạm này không ai khác là bạn của Diêm Trác.

Sau 4 năm trôi qua, vụ án phủ đầy bụi đã được điều tra trở lại. Sau nhiều lần xác minh, cuối cùng cảnh sát cũng tiếp cận được với Diêm Trác.

Ngày 23/12/2008, vụ án được xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh, bị cáo Diêm Trác bị kết án tử hình theo quy định của pháp luật.

Cho đến nay vụ án đôi khi vẫn được nhắc lại. Nhiều người lên án Diêm Trác vô đạo đức và người mẹ điên cuồng. Nhiều người lại xót thương Trần Hải Yến vì bị chồng phụ bạc mà quá ám ảnh về việc tìm chồng tốt cho con tới mức không còn lý trí. Khó có câu trả lời thỏa đáng cho bi kịch này, nhưng rõ ràng rằng người đau khổ nhất chính là người ở lại.

Minh Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới