TIN TỨC » Tin trong ngày

Người đàn ông Brazil giả chết để xem ai sẽ đến dự đám tang của mình

Thứ năm, 09/02/2023 12:05

Một người đàn ông Brazil gần đây đã khiến bạn bè và gia đình vô cùng tức giận. Lý do là ông đã giả vờ chết để biết ai sẽ có mặt tại tang lễ của mình!

Là một chuyên gia 'Người tổ chức tang lễ' Baltazar Lemos, người đàn ông 60 tuổi này đã tổ chức hàng trăm đám tang. Ông cũng là người chứng kiến một số sự kiện chỉ có 2 người tham dự và có những sự kiện khác tới tận 500 người tham dự. Cho đến một ngày, ông bắt đầu nghĩ về mình rằng, nếu bây giờ chết đi thì ai sẽ có mặt tại tang lễ của ông?

Và đó là lý do tại sao ông ta 'giả chết' để tổ chức đám tang của mình.

Trở lại vào ngày 10 tháng 1, các tài khoản mạng xã hội của Lemos đã đăng một thông điệp buồn với ý nghĩa là: “Vào đầu buổi chiều buồn bã này, Baltazar Lemos đã rời bỏ chúng tôi”.

Bài đăng kèm theo một bức ảnh chụp tại một bệnh viện ở São Paulo, ngụ ý rằng ông ta đang được điều trị ở đó. Vì vậy, mọi người có thể đoán rằng đang có điều xấu xảy ra với người đàn ông này.

Đặc biệt, gia đình Lemos đã rất sốc trước bài đăng như vậy. Một trong những người cháu của ông đã vội vã đến bệnh viện để biết thêm thông tin. Nhưng nhân viên bệnh viện cho biết không có danh sách những người tên Lemos đã điều trị tại đây trong vài ngày qua.

Sau đó, bạn bè của Lemos chia sẻ tin tức bi thảm của anh ấy. Và nhiều người cố gắng xác định nguyên nhân cái chết. Nhưng không có lời giải thích nào được đưa ra cho đến khi lịch tang lễ được đăng. Cả thời gian và địa điểm diễn ra tang lễ.

Tám ngày sau bài đăng đầu tiên, bạn bè và gia đình của Lemos đã đến dự đám tang của ông tại một nhà thờ nhỏ ở Curitiba - đó là quê hương của ông ấy. Trong thời gian diễn ra tang lễ thì bỗng có giọng nói của Lemos, lúc này mọi người đều nghĩ rằng đó là âm thanh đã được ghi lại trước đó, điều này càng khiến nhiều đồng nghiệp bắt đầu không cầm được nước mắt.

Tuy nhiên, cảnh tượng ngay sau đó là cánh cửa của bàn thờ mở ra và Baltazar Lemos bước tới trước mặt mọi người.

Như chúng ta có thể tưởng tượng, mọi người đều bối rối và há hốc mồm. Ông Baltazar Lemos ngay lập tức bắt đầu giải thích rằng, ông đã giả chết để xem có ai đến dự đám tang của mình không. Hầu hết những người tham gia đã ngay lập tức tỏ ra rất bực bội và tức giận.

Câu chuyện của Lemos đã lan truyền trên mạng xã hội. Ông ta đã sớm được các hãng thông tấn ở Brazil liên hệ để yêu cầu phỏng vấn về động cơ của ông ta. Lemos giải thích rằng ông không muốn làm ai buồn. Nhưng đây là cách duy nhất để ông biết điều đó. Ai thực sự hối hận và quan tâm khi ông ấy qua đời?

“Tôi bắt đầu ý tưởng này khoảng 5 tháng trước, tôi muốn làm giống như tôi đã chết thực sự để tôi biết ai sẽ đến sự kiện đám tang của mình”, Lemos nói.

“Tôi đã không nói với bất cứ ai vì tôi hy vọng nó sẽ diễn ra bình thường. Tôi không có ý định làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai. Tôi thành thật xin lỗi những người này”.

Nhưng lời xin lỗi của ông dường như vô nghĩa. Sau khi mọi người biết rằng ông ấy có một người mẹ ở độ tuổi 80 phải ngồi xe lăn và có thể lên cơn đau tim bất cứ lúc nào.

Trong khi một người bạn của ông ấy nói “Tôi đã biết ông ấy hơn 20 năm và tôi nghĩ câu chuyện thật kinh khủng. Tôi đã thực sự buồn và sau đó lại biến thành sự tức giận”.

Lê Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)