TIN TỨC » Tin trong ngày

Những tội ác ghê rợn vì yêu đương giận hờn

Thứ ba, 03/04/2012 09:49

Lao vào con đường yêu đương, biết về sex quá sớm khiến cho nhiều đứa trẻ trở thành phạm tội. Chúng có thể giết người, ném bom xăng... vì ghen, để cho hả cơn giận yêu đương con trẻ của bản thân mình...

Từ lớp 7, Huỳnh Thị Dung Bửu ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đã có người yêu. Người yêu Bửu 20, là một kẻ có tài ăn nói. Vì yêu, vì những rung cảm chưa bao giờ xuất hiện Bửu đã dễ dàng gật đầu khi người yêu muốn quan hệ. Bửu và người yêu đã làm chuyện "người lớn" nhiều lần tại nhà văn hóa thôn, trong rừng và thậm chí ngay tại nhà Dũng- người yêu Bửu.

Cô bé say sưa với mối quan hệ tình ái này rồi sau Tết Bửu phát hiện thấy cơ thể có nhiều biểu hiện lạ. Kiểm tra, cô bé đã có thai. Vì đang đi học (học lớp 8) nên nhà trường đã tạm thời cho Bửu nghỉ học.

Vì ngây thơ, cả tin vào tình yêu mà Bửu đã bị chính người mình yêu sát hại khi cô đang mang thai 5 tháng.

Trong khi đó người yêu của Bửu năm lần bẩy lượt chối việc là tác giả của bào thai trong bụng cô. Để trốn trách nhiệm, Dũng đã bỏ nhà vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân, mặc Bửu với cái bụng mỗi ngày một lớn. Đang xoay sở để đối diện với cuộc sống, chiều tối ngày 16/3/2012, Bửu như bắt được vàng khi Dũng đến nhà xin phép bà ngoại và anh trai đưa cô đi chơi. Bửu không thể ngờ rằng, đây chính là ngày định mệnh của cuộc đời cô. Sau khi cãi vã với người yêu về tác giả thực của bào thai, Dũng đã đòi người yêu "quan hệ". Vì Bửu không đồng ý nên Dũng đã rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát chí mạng khiến Bửu tử vong ngay sau đó. Sau gần 48 giờ gây án Lê Đức Dũng đã bị công an tỉnh Quảng Nam bắt khẩn cấp khi đang ở TP. Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, Lê Đức Dũng khai nhận, giữa hắn và nạn nhân có quan hệ yêu đương từ cách đây 1 năm. Trong thời gian đó, giữa Dũng và Bửu có quan hệ với nhau nhiều lần, tuy vậy từ sau tết Nguyên đán đến nay, Dũng đã vào TP Hồ Chí Minh làm ăn nên không gặp Bửu. Khi hay tin Bửu có thai, và cô bé cho rằng cái thai đó là của Dũng nên hắn rất tức tối. Dũng cho rằng, trong thời gian mình xa quê, Bửu ở nhà đã yêu đương và quan hệ với nhiều người khác nên mới dẫn đến có thai, chứ cái thai đó không phải là giọt máu cùa mình nên lập mưu giết chết người yêu.   Ném bom, giết bạn vì ghen Chiều 29/8/2011, một vụ ném bom xăng kinh hoàng xảy ra tại trường THCS Trung An thuộc xã trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM, làm 6 nữ sinh bị thương.   Đối tượng ném bom xăng là Trần Thanh Sang (tự Nam, SN 1997, ngụ xã Thới Long, huyện Ô Môn, TP.Cần Thơ, tạm trú Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM). Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, Trần Thanh Sang là học sinh lớp 9A2 trường THCS Trung An. Từ tháng 6/2011 giữa Sang và một nữ sinh khác của lớp 9A1 cùng trường là Trần Thị Thanh Trúc (SN 1997, ngụ ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi) phát sinh mâu thuẫn trong mối quan hệ, thường xuyên nhắn tin ĐTDĐ qua lại để cự cãi, lẫn chửi bới nhau. Do đó Sang thù ghét Trúc và dự tính trả thù.

Hung thủ vụ giết thiếu nữ 15 tuổi đang mang thai, Lê Đức Dũng.

Để phục vụ cho kế hoạch trả thù Trúc, khoảng 12h trưa ngày 29/8, Sang mua 1 lít xăng, 2 vỏ chai bia, 1 bịch bông gòn… đem về nhà. Sau đó Sang đổ xăng vào 2 vỏ chai bia, quấn bông gòn nhét ở miệng chai làm ngòi. Khoảng 13h40’ chiều 29/8 tranh thủ vừa kết thúc tiết học thứ nhất, ngay giờ giải lao, Sang cầm 2 vỏ chai bia trên tay sang lớp 9A1 tìm Trúc. Đứng bên ngoài, Sang thấy Trúc đang ngồi nói chuyện với một nhóm bạn nữ nên Sang liền bật quẹt ga làm cháy 1 quả bong xăng, ném qua cửa sổ ngay vị trí Trúc và nhóm nữ sinh đang ngồi. Sau tiếng nổ kinh hoàng các nữ sinh bị xăng, lửa bén vào người gây cháy. Thời điểm này Sang cầm quả bom xăng còn lại đến khu vực hành lang của nhà vệ sinh trong trường ném gây cháy, nổ, rồi sau đó lại leo qua tường rào của trường ra khu nghĩa địa kế cận để lẩn trốn. Đã có 6 bạn gái lớp 9 bị thương vì quả bom tự tạo của Sang. Đối tượng đã được đưa đi cải tạo tại trung tâm giáo dục trẻ vị thành niên sau đó.   Một tháng sau vụ ném bom kinh hoàng trên, ngày 28/9/2011, TAND tỉnh Bình Định đưa vụ án học sinh lớp 9 giết bạn vì ghen ra xét xử. Hai bị cáo của vụ án nguyên là học sinh lớp 9 Trường THCS Tây Sơn (TP Quy Nhơn) là Nguyễn Quốc Cường 11 năm tù và Phan Hoài Hảo 10 năm tù, về tội giết người. Cả hai đều 15 tuổi. Theo cáo trạng, Bùi Trần Hồng Yến và Bùi Lê Lâm Đồng là học sinh lớp 8 Trường THCS Đống Đa (Quy Nhơn) yêu nhau nhưng đã chia tay. Sau đó Yến quen với Hảo. Khi thấy Đồng vẫn thường nhắn tin cho Yến muốn nối lại tình xưa, sợ “tình cũ không rủ cũng tới”, Hảo nảy sinh ý định tìm Đồng để đánh ghen. Sáng 14/5, cậu học sinh này rủ Cường và 7 thiếu niên khác, phần lớn là học sinh, tìm Đồng để đánh ghen. Trước khi đi, Hảo vào nhà lấy hai con dao Thái Lan đưa cho Cường mang theo. Trưa hôm ấy, cả bọn đi trên 3 xe máy đến phục trước cổng trường Đống Đa chờ Đồng tan học ra sẽ đánh. Tuy nhiên vì không biết rõ mặt Đồng nên khi thấy Phạm Thanh Trọng và Hoàng Việt Quảng, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thái Học đi ngang qua, Hảo nghĩ Quảng là Đồng nên cả bọn xông vào đánh. Thấy Quảng bỏ chạy, Cường đuổi theo rút dao đâm một nhát vào lưng làm nạn nhân ngã gục xuống đường. Quảng đã chết trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Vĩ thanh Trong những vụ án do trẻ con phạm tội gây ra thời gian qua, điều khiến dư luận cảm thấy đau lòng nhất là những đứa trẻ dường như không hiểu được sự giáo dục tính cách từ gia đình, nhà trường. Chúng hành động đầy bản năng, cảm tính chỉ nhằm thỏa mãn cơn tức giận của bản thân... Ví dụ như câu chuyện xảy ra cuối năm 2011, dư luận hết sức phẫn nộ trước hành vi mất hết tính người của Phan Thanh Tùng (SN 1993, ngụ Hà Nội). Chỉ vì cần tiền mua gấu bông tặng bạn gái nhân dịp Noel 2011 mà Tùng đã nhẫn tâm sát hại bà nội 74 tuổi của mình để lấy đôi bông tai bằng vàng đem bán. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận đã bàn bạc với một người bạn lừa chở bà nội đến cánh đồng vắng để sát hại rồi đẩy thi thể bà xuống ao... Nói như một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, nếu bố mẹ không để ý kỹ những thay đổi tâm sinh lý của con em mình thì rất dễ để xảy ra những sự việc không đoán trước được và hậu quả là khôn lường. Bên cạnh đó, chính bởi tâm lý ít con cái mà bố mẹ quá chiều chuộng con cái khiến cho nhiều đứa trẻ dễ trở thành hư chỉ khi chúng không được thỏa mãn, không hài lòng và đôi khi chỉ vì nó thấy nó không là số 1...

VnMedia