TIN TỨC » Tin trong ngày

Những siêu nữ quái tuổi rồng sa lưới pháp luật

Thứ năm, 26/01/2012 09:45

Những người sinh vào năm Thìn được cho rằng luôn tràn đầy năng lượng và sức mạnh, dễ đạt được giàu có và quyền lực. Thế nhưng, cũng có những người sinh năm rồng lại vướng vào vòng lao lý bởi những sai lầm, tội lỗi.

Trong tử vi phương Đông, Rồng là biểu tượng tham vọng và thống trị. Loài vật tưởng tượng này cũng linh thiêng và được kính trọng nhất trong số mười hai con giáp. Do đó, những người sinh vào năm Thìn cũng được cho rằng luôn tràn đầy năng lượng và sức mạnh, dễ đạt được giàu có và quyền lực. Thế nhưng, cũng có những người sinh năm rồng lại vướng vào vòng lao lý bởi những sai lầm, tội lỗi. Nguyễn Phương Nga (1976 – Bính Thìn) - Bà trùm ma túy khét tiếng

Nga và chồng đã điều hành đường dây ma túy lớn.

Ngày 29/12/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Phương Nga (sinh năm 1976, thường trú tại tổ 6, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long - Quảng Ninh) bởi các tội danh tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (súng AK). Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, từ tháng 6 đến cuối tháng 8/2008, Nguyễn Phương Nga cùng đồng bọn đã thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Sơn La về các tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với số lượng 65 bánh heroin và 7,8 cây heroin có trọng lượng gần 23.000 gram. Khi tham gia mua bán, vận chuyển heroin, một số đối tượng trong đường dây này còn sử dụng vũ khí quân dụng bắn vào xe lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhiều bị cáo tham gia, xảy ra trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, với 15 bị cáo ra hầu tòa   Võ Thị Thanh Hoa (sinh năm 1964 – Giáp thìn) – Tú bà điều cả thai phụ bán dâm

Bà chủ chứa Võ Thị Thanh Hoa.

Khoảng giữa tháng 12/2011, Võ Thị Thanh Hoa (sinh năm 1964, trú Xuân Trung, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa) bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Chứa mại dâm”. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ năm 2005, tại nơi ở của mình ngay chốn thôn quê, thuộc thôn Xuân Trung, xã Diên Xuân, Hoa mở quán cà phê, giải khát để kiếm sống. Thế nhưng, từ khi mở dịch vụ này, quán của Hoa vắng chẳng khác nào “chùa Bà Đanh”. Vì thế, để hút khách và tăng thêm thu nhập, từ đầu năm 2011, Hoa mở thêm dịch vụ karaoke mà không đăng ký kinh doanh với chính quyền sở tại. Từ ngày mở thêm dịch vụ karaoke, có lẽ dự tính từ trước, Hoa đã sửa sang lại 2 phòng karaoke và hai phòng ngủ biệt lập để phục vụ khách cùng với những tiếp viên luôn biết chiều khách tới bến, nên quán của Hoa luôn đông khách. Tuy nhiên, tại đây, các nữ tiếp viên không được ký hợp đồng lao động và trả lương hàng tháng mà chỉ cần ngồi tiếp khách và hưởng tiền “bo” của thượng đế. Để lôi kéo khách và để tăng thêm thu nhập, Hoa cho phép các tiếp viên nữ bán dâm mỗi khi có các qúy ông đề nghị mua dâm. Để phục vụ cho hoạt động phi pháp trên, hàng ngày, tại quán karaoke của Hoa luôn có hai nữ tiếp viên ăn mặc gợi cảm có thể “phục vụ khách tới bến” mỗi khi khách có nhu cầu. Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, công an đã bất ngờ ập vào quán của Hoa và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Đặc biệt, trong số đó có 1 gái mại dâm đang mang bầu 3 tháng. Tại Cơ quan điều tra, “tú bà” Võ Thị Thanh Hoa khai nhận: Ngoài việc thu tiền nước uống và hoa quả của khách, Hoa bỏ túi 40 nghìn đồng cho mỗi lượt nữ tiếp viên bán dâm. Theo thỏa thuận, mỗi lẫn mua dâm, khách phải trả từ 150-200 nghìn đồng/lượt. Từ đầu năm 2011, tại động mại dâm này, Hoa đã nhiều lần “điều” các nữ tiếp viên bán dâm cho khách để thu lợi bất chính. Lợi dụng xác thịt của các nữ tiếp viên để thu những đồng tiền “bẩn”, không những là căn nguyên của những mầm mống những căn bệnh chết người mà còn là hiểm họa cho xã hội, sắp tới “tú bà” Võ Thị Thanh Hoa sẽ bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa lưu động và phải chịu một hình phạt thích đáng. Động mại dâm đã bị phá và trả lại vẻ bình yên vốn có nơi thôn quê. Trần Thị Nga (Sinh năm 1952 – Nhâm Thìn) – Kẻ giết người giúp việc tại nhà con gái Cơ quan chức năng đã bắt giữ bà Trần Thị Nga (sinh năm 1952, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án này là người giúp việc tại căn hộ số 1203, CT1 Linh Đàm, Hà Nội. Theo lời khai ban đầu của bà Nga, vào sáng 15/11, khi đi ra ngoài về thì bà phát hiện người giúp việc là bà Nguyễn Thị Thủy đang dùng chày sắt (loại dùng để giã tỏi) và dao để cậy két sắt trong phòng ngủ của con gái. Thấy vậy, bà Nga xông vào giằng chiếc chày, dẫn đến việc hai người xảy ra xô xát. Vết tím và trầy xước trên mặt bà Nga là do bị bà Thủy cào cấu. Theo lời khai, trong lúc giằng co, bị người giúp việc đánh, bà Nga đã dùng chày sắt tấn công lại rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân, sau đó vớ chiếc dây điện gần đó xiết cổ bà Thủy. Khi phát hiện nạn nhân đã chết, bà Nga hoảng sợ bỏ về nhà mình và vờ như không biết chuyện đã xảy ra. Lời kết Năm Nhâm Thìn 2012 đã bắt đầu, nhà nhà, người người đang tận hưởng không khí xuân sang đầm ấm và đâu đâu, người ta cũng chúc tụng những đôi vợ chồng trẻ, năm mới này sẽ sinh “cậu rồng, cô rồng” bởi quan niệm, những người tuổi rồng sẽ giỏi giang, thành đạt. Đó là một lời chúc vô cùng tốt đẹp nhưng trên thực tế, không ít người sinh năm rồng đấy vẫn vướng phải vòng lao lý, tù tội. Người viết bài này chỉ mong muốn gửi gắm một thông điệp rằng, để rồng có thể bay xa, bay cao như mong mỏi của bao người, cần lắm một nền tảng giáo dục vững chắc, từ trong gia đình đến trường học và xã hội.

VnMedia