TIN TỨC » Tin trong ngày

Người chồng quá quắt lập bát nhang giữa cổng nhà 'thờ sống' vợ con

Thứ sáu, 15/07/2016 09:33

Không những thường xuyên đánh đập vợ con khi không vừa ý, người chồng này còn quá quắt đến nỗi lập bát nhang thờ sống vợ con giữa cổng nhà.

Nhắc đến chuyện con gái (tức chị Nguyễn Thị Nhung, 48 tuổi bị chồng bạo hành), ông Nguyễn Gia San, 84 tuổi, bố chị Nhung buồn rầu vì gia đình ông cũng không hiểu, vì sao anh con rể lại có thể thay tính đổi nết một cách “chóng mặt” như vậy.

Ông cho biết, ngày mới quen chị Nhung, Tú hiền lành và cư xử nhã nhẵn lắm. Tú lại gần nhà nên gia đình ông rất vừa ý cho hai người lấy nhau. Vậy mà từ ngày 3 đứa con ra đời, càng ngày anh Tú càng đổ đốn, bài bạc, rượu chè… đánh đập vợ con không nương tay.

“Nó không coi vợ nó ra gì đã đành, bố mẹ vợ mà nó cũng không tôn trọng nữa. Ngày chưa ly dị, con Nhung bị chồng đánh trốn sang nhà tôi ở. Vậy mà thằng Tú sang tìm rồi chửi bới. Trước mặt vợ chồng tôi mà nó túm tóc, túm cổ áo con tôi lôi ra cổng”, ông San nghẹn giọng.

Cũng theo lời ông San, vợ chồng ông sinh được 6 người con, chị Nhung là con thứ 4 trong nhà. Dù nhanh nhẹn, đảm đang lại chịu thương chịu khó, nhưng chị Nhung lại là người vất vả nhất trong mấy anh chị em.

Ông Nguyễn Gia San, bố đẻ chị Nhung.

Không chỉ vũ phu với vợ, Tú còn đối xử với con rất khắc nghiệt. Có lần, thấy người con trai thứ ba ngồi trong bếp ăn cơm sau buổi đi làm đồng, anh Tú lấy một cây gỗ to tống thẳng vào mồm con và nói: “Đi làm không mang tiền về thì đừng có mà ăn”.

“Vào ngày 29 Tết năm 2014, anh ta mắng chửi, đuổi con trai tôi ra khỏi nhà. Con tôi vì chán nản, nên đã theo chúng bạn sa chân vào ma túy rồi nhận về bản án hơn 2 năm tù giam”, chị Nhung tâm sự.

Còn hai con lớn của tôi, cũng bất mãn trước những hành động của bố nên bỏ đi làm ăn xa. Thi thoảng hai đứa mới về nhà. Vậy mà, cứ về đến nhà là bị bố mắng nhiếc, chửi rủa.

Chị Nhung nhớ như in một ngày tháng 3/2015, khi mẹ con chị bị chồng mắng nhiếc, từ mặt. Hôm đó, anh Tú lân la hỏi dò vợ tiền đi ăn liên hoan. Cuộc sống khó khăn, chạy ăn từng bữa, dù rất muốn vui thú cùng bạn bè nhưng chị Nhung cũng đành tặc lưỡi đi làm.

Chị Nhung kể: “Hôm đó tôi nói anh có tiền thì tự đóng mà đi ăn liên hoan”. Nghe xong anh ta quay ra sinh sự, chửi tôi và con không mang tiền về cho anh ta trả nợ”.

Sau đó, anh ta còn đòi sổ đỏ để bán đất lấy tiền nhưng chị Nhung kịch liệt phản đối. Anh ta liền ném siêu nước ra sân rồi lớn tiếng chửi chị không tiếc lời.

“Hai con trai lớn của tôi đi làm về, thấy siêu nước nằm chỏng chơ giữa sân cũng ít nhiều đoán ra sự việc. Các con kéo tôi vào bếp, khuyên tôi hãy ly dị để tự giải thoát mình. Tôi biết, các con tôi bất đắc dĩ mới phải khuyên tôi như vậy”.

Không ngờ, cuộc nói chuyện của mẹ con chị Nhung bị người chồng rình ngoài cửa và nghe được cả.

“Thừa cơ anh ta đuổi hết mẹ con tôi ra khỏi nhà. Tôi cùng con dắt díu nhau đi ở nhờ nhà mẹ chồng. Trước lúc đi, tôi thấy ông ấy bốc cát cho vào một bát gốm, đốt nắm hương to, cắm vào. Sau đó, ông ta đem đặt bát hương trước cổng nhà và thề không có đứa con nào nữa.

Mẹ con chị còn sống nhưng người chồng vũ phu đó đã lập hẳn bát hương thờ sống mẹ con chị ngay giữa nhà. Ảnh minh họa.

Đến 3 giờ đêm hôm sau, tôi trở về nhà, lấy đồ đạc chuẩn bị đi vác đất thuê thì thấy bát hương vẫn ở giữa cổng nhà”.

Câu chuyện hy hữu nhưng có thật trên xảy ra tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Người vợ khốn khổ đó tên Nguyễn Thị Nhung, 48 tuổi quanh năm suốt tháng phải chịu cảnh bị chồng đánh đập hành hạ dã man. Thậm chí mẹ con chị còn sống nhưng người đàn ông vũ phu đó đã lập hẳn bát hương thờ sống mẹ con họ ngay giữa nhà.

(Còn nữa...)

>> Chồng đánh vợ bỏ mặc con đứng khóc giữa phố

Theo Nguoiduatin.vn