TIN TỨC » Tin trong ngày

Người chồng 'ác quỷ' dội nước sôi đến lột da vợ chỉ vì bị... gọi dậy ăn sáng

Thứ tư, 20/01/2021 20:29

Trong một phút cáu kỉnh vì bị gọi dậy, người chồng này đã đòi ly hôn, thậm chí dội nước sôi khiến người vợ chịu thương tích nặng nề.

Ngày 19/1, The Sun đưa tin về vụ án xảy ra vào đầu tháng 1 năm nay xôn xao khắp vùng Konya, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, một phụ nữ tên Rukiye Ay (23 tuổi) đã làm đơn tố cáo chồng là Ali Ay (28 tuổi) về hành vi dội nước sôi vào người mình.

Rukiye và người chồng đã dội nước sôi vào cô khi bị đánh thức

Theo lời Rukiye, nguyên nhân bắt nguồn từ việc cô chuẩn bị bữa sáng và đánh thức chồng dậy ăn khiến anh ta nổi điên.

Rukiye kể lại: "Vào buổi sáng định mệnh ấy, tôi chuẩn bị kỹ càng và sau đó vào phòng gọi anh ấy dậy thưởng thức bữa sáng do tôi làm. Tuy nhiên, anh ấy nổi cơn thịnh nộ và hỏi tôi lý do vì sao lại đánh thức anh ấy. Ali nói rằng anh ấy không muốn bị làm phiền nên tôi đã một mình ra ngoài dùng bữa sáng với con gái nhỏ".

Rukiye nghĩ chuyện sẽ dừng ở đó, tuy nhiên cô không ngờ rằng người chồng của mình lại tức giận đến vậy: "Anh ấy đi vào với tâm trạng tồi tệ và nói với tôi rằng anh ấy sẽ ly hôn, rồi giành quyền nuôi con gái dù tôi có làm gì đi nữa".

"Sau đó anh ấy đổ nước sôi vào cổ tôi. Anh ấy muốn hắt nó vào mặt tôi nhưng tôi đã kịp quay đi. Dù chạy đi nhưng nước sôi khiến da và áo phông của tôi dính chặt lại với nhau. Anh ấy liền ném chỗ nước sôi còn lại về phía tôi, một phần còn bắn vào chân con gái tôi" - Rukiye kể lại.

Hình ảnh phần lưng của Rukiye bị bỏng nghiêm trọng

Người vợ vẫn còn trong cơn bàng hoàng cho biết cô đã muốn bỏ chạy nhưng lại ngất đi vì quá đau đớn. Khi tỉnh táo hơn, cô có thể nghe thấy tiếng con khóc lên thất thanh và cảm nhận được Ali đang nắm tóc cô, kéo vào nhà tắm.

Rukiye và con gái

Tuy rất muốn lịm đi nhưng tiếng khóc của con gái đã giúp cô mạnh mẽ hơn. Khi Ali dừng lại để nghe điện thoại của bố anh ta, cô đã dùng chút sức lực cuối cùng để vùng dậy chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu và gọi điện báo cảnh sát. Sau đó, cô được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng toàn bộ phần lưng bị bỏng nghiêm trọng, nhiều mảng da sưng rộp, bong tróc.

Rukiye sau khi được bác sĩ tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương

Ali sau đó đã nhanh chóng bị bắt giữ. Tuy nhiên điều khiến công chúng phẫn nộ là chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ lại cho hắn tại ngoại. Cho đến khi bị phản ứng gay gắt, trước sức của dư luận và sự khiếu nại từ luật sư của Rukiye, hắn mới bị bắt lại.

Chưa dừng ở đó, Rukiye cũng tiết lộ rằng Ali không hề hối hận về hành động của mình, thậm chí hắn đã đe dọa sẽ giết cô một khi được thả tự do. Ali còn đem những trường hợp bạo hành nhưng vẫn thoát tội trên báo chí ra để đe dọa cô. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để đưa ra mức xử lý thích đáng cho hành vi của Ali.

Minh Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới