TIN TỨC » Tin trong ngày

Người đàn ông có nhiều con đến mức không thể nhớ hết tên, tổng thành viên gia đình lên đến 700 người

Thứ ba, 21/02/2023 13:26

Musa Hasahya Kasera, 68 tuổi, lấy 12 vợ và có 102 người con, nhiều tới nỗi ông không thể nhớ hết tên của các con và cũng không thể nhớ nổi tên của 578 đứa cháu.

Tuy nhiên, với một gia đình lớn như vậy, Musa cuối cùng đã nói 'đủ là đủ' khi ông gọi thời gian cho hành trình sinh sản của mình - với những đứa trẻ hiện ở độ tuổi từ 10 đến 50, trong khi người vợ trẻ nhất của ông khoảng 35.

Những người vợ của ông hiện cũng được cho là đang dùng biện pháp tránh thai để ngăn gia đình phát triển thêm.

Phát biểu từ ngôi làng Bugisa của mình ở quận Butaleja của Uganda, ông nói: "Ban đầu, cứ ngỡ đó là trò đùa, nhưng giờ đây đã xảy ra vấn đề. Khi sức khỏe của tôi yếu dần đi và chỉ có gần một hecta đất cho đại gia đình đông đúc như vậy, hai người vợ của tôi đã bỏ đi vì tôi không đủ tiền mua thức ăn, quần áo và cho con cháu đi học”.

Musa kết hôn với người vợ đầu tiên vào năm 1972 theo nghi lễ truyền thống khi cả hai mới 17 tuổi và đứa con đầu lòng Sandra Nabwire chào đời một năm sau đó.

Ông nói thêm: “Vì chỉ có hai mẹ con nên tôi được anh trai, họ hàng, bạn bè khuyên cưới nhiều vợ, sinh nhiều con để nối dõi tông đường”.

Musa cũng cho biết, ông trở nên nổi tiếng với các gia đình muốn gả con gái cho họ do địa vị của mình là một người buôn bán gia súc thành đạt, thậm chí có người còn chưa đầy 18 tuổi.

Hôn nhân trẻ em chỉ bị cấm ở Uganda vào năm 1995, trong khi chế độ đa thê được cho phép ở quốc gia Đông Phi này - theo một số truyền thống tôn giáo.

Chính vì có quá nhiều con, Hasahya không thể nhớ được hết tên của chúng: "Tôi chỉ có thể nhớ tên của đứa con đầu lòng và đứa con cuối cùng, còn hầu như không thể nhớ được những đứa còn lại". Vì vậy, mỗi lần cần tìm một đứa con nào đó, ông sẽ nhờ những người vợ của mình tìm giúp.

Nhưng điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là người đàn ông này thậm chí không thể nhớ hết tên các người vợ của mình. Vào những lúc đó, Hasahya sẽ tìm tới Shaban Magino, giáo viên tiểu học 30 tuổi, đồng thời cũng là một trong số ít những người con trai được đi học và chịu trách nhiệm điều hành các công việc trong gia đình.

Để giữ hòa thuận giữa các con càng nhiều càng tốt và giải quyết các tranh chấp, Musa nói rằng họ có các cuộc họp gia đình hàng tháng.

Người đàn ông lớn tuổi hiện đang thất nghiệp, nguồn thu nhập chính của ông đến từ khách du lịch, những người muốn tận mắt nhìn thấy gia đình đặc biệt này. Các con và cháu của Hasahya sống tập trung trong ngôi nhà cũ kỹ và 20 túp lều tranh xung quanh.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)