TIN TỨC » Tin trong ngày

Nghịch tử 'ngáo đá' sát hại 3 người thân ở Bình Tân hoang tưởng nạn nhân là robot

Thứ bảy, 04/05/2019 07:16

Theo một vị lãnh đạo quận Công an quận Bình Tân cho biết, Tín gây án khi đang ‘ngáo đá’ và hoang tưởng người thân mình là robot, người máy, nên đã ra tay sát hại.

Chiều 3/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã củng cố hồ sơ, bàn giao nghi phạm Trương Tín (29 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú quận Bình Tân) cùng tang vật liên quan cho Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sát hại 3 người thân trong cơn ngáo đá.

Nghi phạm vụ án là Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang bị tạm giữ, lấy lời khai. Các nạn nhân gồm: bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ Tín) và bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín).

Nghi phạm Tín tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Theo báo cáo từ Công an phường Bình Trị Đông, khoảng 23h40 ngày 2/5, ông Trương Văn Hạnh (SN 1957, cha của Tín) đang ở nhà cùng mẹ vợ, vợ và 3 người khác tại căn nhà trong hẻm 21 Chiến Lược.

Lúc này, Tín có biểu hiện ngáo đá và lên lầu 2 cầm hung khí sát hại bà ngoại, mẹ ruột và bà Thúy. Phát hiện sự việc, ông Hạnh truy hô và cầu cứu hàng xóm.

Tới 3h sáng 3/5, Tín bị trinh sát công an khống chế bắt giữ. Khi đưa về trụ sở, Tín vẫn bình tĩnh khai báo và tỏ ra không hề hối hận về tội lỗi mình gây ra. Tín là đối tượng nghiện ma tuý và từng nhiều lần đi cai nghiện.

Con hẻm nơi xảy ra vụ tảm sát. Ảnh: PLO

Tại cơ quan công an, Tín lạnh lùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Tín, chiều 2/5, Tín đi chơi cùng nhóm bạn và có sử dụng ma tuý đá. Khoảng 23h cùng ngày, Tín về nhà thì bị mẹ la mắng do đi chơi về khuya.

Đối tượng liền lớn tiếng chửi bới lại mẹ mình, bà ngoại và bà Kiều (dì Tín) thấy vậy nên cũng la mắng Tín vì dám cãi lại lời mẹ. Trong cơn tức giận, Tín lục lọi và lấy được 1 con dao xông thẳng tới bà Kiều đâm nhiều nhát khiến bà này la lên vài tiếng rồi gục.

Mẹ ruột của Tín thấy vậy nên chạy tới căn ngăn con trai. Bà ngoại chạy tới quỳ van xin nhưng nghịch tử trong cơn "ngáo đá" vẫn nhẫn tâm sát hại cả 3 người thân trong gia đình.

Gây án xong, Tín lấy xe máy của người cha và rời khỏi hiện trường. Công an sau đó vào cuộc truy xét, bắt giữ nghịch tử này trong tình trạng “phê thuốc”.

Nghi phạm Tín khi bị bắt. Ảnh: C.A.

Theo một vị lãnh đạo quận Công an quận Bình Tân cho biết, Tín gây án khi đang ‘ngáo đá’ và hoang tưởng người thân mình là robot, người máy. Nghi phạm từng đi cai nghiện vào năm 2017. Đến tháng 10/2018, Tín được cho về nhưng ít khi ở địa phương mà làm công trình xây dựng ở quận Tân Phú.

Chia sẻ về hành trình truy bắt nhanh nghi phạm, một cán bộ điều tra Công an quận Bình Tân cho biết, ngay trong đêm lực lượng cảnh sát nhanh chóng rà soát các camera để biết hướng di chuyển của Tín sau khi gây án.

Đồng thời rà soát một số bệnh viện bởi có khả năng Tín dùng hung khí gây án (có thể bị thương) và ghé vào bệnh viện điều trị. Cảnh sát cũng khẩn trương truy xét, tìm hiểu các mối quan hệ bạn bè, nơi thường xuyên đi lại, cũng như nơi làm việc của đối tượng.

Qua công tác điều tra truy xét, công an xác định sau khi gây án tại nhà, nghi phạm đã bỏ trốn đến nơi làm việc tại công trường xây dựng chung cư Hòa Bình (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) gặp một người bạn tên Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Đến khoảng 3h sáng 3/5, khi Hùng và Tín đang ở quán cà phê TP trên đường Hương Lộ 3 (quận Bình Tân) thì bị các trinh sát hình sự Công an quận Bình Tân khống chế bắt giữ. Khi bắt giữ Tín, công an thu hồi con dao sắc nhọn mà Tín thủ sẵn trong người...

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới