TIN TỨC » Tin trong ngày

Người đàn ông trúng giải độc đắc 1,4 nghìn tỷ đồng, tưởng cuộc đời 'lên hương' ai ngờ vì một con gấu bông mà trở thành kẻ giết người

Thứ sáu, 12/03/2021 15:09

Một người đàn ông ở Anh, đã có bước ngoặt lớn trong cuộc đời vào năm 2012 khi trúng giải độc đắc với số tiền lên tới 1,4 nghìn tỷ đồng.

Người đàn ông có tên Matthew Topham, 31 tuổi, đã có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời vào năm 2012 khi trúng giải độc đắc Euromillions với giá trị giải thưởng lên tới 45 triệu bảng Anh (khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng). Tưởng rằng cuộc sống sẽ khá hơn khi bất ngờ giàu có sau một đêm, nhưng Topham lại trở thành người gây án trong một vụ án.

Matthew Topham và vợ khoe niềm vui khi trúng giải độc đắc Euromillions với giá trị giải thưởng lên tới 45 triệu bảng Anh.

Theo Daily Mail, sau khi Matthew Topham được nhận khối tài sản từ "trên trời rơi xuống", anh bắt đầu mua nhà lớn, xe sang, trực thăng riêng. Vốn dĩ, anh nghĩ rằng mình có thể bước lên tầng lớp thượng lưu và sống một cuộc sống giàu sang, cơm áo gạo tiền không phải lo nghĩ, nhưng mọi thứ lại không như kỳ vọng. Và một bước ngoặt lớn trong cuộc đời đã xảy ra với Matthew Topham vào năm 2019.

Vào đêm Giáng sinh năm 2019, Topham lái một chiếc ô tô hạng sang hiệu BMW, chở vợ và con trai 2 tuổi, khởi hành từ nhà về quê. Trên đường về, cậu con trai 2 tuổi liên tục la hét và Topham cảm thấy khó chịu, bực tức. Anh mô tả âm thanh la hét của con lúc đó giống như tiếng còi báo động. Điều đó khiến Topham rất lo lắng và phát hiện ra đồ chơi gấu bông của con bị rơi ở góc xe.

Thay vì dừng xe, Topham lại vừa lái xe, vừa ngoái lại băng ghế phía sau để tìm và với tay để nhặt đồ chơi gấu bông cho con trai. Nhưng không ngờ chỉ trong vài giây này, Topham đã vô tình đâm vào một chiếc ô tô đang chạy tới. Do không chú ý đến điều kiện đường xá, vụ tai nạn đã gây ra thảm kịch 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Thông tin cho biết, Topham đã va chạm với một chiếc Ford chạy ngược chiều. Chiếc Ford được điều khiển bởi một người đàn ông 77 tuổi, Rodney Regler và vợ của mình Mary Jane Regler, 75 tuổi, đang ngồi trên ghế phụ. Vụ tai nạn đã khiến cô Mary chết và Regler bị thương nặng. Cảnh sát sau đó xác định Topham phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn. Anh ta lái xe nguy hiểm và không nhận thức được điều kiện đường xá, khiến vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Rodney Regler và vợ Mary Jane Regler, 75 tuổi - người đã qua đời sau tai nạn.

Công tố viên chỉ ra rằng Topham có thể dừng xe và đến tìm gấu bông cho con trai, nhưng anh đã không làm như vậy. Vì anh vừa lái xe vừa nhìn lại đằng sau và cố nhặt con gấu bông khiến xe đi sang làm đường ngược chiều và đâm vào phương tiện khác. Rõ ràng việc lái xe phải luôn đặt an toàn lên hàng đầu bởi dễ gây tai nạn nguy hiểm.

Topham đã nhận tội lái xe gây ra tai nạn chết người, và tự trách bản thân đã gây ra những sai lầm không thể sửa chữa do sự bất cẩn nhất thời. Cuối cùng, thẩm phán đã kết án Topham phải ngồi tù 16 tuần, bị án treo trong hai năm, cấm lái xe trong 12 tháng, cũng như các lệnh giới nghiêm khác. Ngoài ra anh cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân.

Tại phiên tòa, Rodney Regler - nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn cũng xuất hiện trong và vô cùng tức giận: “Tôi không có ác ý gì với Topham, nhưng không thể tha thứ cho anh ta vì những gì đã gây ra với tôi và gia đình tôi".

Trước lời tuyên bố của nạn nhân, Topham cảm thấy đau khổ và dằn vặt khi chỉ vì một phút bất cẩn mà anh phải mang tội lỗi mãi mãi.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới