TIN TỨC » Tin trong ngày

Những người 'vợ' trẻ khiến chồng phải vào tù vì giao cấu

Thứ hai, 10/11/2014 13:42

Cưới nhau khi vợ còn là trẻ em, khi xảy ra mâu thuẫn, những người vợ đã tố cáo, đẩy chồng vào vòng lao lý về hành vi "giao cấu với trẻ em".

Đẩy chồng vào tù vì mâu thuẫn tiền bạc

Ở độ tuổi của trẻ em và còn đang đi học (chưa đầy 16 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1998, ngụ thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã nhiều lần “trao thân” cho người yêu.

Nhiều lần "ăn trái cấm", Hoa đã dính bầu. “Thủ phạm” khiến cô gái chưa tròn 16 tuổi mang bầu là Nguyễn Văn Đệ (SN 1993, ngụ cùng địa phương).

Hoa và Đệ trong ngày cưới. (Ảnh: Pháp luật TP HCM)

Khi biết Hoa có bầu, cả 2 gia đình đều "té ngửa" nhưng khi biết thì cái thai đã lên tháng thứ 6 nên mẹ Hoa đành nguôi cơn nóng giận, hỏi kĩ sự việc rồi dẫn Hoa sang nhà Đệ để nói chuyện cưới hỏi.

Khổ nỗi cả hai gia đình đều làm thuê làm mướn kiếm ăn qua ngày nên ngay lập tức thì không có tiền để tổ chức. Đám cưới đành phải rời sang tháng 6/2013.

Sau đó, dù chính quyền địa phương không cho tổ chức cưới hỏi vì Hoa chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng hai bên gia đình vẫn vay mượn tiền làm mấy mâm cơm thân mật mời họ hàng để ra mắt cô dâu, chú rể một cách bất đắc dĩ.

Câu chuyện càng trở nên bi hài khi hơn 10 ngày sau hôn lễ, Đệ hẹn vợ đến nhà mình để đòi lại sính lễ là một đôi bông tai bằng vàng tây. Nghĩ bây giờ mình cũng đã là vợ của Đệ nên Hoa nhanh chóng tháo đôi bông tai đưa cho chồng mà không hỏi lí do.

Ngôi nhà sơ sài của gia đình Hoa. Ảnh: (Ảnh: Pháp luật TP HCM)

Sau đó, mẹ của Hoa về nhà mà không thấy con gái đeo bông nên gạn hỏi thì biết Hoa đã đưa lại cho Đệ. Bức xúc trước hành động này, mẹ của Hoa đã sang tận nhà “thông gia” nói cho rõ lí lẽ. Nào ngờ khi sang bên ấy, người mẹ mới ngã ngửa khi hay biết gia đình nhà trai thực chất muốn “mượn” cưới hỏi để Đệ “hợp thức hóa” việc yêu đương của con mình nhằm thoát khỏi án tù tội.

Đến lúc này, cha mẹ của Hoa đã thay đổi cách nghĩ về gia đình thông gia. Họ cảm thấy bức xúc và quyết định đâm đơn kiện “chàng rể”. Nguyễn Văn Đệ nhanh chóng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sau đó không lâu, TAND thị xã Ninh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đệ 36 tháng tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em” nhưng cho được hưởng án treo bởi gia đình bị hại cũng rút đơn khiếu kiện.

Chồng phụ tình, bị vợ trẻ tố cáo giao cấu với trẻ em

Cách đây 4 năm, Bùi Văn Duyệt (SN 1990, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) khi đang là học sinh lớp 12 đã quen biết rồi nảy sinh tình cảm yêu đương với Bùi Thị Thơm (SN 1994), mới bước vào lớp 10.

Bố mẹ không để ý, 2 đứa thỏa sức yêu đương, rồi cái gì đến cũng đã đến. Duyệt và Thơm đã cùng “ăn trái cấm”. Kết quả của những lần quan hệ tình dục ấy là cái thai trong bụng Thơm ngày một lớn dần. Lúc gia đình phát hiện ra thì… sự đã rồi.

Cuối cùng, hai bên gia đình phải chọn một ngày đẹp trời tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ.

Tính đến hôm cưới, Thơm mới 15 tuổi, 5 tháng nên dù có cưới hỏi đàng hoàng nhưng đôi trẻ chưa thể đăng ký kết hôn. Từ ngày cưới chồng, Thơm phải gác lại chuyện học hành còn Duyệt được cả vợ cũng như gia đình 2 bên nội ngoại tạo điều kiện để tiếp tục học tập. Sau đó không lâu, Duyệt đã thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Thế nhưng, cũng chính trong môi trường này, chàng trai quê mùa, chân chất như Duyệt đã ngày thay lòng đổi dạ yêu một cô gái khác cho đến ngày Thơm lên đến tận nơi bắt quả tang Duyệt đang ngủ với "người yêu" thì Duyệt mới hối hận xin lỗi.

Thế nhưng, càng ngày, Duyệt càng lạnh lùng và tỏ ra cục cằn, thô lỗ. Nhiều lần vô cớ Duyệt cáu gắt, chửi bới Thơm khi vợ hỏi han chuyện học hành. Âm thầm theo dõi, Thơm phát hiện ra chồng mình vẫn “thậm thụt” với cô gái ngày xưa. Đó có thể là lý do khiến Duyệt thay đổi tính nết.

Bất lực, buồn bã, Thơm làm đơn tố cáo Duyệt về tội giao cấu với cô lần đầu khi cô mới 15 tuổi.

Vụ án được đưa ra xét xử. Duyệt đã bị Hội đồng Xét xử tuyên phạt 36 tháng tù treo với tội danh "Giao cấu với trẻ em".

Không chu cấp tiền nuôi con, bị gia đình vợ trẻ đẩy vào tù

Chăm chỉ làm ăn, không trăng hoa trai gái nhưng Phan Văn Tú (29 tuổi, ngụ thôn 5, xã Thiện Hưng) vẫn bị gi đình vợ đẩy vào vòng lao lý bởi không chu cấp tiền nuoi con. Thời gian trước, Tú vốn làm nghề cạo mủ cao su thuê trên vườn rẫy của một đơn vị bộ đội, gần nhà cháu Cao Thị Thu (SN 1999, ngụ xã Hưng Phước). Thời gian này, Tú quen biết gia đình cháu Thu nên thường xuyên qua lại, thăm hỏi nên cặp đôi có điều kiện gần gũi, nảy sinh tình cảm.

Khoảng tháng 11/2012 đến tháng 7/2013, Tú và Thu đã nhiều lần quan hệ tình dục, dẫn đến việc bé gái có thai. Biết là con của

Tú, gia đình chàng trai này đã đến hỏi cười Thu và được gia đình nhà gái trả lời bé đã đến tuổi lập gia đình.

Phan Văn Tú bị bắt đi tù vì hành vi giao cấu với trẻ em. Ảnh: (Ảnh: Pháp luật TP HCM)

Đến tháng 12/2013, gia đình chàng trai bán đám đất mì được 20 triệu và gom số tiền đi cạo mủ của đứa con đưa hết cho nhà gái trong lễ nạp tài. Gia đình chú rể làm 15 mâm cơm mời anh em họ hàng, bà con chòm xóm đến chia vui.

Sau ngày cưới được 5 tháng, Tú cất một căn nhà nhỏ bằng gỗ quây bạt lấy nơi che mưa che nắng trên đất nhà vợ. Từ ngày tách ra ở riêng, Tú quần quật làm lụng chăm lo vợ con, mờ sáng thức dậy ăn một gói mì tôm rồi vào nương rẫy, tận trưa mới về nhà.

Sau khi bị vợ chì chiết ăn quá nhiều, Tú không qua nhà vợ nữa. Nhà vợ nói phảicấp dưỡng cho đứa cháu mỗi tháng 3 triệu, nhưng vì kinh tế khánh kiệt, nên không đáp ứng được yêu cầu. Bởi vậy, gia đình cô bé làm đơn tố cáo Tú về hành vi giao cấu với trẻ em. Tú bị bắt giữ ngay sau đó và phải đối diện với án tù.

Theo Phununews.vn