TIN TỨC » Tin trong ngày

Một người đàn ông Ấn Độ đi xe máy về nhà thì bị báo hoa mai tấn công và anh đã siết cổ con báo đến chết bằng tay không

Chủ nhật, 28/02/2021 09:57

Theo thông tin từ báo chí Ấn Độ ngày 24/2, tại khu vực Hassan, thành phố Karnataka, Ấn Độ, một người đàn ông đã bị báo hoa mai tấn công trên đường về nhà cùng vợ con. Người đàn ông đã chiến đấu kịch liệt với con báo, và cuối cùng dùng tay không bóp cổ con báo, và anh cũng bị thương.

Người đàn ông bóp cổ con báo bằng tay không tên là Raja Gopal. Sáng cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy về nhà cùng vợ con, khi đi qua một đoạn đường vắng thì bất ngờ bị một con báo từ bụi cây cạnh đường lao ra. Con báo cắn vào chân con trai của Raja Gopal trước, sau đó cố tấn công vợ anh ta. Khi nhìn thấy cảnh này, người đàn ông đã túm cổ con báo và dùng cùi chỏ đánh vào đầu con báo.

Trong khi con báo gấm vùng vẫy, mặt và đầu của người đàn ông bị con báo gấm cào xây xát. Tuy nhiên, người đàn ông không buông tay dù rất đau, thay vào đó, anh ta dùng tay bóp cổ con báo còn mạnh hơn. Chẳng bao lâu, con báo chết vì bị ngạt thở.

Theo những hình ảnh do người dân địa phương chụp lại khi đến hiện trường vụ việc, chúng ta có thể thấy người đàn ông kiệt sức ngồi thẫn thờ trên mặt đất với vết máu trên đầu, áo sơ mi trắng loang lổ vết máu. Con báo gấm thì đã bị anh ta bóp cổ đến chết. Ngay sau đó, người đàn ông cùng vợ và con của anh đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong khi xác của con báo được khoa lâm nghiệp đưa đến bệnh viện thú y để khám nghiệm tử thi.

Kể từ năm 2021, tần suất xung đột giữa người và báo ở Ấn Độ dường như thường xuyên hơn những năm trước, một số người cho rằng đây là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố như sự gia tăng dân số Ấn Độ, sự gia tăng số lượng của báo hoa mai và sự chia cắt của môi trường sống. Hãy thử tưởng tượng, nếu con người không xây dựng một số con đường trong khu vực sinh sống của con báo này, thì người đàn ông và gia đình của anh ta sẽ không đi qua đây, và con báo sẽ không gặp người.

Hình ảnh: Rừng bị chia cắt bởi những con đường

Nhưng thực tế là với sự gia tăng dân số và để thuận tiện cho cuộc sống của con người, nhiều khu rừng ở Ấn Độ đã bị con người tàn phá và bị chia cắt bởi các con đường và các công trình khác. Một số báo hoa mai không còn rừng để sinh sống nên chúng phải ra đồng định cư với đàn con và đến làng tìm thức ăn, điều này dẫn đến nhiều xung đột giữa người và báo. Theo thống kê của Cục Bảo vệ Động vật Ấn Độ, chỉ tính riêng trong năm 2019, 83 con báo hoa mai đã bị các phương tiện giao thông trên đường cán chết.

Hình ảnh: Một con báo chết trên đường ở Ấn Độ

Hình ảnh: Trước khi chết, con báo hoa mai cố gắng hết sức đứng dậy cắn vào bánh xe

Người đàn ông Raja Gopal bóp cổ con báo bằng tay không là cuộc đụng độ giữa người và báo thứ hai ở Karnataka trong tuần qua. Vào ngày 22 tháng 2, một cậu bé 12 tuổi tên Nandan cũng đã bị tấn công bởi một con báo đang trốn gần đó khi đang cho một con bò ăn ở khu vực Maisoru, Karnataka. Để tự vệ, cậu bé lấy ngón tay chọc vào mắt con báo, con báo từ bỏ cuộc tấn công và bỏ chạy trở lại rừng. Cậu bé bị con báo cắn vào cổ và vai nhưng may mắn được cứu sống.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới