TIN TỨC » Tin trong ngày

Những tên tội phạm ngớ ngẩn nhất quả đất

Thứ bảy, 19/12/2020 08:23

Dưới đây là những tên tội phạm ngớ ngẩn nhất trên thế giới sẽ khiến bạn không nhịn được cười.

Người vô hình và nước chanh

Vào năm 1995, một người đàn ông trung niên tên là McArthur Wheeler đã tìm cách đột nhập vào ngân hàng ở khu vực Pittsburgh. Người đàn ông này thực hiện cướp ngân hàng vào ban ngày nhưng lại không cần ngụy trang hay che mặt.

Cướp xong, anh ta bỏ đi không chút hoảng sợ. Thậm chí tên tội phạm này còn chủ động nhìn vào camera quan sát, thay vì rời đi ngay. Đứng trước camera, tên cướp này còn giơ tay vẫy vẫy. Nhiều người cho rằng đây là hành động điên rồ và rất nguy hiểm của một tên cướp ngân hàng. Bởi vì khoe mặt trên camera quan sát tương đương với việc đầu hàng cảnh sát.

Vào ban đêm, cảnh sát đến thẳng nhà Wheeler và bắt giữ anh ta. Để chứng minh tội danh, cảnh sát đã chiếu đoạn video mà camera quan sát ghi lại hành động của Wheeler. Sau khi xem đoạn camera quan sát, anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên và lẩm bẩm: “Mình là thằng là ngốc!”

Phản ứng của Wheeler đã khiến cảnh sát bối rối vì anh ta nói rằng: "Rõ ràng tôi đã đổ nước trái cây vào... ". Cuối cùng, sau khi được thẩm vấn, cảnh sát đã tìm ra câu trả lời.

Lý do khiến Wheeler thực hiện cướp ngân hàng mà không tỏ ra lo lắng chính là anh ta bôi nước chanh lên khắp cơ thể với mục đích để có thể trở thành người vô hình. Việc anh ta vẫy tay trước các camera quan sát bởi vì bản thân nghĩ mình sẽ không bị nhìn thấy.

Bị bắt vì Facebook

Trước khi Instagram và các ứng dụng mạng xã hội khác ra đời, chính Facebook đã khắc phục được mong muốn kết nối trực tuyến của con người. Ứng dụng tìm kiếm bạn bè này đang bùng nổ trong thời đại hiện nay. Giống như Instagram ngày nay, Facebook có thể khiến người dùng bị nghiện.

Một người đàn ông tên Trevors Jones cũng cảm thấy nghiện thú vui lướt Facebook. Người đàn ông sống ở Georgia đã bị bắt vào năm 2011 vì vụ cướp mà anh ta thực hiện, và tất cả là nhờ Facebook. Vào ngày hôm đó, một người phụ nữ tên Stephanie White đã nhìn thấy một chiếc xe hơi lạ đậu trước cửa nhà mình. Cảm thấy lo lắng, Stephanie đã gọi điện cho cảnh sát để kiểm tra tình hình. Khi cảnh sát đến, hàng xóm của Stephanie la hét rằng cô nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi nhà Stephanie và chạy băng qua hồ sau nhà họ. Cảnh sát vội vàng đuổi theo người đàn ông, nhưng không may, anh ta đã trốn thoát được. Cuối cùng, trong vài ngày, người đàn ông được công bố là kẻ đã đào tẩu thoát. Tuy nhiên, một ngày nọ, Stephanie lại trình báo với cảnh sát, rằng cô tìm thấy tài khoản Facebook của một người lạ trên máy tính của mình. Khi bị cảnh sát điều tra và phát hiện tài khoản này của một người đàn ông đang bị họ truy nã.

Vì vậy, sau khi cướp, thay vì bỏ chạy ngay lập tức, Jones đã truy cập vào tài khoản Facebook của mình trên máy tính của Stephanie. Quá sốc trước sự xuất hiện của cảnh sát, anh ta lập tức bỏ chạy và quên đăng xuất tài khoản Facebook. Nhờ sơ suất của mình, cảnh sát có thể dễ dàng bắt giữ Jones.

Phụ nữ giả có râu

Việc cướp ngân hàng nhưng ngụy trang sai cách thì cũng giống như tìm đến cái chết. Năm 2010, Dennis Hawkins (48 tuổi) bị bắt vì tội cướp có vũ trang tại một ngân hàng ở Pittsburg. Tội ác của anh ta bị phơi bày khi cảnh sát phân tích diện mạo và công bố mô tả ngoại hình của anh ta cho công chúng.

Khi thực hiện hành động, Dennis chọn cách cải trang thành phụ nữ. Anh ta đội một bộ tóc giả ngắn màu vàng và bộ ngực giả. Tuy nhiên, anh lại để bộ ria mép dày của mình, điều này khiến mọi người dễ dàng nhận ra anh là một người đàn ông trá hình. Thêm vào đó, anh ấy cũng mặc một chiếc quần chú hề kỳ lạ.

Do việc cải trang thất bại, mọi người nhận ra Dennis ngay lập tức khi mô tả diện mạo của anh ta được cảnh sát công bố, và sau đó anh ta bị bắt. Nhờ sự ngu ngốc của mình, cảnh sát Swissvale Greg Geppert đã trao cho Dennis đề cử cho hạng mục "Tội phạm ngu ngốc".

Không thể lấy ô tô, đành ăn cắp một chiếc xe đểu

Vẫn có những người không biết lái ô tô nhưng lại cố ăn cắp ô tô. Hành động ngu ngốc đó được thực hiện bởi Mganga Mganga, một thiếu niên 17 tuổi, khi anh ta đi cướp vào tháng 3 năm 2014 ở khu phố Omaha.

Vào 7 giờ sáng khi Melissa Peters chuẩn bị đưa con trai đến trường. Tuy nhiên, bất ngờ một tay súng người nước ngoài tấn công anh rồi chạy lên xe ngồi. Melissa hoảng sợ ngay lập tức đưa con trai đến sân nhà hàng xóm của họ và gọi cảnh sát.

Tuy nhiên, sau bảy phút chờ đợi, chiếc xe không hề di chuyển về phía trước. Thay vào đó, anh ta chuyển động thất thường với cần gạt nước và đèn xe nhấp nháy. May mắn sau đó cảnh sát đến. Tuy nhiên, khi đến gần, chiếc xe đã trượt sang sân nhà hàng xóm khác của Melissa. Khi đến gần, chiếc xe đã trống trơn và Mganga đã bỏ chạy.

Đưa số điện thoại cho nhân viên thu ngân

Một trong những vụ cướp hi hữu là trường hợp của Ruben Zarate. Ruben đã đưa số điện thoại cho nhân viên thu ngân của cửa hàng nhằm gọi để lừa quản lý cửa hàng đến, để sau đó anh ta ra tay cướp.

Vào tháng 3 năm 2008, Reuben đến cướp một cửa hàng khăn quàng cổ ở Chicago. Người đàn ông 18 tuổi (khi đi cướp) đeo khẩu trang và mang theo súng. Sau đó, anh ta chĩa súng và yêu cầu nhân viên thu ngân đưa tiền. Tuy nhiên, nhân viên thu ngân không đưa ra số tiền trên vì tiền trong quán được cất trong két sắt mà chỉ người quản lý mới được mở. Sau khi kiểm tra lời của nhân viên nói là đúng, Ruben đã ghi lại số điện thoại của mình và đưa nó cho nhân viên thu ngân của cửa hàng. Anh ta bảo nhân viên thu ngân gọi cho mình sau khi quản lý đến để anh ta tiếp tục thực hiện vụ cướp. Nhưng khi người thu ngân gọi lại cho Ruben thì không phải để gặp quản lý, mà là gặp cảnh sát.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)