TIN TỨC » Tin trong ngày

Nghẹn ngào với lời trăng trối cuối cùng của cô bé 10 tuổi ở Quảng Nam trước khi qua đời

Thứ bảy, 09/01/2021 10:46

Cô bé 10 tuổi ở Quảng Nam đã xin lỗi vì khiến bố mẹ vất vả trong thời gian qua.

Khi làm bố mẹ, điều mong mỏi lớn nhất là con cái luôn được khỏe mạnh, sống vui vẻ. Tuy nhiên, có những gia đình, bố mẹ phải bất lực nhìn con qua đời từ lúc còn nhỏ mà không thể cứu chữa.

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ lại lời nhắn nhủ đến bố mẹ của cô bé 10 tuổi bị ung thư xương ở Quảng Nam.

Trước khi qua đời, cô bé trăng trối: ''Con đi rồi , ba mẹ để dành tiền nuôi hai em ăn học. Con xin lỗi đã làm bố mẹ suy nghĩ nhiều trong thời gian qua. Con đi rồi sẽ bớt đau hơn bố mẹ ơi. Sau này nếu có kiếp sau, con vẫn xin được về con của bố mẹ. Con yêu bố mẹ và các em lắm!”...

Bài viết lời trăng trối của em bé bị ung thư xương gây chú ý trên cộng đồng mạng.

Bài viết về cô bé 10 tuổi đã khiến cư dân mạng xúc động: ''Có những em bé hiểu chuyện đến đau lòng, mong em ra đi thanh thản'', ''Cầu mong cho bé ra đi thanh thản'', ''Thương con quá, cô không cầm được nước mắt'', ''Ngoan lắm con à, cuộc sống này đã quá khắc nghiệt với con rồi, yên nghỉ nhé!''...

Cư dân mạng mong cô bé ra đi thanh thản.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới