TIN TỨC » Tin trong ngày

Người mẹ không ngừng tìm con bị bắt cóc suốt 25 năm

Thứ ba, 23/02/2016 08:30

Người mẹ không ngừng tìm con bị bắt cóc suốt 25 năm là câu chuyện cảm động đang khiến cộng đồng quan tâm.

Suốt 25 năm, người mẹ vẫn kiên trì tìm con bị bắt cóc. Người mẹ đó là Trương Tuyết Hà, 51 tuổi ở Trung Quốc. Câu chuyện đau lòng xảy ra vào 25 năm trước, khi đứa con trai tên là Tử Lộ, được 3 tuổi của vợ chồng Trương Tuyết Hà bị kẻ xấu bắt đi. Kể từ đó, hai vợ chồng cô không ngừng việc tìm kiếm con trai của mình.

Hình ảnh Trương Tuyết Hà bên đứa con trai bị bắt cóc.

Sau thời gian dài bôn ba khắp nơi tìm kiếm con trai bị bắt cóc mà vẫn không có kết quả, vào năm 2006, chồng cô vì luôn nhớ thương con đã bị trầm cảm và sau đó qua đời do tự tử.

Sau khi chồng mất, một mình Trương Tuyết Hà vẫn tiếp tục việc tìm kiếm con trai. Cô bắt đầu học dùng Internet để có thể chia sẻ và tìm kiếm thông tin về con của mình qua mạng trực tuyến. Dù có khá nhiều vụ án liên quan đến các đường dây bắt cóc và buôn bán trẻ em được cảnh sát truy quét và xử lý. Tuy nhiên, Trương Tuyết Hà vẫn không hề tìm được thông tin nào về con trai của mình trong suốt nhiều năm dù cô đã đến tìm ở Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam, Bắc Kinh và các tỉnh khác.

Hiện Trương Tuyết Hà đã 51 tuổi nhưng cô vẫn không ngừng việc tìm kiếm vì hy vọng con trai mình còn sống.

Click xem Cậu bé 13 tuổi tự trốn thoát sau khi bị bắt cóc nhờ xem phim

TN (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới