TIN TỨC » Tin trong ngày

Người phụ nữ 56 tuổi sống chung với 9 trai trẻ một lúc, bạo hành đến mức một thanh niên trở thành 'xác ve' 30kg lúc tử vong

Thứ hai, 25/01/2021 16:23

Không có nhan sắc nhưng người phụ nữ trung niên này vẫn có thể lôi kéo nhiều trai trẻ đến sống chung, thậm chí nhẫn nhịn chịu sự bạo hành suốt thời gian dài.

Chàng trai 25 tuổi bị bạo hành đến mức chỉ còn da bọc xương

Mái tóc dài màu vàng, lông mi giả siêu dày và kẻ mắt thật đậm, người phụ nữ lấy cái tên dễ thương Airi Fukuda trên mạng xã hội này thực chất đã 56 tuổi, với tên thật là Kumiko Kobayashi. Cô sử dụng bức ảnh này để đăng ký trên các ứng dụng hẹn hò và gặp gỡ những chàng trai trẻ tuổi.

Người phụ nữ 56 tuổi tên Kumiko đã giả làm một cô gái 30 tuổi trên ứng dụng hẹn hò để dụ dỗ nhiều chàng trai trẻ

Điều đáng nói là không chỉ dừng ở việc hẹn hò, Kumiko đã dần dần "tẩy não" những nạn nhân của mình và biến họ trở thành nô lệ. Sự việc chỉ bị đưa ra ánh sáng sau khi Tatsuya Okada, "con mồi" mới nhất của Kumiko qua đời. Trước lúc tử vong, chàng trai trẻ 25 tuổi và cao 174cm này nặng 30kg, thân hình chỉ còn da bọc xương và hoàn toàn suy nhược.

Nhiều người có thể tự hỏi Kumiko trông ra sao mà có thể dụ dỗ một chàng trai trẻ tuổi và khiến cậu ta phụ thuộc vào mình đến mức ấy? Thực chất sau khi cởi bỏ bộ tóc giả và lớp trang điểm, Kumiko trông giống như bao người phụ nữ trung niên khác. Hàng xóm của Kumiko nói rằng ngoại hình của cô thậm chí dù chỉ để xã giao cũng không thể khen là đẹp. Không những thế, Kumiko còn có tính cách khá bất lịch sự, có khi sang nhà hàng xóm quấy rầy lúc 2 - 3 giờ sáng hay tự ý xông vào nhà hàng xóm pha cà phê lúc chủ nhà đi vắng.

Kumiko có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường nhưng rất giỏi "tẩy não" các chàng trai trẻ

Tuy vậy, với những người trẻ tuổi, Kumiko lại có sức hấp dẫn riêng. Một người đàn ông từng hẹn hò với Kumiko chia sẻ: "Cô ấy có khí chất của một người "chị cả", nhưng lại không lên lớp người khác, các giá trị quan của cô ấy cũng khác với những người lớn thông thường, nên những người trẻ cảm thấy gần gũi".

Theo đó, Kumiko được cho là có tính tình phóng khoáng, bao dung, không phán xét hành vi của những người trẻ tuổi gặp gỡ mình. Chính sự thoải mái này ban đầu đã khiến những "con mồi" của Kumiko sập bẫy.

Những thanh niên mà Kumiko dụ dỗ là những người trẻ tuổi vì nổi loạn hay muốn theo đuổi cảm giác kích thích nên rời xa gia đình. Họ đã bị hấp dẫn bởi những lời đường mật của Kumiko ban đầu và nhẹ nhàng rơi vào cái bẫy của "chị đại".

Đây cũng là trường hợp của Tatsuya, người đã bị bào mòn đến kiệt quệ để cuối cùng qua đời trong tức tưởi.

Từ người chị hiền lành đến "ác quỷ hút máu"

Ban đầu, khi Tatsuya bơ vơ không có nơi để đi, Kumiko đã xuất hiện và mời anh về nhà sống cùng. Lúc này Tatsuya đang gặp khó khăn tài chính, anh cần một nơi ở và cũng tin tưởng vào Kumiko. Vào tháng 10 năm 2018, chàng trai 24 tuôi dọn đến sống cùng Kumiko và cậu con riêng 19 tuổi của cô, không ngờ rằng đây chính là khởi đầu của việc trượt xuống vực thẳm.

Tình trạng căn nhà bừa bộn khi cảnh sát đến hiện trường

Thời gian ban đầu, ba người sống với nhau khá yên ổn, chỉ khác là thu nhập từ việc làm thêm của Tatsuya đều bị Kumiko lấy đi như "sinh hoạt phí", khi Tatsuya cần tiền, Kumiko sẽ trích ra một số ít ỏi đưa cậu tiêu vặt.

Khu nhà nơi Kumiko sinh sống

Tuy nhiên mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hơn sau khi Tatsuya mất việc và không còn nguồn thu nhập. Từ đó trở đi, hai mẹ con Kumiko thường xuyên bỏ đói, đánh đập và bạo hành cậu cả về thể xác và tinh thần.

Ngoài việc tra tấn Tatsuya, cô ta còn nhiều lần gọi điện cho anh trai của cậu sống ở nơi khác để đòi tiền: "Tôi đang chăm sóc em trai của anh. Hãy gửi cho tôi 1,5 triệu yên (khoảng 333 triệu đồng) chi phí sinh hoạt của anh ấy".

Có khi Kumiko lại nói: "Tôi đang mang thai đứa con của anh ta và cần tiền để phá thai, nếu anh không cho thì tôi sẽ làm điều phạm pháp đấy". Đôi khi kiểu nói này không đủ để đe dọa, Kumiko sẽ đánh Tatsuya thật nặng, để anh trai cậu ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng la hét của cậu.

Thực tế, việc Tatsuya bị kiểm soát là cả một quá trình dài. Dù không hoàn toàn bị giam giữ, nhưng sau thời gian bị hành hạ, cả thể xác và tinh thần cậu đều kiệt quệ, cậu dần bị "tẩy não" và tin rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi hai mẹ con Kumiko.

Cuối cùng, đến khi Tatsuya có dấu hiệu ngưng thở, Kumiko mới gọi cấp cứu, cũng từ đây "cái bẫy nhẹ dạ cả tin" của chị đại này mới bị bại lộ.

Sống với 9 người đàn ông một lúc

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Tatsuya vẫn không qua khỏi. Cậu qua đời một ngày sau khi nhập viện, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Kumiko Kobayashi và con trai cô ta dựa trên kết quả điều tra và lời khai của nhiều bên.

Kumiko thường dụ dỗ những người tình trẻ đến sống chung và sau đó dần bào mòn họ đến kiệt quệ

Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên Kobayashi Kumiko bày ra chiêu trò này với các chàng trai trẻ. Được biết, Kumiko thường hay sống chung với nhiều người đàn ông, có thời điểm ở cùng 9 chàng trai một lúc.

Cách đây 9 năm, cô ta cũng đã tấn công một nam thanh niên B 23 tuổi. Cùng với 3 người đàn ông khác, cô ta đã nhiều lần bạo hành B gây thương tích nặng như gãy mũi, phải mất 6 tháng sau mới bình phục. Những nhân chứng cho biết B lúc đó cũng rất gầy, tương tự với tình trạng của Tatsuya.

Với một người khác, Kumiko thậm chí tra tấn bằng cách buộc chặt hạ bộ của người này bằng thắt lưng, khiến cho bộ phận sinh dục bị hoại tử.

Hiện tại Kumiko vẫn đang bị điều tra trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng

Có thể thấy vào thời điểm đó, con trai của Kumiko mới 10 tuổi. Lớn lên và chứng kiến việc bạo hành như cơm bữa, không có gì ngạc nhiên khi con trai Kumiko lớn lên lại trở thành một phiên bản khác của mẹ mình.

Minh Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới