TIN TỨC » Tin trong ngày

Người đỡ bé gái rơi từ lan can xuống đường ở Nam Định: Thấy cháu gặp nguy hiểm thì cứu giúp chứ không cần cảm ơn

Thứ tư, 30/06/2021 10:59

Dù có gia cảnh đặc biệt khó khăn nhưng khi gia đinh bé gái tìm gặp, ngỏ ý muốn cảm tạ thì người đàn ông đỡ bé gái rơi từ lan can xuống đường ở Nam Định đã từ chối. Anh cho rằng bản thân thấy cháu gặp nguy hiểm thì cứu giúp chứ không cần cảm ơn.

Từ tối ngày hôm qua (29/6), đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái 4 tuổi treo lơ lửng trên lan can tầng 2 của ngôi nhà trên đường Trần Quang Khải (TP. Nam Định), rồi rơi xuống đất nhưng may mắn được một người đi đường đỡ kịp được chia sẻ đã khiến dư luận không ngừng xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 9h14 ngày 29/6, thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé ngủ trên lầu 1 mình, ngôi nhà được đóng kín, phía trước mặt đường vắng người qua lại.

Sau khi tỉnh dậy không thấy ai nên bé gái trèo qua ban công ngôi nhà, do bước hụt chân nên bé lở lửng, 2 tay bám chặt vào thành ban công.

Lúc này, một người đàn ông đi xe đạp trên đường nhìn thấy cảnh tượng thót tim, đã dựng xe và tiến đến khu vực phía dưới ban công, nơi bé gái đang lơ lửng. Đúng lúc đưa tay lên đón thì bé gái rơi xuống đất, pha chụp không được chuẩn xác lắm khiến bé có phần bị đau đớn nên bé gái bật khóc. Người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa bé cấp cứu và hỏi xin số điện thoại của người đàn ông này, nhưng anh đã đạp xe rời đi.

Khu nhà anh Hà đang sinh sống.

Theo anh Mạnh Nghĩa, chủ nhân đoạn clip và cũng là hàng xóm của gia đình bé gái, cho biết, người đỡ bé gái 4 tuổi là anh Hà, trước đây là thợ xây nhưng sau khi bị tai nạn về khớp, anh đã mất khả năng lao động và hiện ở nhà.

Hoàn cảnh của anh Hà khá đặc biệt khi anh không thể lao động và gánh nặng tài chính của cả gia đình lại đặt vào vai vợ. Khi gia đình bé gái tìm tới ngỏ ý muốn cảm tạ, người đàn ông này đã từ chối vì anh cho rằng bản thân thấy cháu gặp nguy hiểm thì giúp đỡ chứ không làm để được cảm ơn.

Được biết, bé gái bị thương ở chân, sức khoẻ ổn định. Anh Nghĩa cũng chia sẻ nguyên nhân khiến cháu bé gặp nạn là do mẹ đi chợ, bố đi làm, bé ở nhà ngủ một mình. Ngủ dậy không thấy ai nên cháu ra ngoài ban công và bị ngã xuống. Sự việc xảy ra được 30 phút, mẹ cháu về mới biết.

Hiện khoảnh khắc anh Hà vứt xe đạp bên đường chạy tới đỡ bé gái treo lơ lửng trên tầng 2 đang được chia sẻ lại rất nhiều trên các diễn đàn. Bên cạnh những lời cảm ơn với hành động của anh Hà, dư luận không ngừng cảnh báo nhắc nhở các gia đình có con nhỏ nên cẩn thận hơn vì trước đó đã có nhiều vụ việc thương tâm xảy ra với các em nhỏ khi ở nhà cao tầng.

Đức Hoà (TH) (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới