TIN TỨC » Tin trong ngày

Nghịch tử đâm chết cha vì xích mích trong chuyện làm ăn

Chủ nhật, 14/09/2014 09:24

Linh bị trầm cảm nhưng trong thời gian gây án, nam thanh niên này vẫn có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

Ngày 13/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Phước Linh (23 tuổi, ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) chung thân về tội Giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Đức Thương (54 tuổi, cha Linh).

Theo cáo trạng, ông Thương làm nhân viên bảo vệ một công ty TNHH ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cuối năm 2013, do hoàn cảnh nghèo, ông Thương được bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên (giám đốc công ty) thương tình cho mượn một phần đất của công ty để làm rẫy trồng trọt chăn nuôi. Linh cũng được tham gia cùng cha, trực tiếp chăn nuôi vịt xiêm, heo rừng, trồng ngô tại đây. Trong quá trình chăn nuôi không có kết quả như mong muốn, hai cha con họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều ngày 1/4, trên đường vào rẫy, Linh gặp cha ở cổng công ty. Cho rằng việc trồng ngô ở đây cũng sẽ thất bại như khi nuôi vịt xiêm trước đó nên ông Thương la mắng Linh. Sau trận cãi vã, Linh bỏ đi vào rẫy.

​Linh bị TAND thành phố Đà Nẵng tuyên án chung thân về tội Giết người.

Hơn một giờ sau, nhớ lại chuyện cãi vã với cha mình, Linh nhặt cục đá và lấy 2 con dao để sẵn từ trước trong cốp xe cho vào túi quần rồi đi ra phòng bảo vệ công ty tìm gặp ông Thương.

Thấy ông Thương đang nói chuyện với bà giám đốc công ty, Linh ném cục đá giữa 2 người nhưng may không trúng ai. Hốt hoảng, ông Thương bỏ chạy về phòng bảo vệ,

Dùng viên đá tiếp theo ném trúng gáy cha mình xong, Linh rút dao đâm khiến ông Thương chết tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ lên rẫy vứt dao, thay quần áo. Lúc quay lại hiện trường gây án, Linh bị công an bắt giữ.

Theo giám định của Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng, Linh bị trầm cảm mức độ nhẹ. Tuy nhiên trong thời gian gây án, nam thanh niên này vẫn có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

zing.vn