TIN TỨC » Tin trong ngày

Người đàn ông thừa nhận ăn thịt bạn mình

Thứ tư, 19/12/2012 14:57

Hành vi người ăn thịt người vốn từng tồn tại từ thời tiền sử nhưng được cho là không có thật ở nền văn minh hiện đại. Tuy nhiên, thông tin 2 người đàn ông Nga chính thức thừa nhận việc ăn thịt người bạn của mình đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận.

Một nhóm gồm bốn người đàn ông đã biến mất vào tháng 8 trong chuyến thám hiểm rừng tai-ga thuộc khu vực Yakutia, Viễn Đông Nga, một trong những nơi xa xôi và khắc nghiệt nhất trên thế giới. Sau gần bốn tháng mất tích, chỉ có hai trong số đó được tìm thấy và đưa đến nơi an toàn.

Sẽ không có gì đáng nói nếu các nhà chức trách không phát hiện những mảnh thi thể người gần đó. Ngay lập tức, cuộc điều tra về một vụ giết người đã được mở ra với giả thiết họ đã ăn thịt chính người bạn đồng hành của mình để có thể tồn tại. “Theo nguồn tin mới nhất, một trong 2 nhân chứng đã khai rằng hành vi ăn kinh khủng này là có thật”, nhật báo Komsomolskaya Pranda đưa tin. 

Hành vi người ăn thịt người vẫn tồn tại ở nền văn minh hiện đại. (Ảnh: Discovery)

Trang NVPress.ru cũng trích dẫn lời của các nhà điều tra địa phương nói rằng ngư dân Alexander Abdullayev vừa lên tiếng thú nhận rằng mình và người sống sót kia là Alexei Gorulenko đã buộc phải ăn xác chết của người bạn Andrei Kurochkin. “Theo Abdullayev, cái chết của Kurochkin hoàn toàn tự nhiên, là do lạnh cóng chứ họ không hề ra tay sát hại anh này. Abdullayev và Alexei Gorulenko đã dùng thi thể ấy đối phó với cái đói trong nhiều tuần”. Tuy nhiên, trong khi nhiều người lên án hành vi được cho là man rợ thì không ít chuyên gia lại tỏ ý thông cảm: “Đó không phải là giết người. Họ chỉ ăn thịt nạn nhân sau khi anh ta đã qua đời vì không thể đối phó được với các điều kiện khắc nghiệt”. Hiện tại, các nhà điều tra đang tiếp tục tìm kiếm người đàn ông thứ tư tên là Viktor Komarov để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Bước đầu, họ đã phát hiện chiếc xe jeep UAZ của những ngư dân nằm sâu trong rừng taiga.

Đất Việt