TIN TỨC » Tin trong ngày

Người phụ nữ 65 tuổi đi thẩm mỹ căng da, nhưng khi tỉnh dậy sau phẫu thuật phát hiện mình bị bác sĩ làm nhầm nâng ngực và mông

Thứ tư, 29/11/2023 15:27

Không những bị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhầm, người phụ nữ này còn đối diện với việc phải trả hóa đơn chi phí lớn cùng việc chịu biến chứng do "dao kéo".

Kimberly McCormick, một phụ nữ người Mỹ 65 tuổi, đã tới Mexico để phẫu thuật thẩm mỹ căng da nhưng để lại một cơ thể “biến dạng” và 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng) hóa đơn y tế.

Kimberly McCormick chia sẻ: “Tôi vội gọi con gái mình và vô cùng hoảng hốt khi thức dậy với bộ ngực khổng lồ".

Theo Kimberly McCormick chia sẻ, sáu năm trước, cô đã quay trở lại một cơ sở y tế để thực hiện thủ thuật căng da, loại bỏ da thừa sau khi trải qua phẫu thuật hút mỡ giảm 68 kg trước đó.

Tuy nhiên, những gì được cho là một cuộc phẫu thuật thông thường lại trở thành cơn ác mộng về mặt y tế. Thay vì các thủ tục căng da như đã thỏa thuận, khi Kimberly McCormick tỉnh dậy và thấy mình đã bị bác sĩ thực hiện nâng ngực và mông không mong muốn.

Kimberly McCormick cho biết bản thân đã 65 tuổi không hề muốn thực hiện nâng ngực và mông với kích thước quá khổ. Hơn nữa việc phẫu thuật như này rất nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong cao trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Kimberly McCormick nói rằng một phần phổi của cô cũng đã bị xẹp trong quá trình phẫu thuật.

Câu chuyện của McCormick là một ví dụ về tác dụng phụ của ngành du lịch y tế, liên quan đến việc các cá nhân đi du lịch nước ngoài để được chăm sóc y tế.

Kimberly McCormick chia sẻ ban đầu muốn thực hiện ca phẫu thuật ở Mỹ nhưng chi phí ở Mỹ quá cao, lên tới hơn 50.000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng). Trong khi đó ở Mexico là 13.000 USD (hơn 300 triệu đồng).

Kimberly McCormick và con gái Ann McCormick.

Con gái của Kimberly McCormickAnn McCormick, người đi cùng mẹ đến Mexico đã mô tả những điều kiện kinh khủng mà mẹ cô phải trải qua khi cả hai được gặp nhau.

Ann McCormick cho biết khi cô muốn đến thăm mẹ thì bị an ninh bệnh viện chặn lại. Cuối cùng, khi cô nhìn thấy mẹ mình, cô mới biết rằng tình trạng của bà rất tồi tệ và đang ở trong tình trạng nguy hiểm kéo dài. Phía bệnh viện đã yêu cầu mẹ con Ann McCormick nộp thêm 2.500 USD (hơn 60 triệu đồng), và chi phí y tế cuối cùng lên tới 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng).

Kimberly McCormick than thở rằng nhiễm trùng và các vấn đề khác xảy ra sau ca phẫu thuật và cô lo lắng rằng mình sẽ chết ở Mexico. Cuối cùng, sau khi trở Mỹ, Kimberly McCormick hiện đang được các bác sĩ địa phương điều trị sau phẫu thuật. Kimberly McCormick sử dụng kinh nghiệm của bản thân để chia sẻ và cảnh báo mọi người.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới