TIN TỨC » Tin trong ngày

Người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ bên bức thư tuyệt mệnh

Thứ sáu, 12/12/2014 16:42

Chị Ngô Thị L. được người nhà phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong phòng tắm. Trước khi chết, chị Ngô Thị L. có để lại một bức thư.

Sáng ngày 12/12, người nhà phát hiện chị Ngô Thị L. chết trong tư thế treo cổ trong phòng tắm, bằng một sợi dây dù màu xanh. Trước khi chết, chị Ngô Thị L. có để lại một bức thư.

Nhận được tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Gia đình đang lo hậu sự cho chị L. (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, chị Ngô Thị L. là một tiểu thương bán hàng vải ở chợ Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm. Một số người dân xã Vĩnh Lâm cho rằng, chị Ngô Thị L. là người cho vay nặng lãi, có thể do vỡ nợ nên tự tử. Chị Ngô Thị L. qua đời để lại đứa con nhỏ mới 9 tuổi.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng. Khoảng 9h sáng ngày 5/12/2014, tại rừng thông trước thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, người dân hốt hoảng phát hiện một thanh niên chết trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,71m, mặc áo khoác đỏ, hai ống tay áo màu đen, mặc quần jean đen, mang giày Nike.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm và phát hiện một bức thư tuyệt mệnh để cạnh túi xách, cách nơi người này tử vong khoảng 20 m. Nội dung bức thư tuyệt mệnh cho biết do làm ăn thất bại, nợ nần, cuộc sống bế tắc không có lối thoát nên anh ta tìm đến cái chết, và mong được nhà chùa lo chuyện hậu sự.

Trong ví của nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, nhưng có hình chân dung.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho UBND phường 3, TP.Đà Lạt để phối hợp với thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt lo hậu sự.

Theo Phununews.vn