TIN TỨC » Tin trong ngày

Người mẹ bị gãy 2 chân ôm thi thể con trai gào khóc

Thứ ba, 03/02/2015 22:48

Ba mẹ con đi khám bệnh về thì bị xe đầu kéo gây tai nạn. Người mẹ bị gãy 2 chân ôm thi thể con trai gào khóc giữa đường.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h ngày 3/1 trên đường ĐT 743, đoạn gần ngã tư Bình Thung, ấp Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cháu trai tên Kiệt (3 tuổi) bị xe đầu kéo cán tử vong, mẹ của bé chấn thương nặng.

Theo người dân, thời điểm trên, xe đầu kéo lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ ngã tư 550 về quốc lộ 1K. Đến ngã tư Bình Thung gặp đèn đỏ, tài xế dừng chờ thì có một phụ nữ điều khiển xe máy chở 2 cháu bé (một trai, một gái), băng qua đường và dừng trước xe đầu kéo.

Lúc đèn xanh bật lên, tài xế không quan sát thấy người phụ nữ nên vẫn cho xe chạy rồi tông vào xe máy phía trước, khiến cả 3 người ngã xuống đường.

Bé gái văng ra phía ngoài may mắn xây xát nhẹ, người phụ nữ gãy cả 2 chân. Riêng bé Kiệt bị bánh xe đầu kéo cán qua người, tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt dưới gầm.

Sau tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường, người dân phải nhờ một người đến điều khiển xe đầu kéo chạy lùi để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

"Chứng kiến con trai bị cán chết, người phụ nữ dù bị thương rất nặng vẫn ôm xác con gào khóc. Chúng tôi gọi xe đưa chị này đi cấp cứu trong tình trạng 2 chân bị gãy", anh Hùng, người dân sống tại khu vực trên kể.

Theo một số thông tin, người phụ nữ chở 2 con đi khám bệnh về nhà thì gặp tai nạn thương tâm.

Vụ việc khiến giao thông trên đường ĐT 743 bị ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng thị xã Dĩ An đến giải quyết và điều tra nguyên nhân.

Theo Zing.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới