TIN TỨC » Tin trong ngày

Những vụ án chấn động năm 2011

Thứ sáu, 23/12/2011 08:47

Những vụ thảm án xảy ra trong năm 2011 không chỉ khiến dư luận phẫn nộ mà còn rấy lên một hồi chuông cảnh báo về tình hình bạo lực gia tăng.

Nhà báo Hoàng Hùng bị đốt

Nhà báo Hoàng Hùng (PV báo Người Lao Động) bị đốt là vụ án kinh hoàng đầu tiên xảy ra vào đầu năm 2011.

Khoảng 1 giờ 15 phút sáng ngày 19-1, nhà báo Lê Hoàng Hùng đang ngủ tại nhà riêng TP. Tân An, tỉnh Long An thì bỗng nhiên bị phóng hỏa đốt cháy. Cả người nhà báo Hoàng Hùng rực lửa chạy ra khỏi phòng và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, vì vết bỏng quá sâu, nhà báo Hoàng Hùng đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 29-1.

Nhà báo Hoàng Hùng trong những ngày cuối cùng tại bệnh viện (Ảnh lớn) và bà Trần Thúy Liễu (Ảnh nhỏ)

Đến ngày 20-2, bà Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng đã đến cơ quan điều tra thú nhận một mình bà ra tay đốt chồng vì mâu thuẫn gia đình.

Cho đến nay, TAND tỉnh Long An vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ án. Trong khi đó, nhiều người cho rằng hung thủ đốt nhà báo Hoàng Hùng không chỉ có một mình bà Trần Thúy Liễu.

Lê Văn Luyện thảm sát cả nhà chủ tiệm vàng

Lê Văn Luyện, 18 tuổi, trú tại thôn Sơn Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang có lẽ là cái tên gây sốc nhất năm 2011 với vụ thảm sát cả nhà chủ tiệm vàng Ngọc Bích. Cho tới thời điểm này, dù vụ án trôi qua được gần 4 tháng nhưng hình ảnh của Lê Văn Luyện và tình tiết rợn người y gây ra vẫn còn “mới nguyên”.

Lê Văn Luyện lúc mới bị bắt.

Vào buổi sáng sớm định mệnh ngày 24-8, cả gia đình chủ tiệm vàng trở thành nạn nhân của Luyện. Anh Trịnh Thành Ngọc, chị Đinh Thị Chín và cô con gái út Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi) đã bị chém chết, nằm gục bên vũng máu lênh láng. Cô con gái lớn của  vợ chồng chủ tiệm vàng, cháu Trịnh Thị Ngọc Bích (9 tuổi) bị Luyện chém đứt lìa cánh tay, bất tỉnh. Nhận được tin báo, CQĐT có mặt tại hiện trường và ban chuyên án nhanh chóng được thành lập. Chẳng bao lâu sau, Lê Văn Luyện bị lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu Na Hình (Văn Lãng, Lạng Sơn) tóm gọn khi y đang tìm cách vượt biên từ Trung Quốc về ngày 31-8.

Các bác sĩ xem xét sự phục hồi của bàn tay cháu Bích bị chém đứt sau phẫu thuật.

Sau khi bị bắt giữ, những lời khai của Luyện khiến các điều tra viên cũng như dư luận hết sức bàng hoàng. Luyện khai nhận tội ác một cách rõ ràng, rành mạch, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào.

Càng đau xót, thương cảm cho gia đình chủ tiệm vàng cũng như cô bé 9 tuổi bao nhiêu thì dư luận lại càng phẫn uất với hành vi của Lê Văn Luyện bấy nhiêu. Đặc biệt là sau khi thông tin y chưa đủ 18 tuổi chính thức được công bố. Điều đó cũng có nghĩa mức án Lê Văn Luyện phải nhận cao nhất (theo Bộ luật Hình sự) có thể chỉ là 18 năm tù. Rất nhiều người lên tiếng phản đối và mong chờ một bản án thích đáng dành cho y trong phiên xử sẽ diễn ra vào tháng 1-2012, trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

Chết người ở trụ sở công an

Anh Nguyễn Công Nhựt bị chết trong trụ sở Công an huyện Bến Cát - Bình Dương vào cuối tháng 4-2011.

Vụ án gây tranh cãi nhất 2011 là vụ việc anh Nguyễn Công Nhựt (30 tuổi, quê Tiền Giang), trưởng phòng quản lý kho thành phẩm của Công ty Kumho (Khu công nghiệp Mỹ Phước III, huyện Bến Cát, Bình Dương) thắt cổ tại trụ sở công an. Anh Nhựt thắt cổ tự tử ngay sau khi bị triệu tập và tạm giữ để điều tra vụ công ty báo mất hàng ngàn vỏ xe. Mặc dù cái chết của anh Nhựt đã được công bố nhưng gia đình nạn nhân lại thấy còn quá nhiều tình tiết khúc mắc.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1981, quê Quảng Ngãi, vợ anh Nhựt, cũng làm ở Công ty TNHH lốp Kumho tại KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương) cùng mẹ chồng Thái Thị Lượm đã 10 lần gửi đơn đi khắp nơi kêu cứu mong sớm được minh oan cho chồng song vẫn không có một câu trả lời từ Công an Bình Dương cũng như các cơ quan chức năng khác về sự thật cái chết của chồng mình. Vừa qua, 2 mẹ con chị lại tiếp tục gửi đơn lần thứ 11 lên VKSND Tối cao với hi vọng tìm lại được công lý cho anh Nhựt.

Xác chết không đầu ở Hải Phòng

Hung khí gây án.

Khi mọi người còn chưa thể quên cái tên Nguyễn Đức Nghĩa và vụ án xác chết không đầu ở chung cư G4 (Nam Trung Yên, Hà Nội) năm 2010 thì năm 2011 lại xuất hiện thêm một vụ án kinh hoàng khác.

Chiều ngày 7-1, một công nhân Công ty Vệ sinh Môi trường Đô thị Hải Phòng trong khi quét rác tại khu đất trống thuộc khu chợ Đầm Triều đã phát hiện một thi thể phụ nữ mất đầu. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (38 tuổi, ở Chợ Hàng, quận Lê Chân). CQĐT nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm manh mối của kẻ giết người man rợ. Đúng 2 ngày sau đó, sát thủ máu lạnh tên Nguyễn Dũng Giang (31 tuổi, ở số 5 khu tập thể Thành Tô, Hải An) đã bị bắt giữ.

Kẻ máu lạnh Nguyễn Dũng Giang.

Tại cơ quan điều tra Giang khai nhận rằng: Vì biết chị này có nhẫn vàng, xe và tiền nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Sau khi dùng búa đánh nạn nhân chết, hắn lôi nạn nhân xuống nhà dưới, cắt rời các bộ phận, xả nước rửa, mang quần áo cùng tay, đầu vứt ở sông Lạch Tray. Riêng phần thân thể còn lại, gã để phía sau nhà trọ của mình. Mặc dù khai như vậy nhưng tại phiên xử ngày 24-5, Nguyễn Dũng Giang vẫn rất thản nhiên, lạnh lùng quanh co chối tội. Xét hành  vi rất dã man và tàn bạo, HĐXX tuyên án tử hình đối với Giang về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Giết dã man thai phụ 8 tháng bằng 95 nhát đâm

95 nhát dao đâm dã man của kẻ hận tình đã cướp đi sinh mạng của thai phụ và đứa bé còn trong bụng mẹ. Thoạt đầu nghe những tình tiết rợn người như thế, ai cũng nghĩ hung thủ là một gã đàn ông bạc nhược, máu lạnh. Thế nhưng thật trớ trêu, sát thủ máu lạnh ấy lại chính là một cô gái trẻ.

Hung thủ Hồ Nhật Linh (ảnh trên) và nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Nhung (ảnh dưới).

Tất cả hận thù đều bắt đầu từ cuộc tình tay ba oan nghiệt giữa nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993), anh chồng Ngô Sĩ Hùng (SN 1988) và hung thủ Hồ Nhật Linh (SN 1993). Trước kia, cả 3 chơi với nhau khá thân thiết nhưng về sau khi tình tay ba nảy sinh, mối quan hệ giữa Nhung và Linh không còn tốt đẹp như xưa nữa. Có lẽ vì quá uất ức chuyện Hùng bỏ mình đi yêu Nhung mà trong Linh nảy sinh sự đố kỵ. Và bao nhiêu nỗi giận hờn, ghen tuông Linh đã trút hết lên người mẹ con Nhung. Linh đáng bị lên án không chỉ vì hành vi man rợ giết thai phụ sắp đến ngày sinh nở mà còn vì sự nông nổi khi gây án mà không nghĩ đến đứa con thơ 18 tháng tuổi.

Linh từng mang thai và sinh con nhưng không hiểu tại sao cô ta lại không trân trọng điều ấy (?!)

Người nhà bệnh nhân giết bác sĩ

Con gái bác sĩ khóc thương bố, hung thủ Nguyễn Văn Dũng ảnh nhỏ.

Một vụ án hai nỗi đau - đó là cụm từ thuyết phục nhất khi nhắc tới vụ án người nhà bệnh nhân giết bác sĩ. Với vụ án Nguyễn Văn Dũng (18 tuổi) giết bác sĩ Phạm Đức Giàu (60 tuổi, bác sĩ khoa ngoại bệnh viện đa khoa Vũ Thư) sau cái chết của anh trai, một bi kịch thực sự đã  xảy ra. Trong khi người nhà hung thủ “tố” bác sĩ mải ăn, quên nhiệm vụ thì Giám đốc bệnh viện lại khẳng định, bệnh nhân đã chết lâm sàng khi nhập viện nhưng các bác sĩ vẫn cố gắng cứu chữa đến cùng.

Không biết ai sai, ai đúng, chỉ biết rằng vụ án xảy ra khiến cả 2 gia đình cùng đau đớn. Tuy cả hai cô con gái đã lớn và đều có việc làm nhưng bác sĩ Giàu vẫn là trụ cột chính trong nhà. Vì thế bác sĩ Giàu mất đi, cuộc sống gia đình sau này chắc chắn sẽ khó khăn, chật vật hơn nhiều.

Về phần gia đình hung thủ, bố mẹ Dũng coi như đã “mất” cả hai đứa con trai. Bản thân họ cũng thấy buồn và đau đớn về sự việc vừa xảy ra. Tại trại giam, Dũng cũng ân hận vì hành động của mình đã làm. Y mong pháp luật sẽ cân nhắc và lượng thứ cho hành vi đó.

Thảm sát kinh hoàng ở Thanh Hóa

Khoảng 18h ngày 22-9, Mai Văn Việt, SN 1974 ở số nhà 9/61 phố Đông Lân I, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa đến quảng trường Lam Sơn và vào quán nước của bà Ngô Thị Chung để ngồi uống nước. Thấy Việt xuất hiện và đang thiếu 40.000 đồng nên chị Thuỷ, con gái bà Chung đã đuổi ra khỏi quán. Chuyện xảy ra không quá nghiêm trọng nhưng không hiểu sao, kẻ có tiền sử của bệnh lý tâm thần phân liệt này lại về nhà và sang nhà hàng xóm (làm nghề bán thịt lợn) lấy trộm một con dao bầu. Hắn vác dao thẳng tới quán của 2 mẹ con bà Chung rồi xuống tay điên cuồng. Những nhát dao của kẻ điên loạn khiến bà Chung chết ngay tại chỗ. Còn chị Thủy, đang mang bầu 7 tháng cũng bị chém dã man tới rách bụng, làm lộ ra cả chân của thai nhi.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng cái thai 7 tháng trong bụng chị Thủy không thể giữ lại được, chỉ có chị Thúy may mắn thoát chết.

Chỉ chưa đầy 30 phút sau khi gây ra vụ thảm án, tên Mai Văn Việt đã bị cơ quan Công an bắt giữ cùng tang vật gây án.

Bé sơ sinh bị bắt cóc ngay ở BV Phụ sản

Vừa sinh con được 2 ngày, chị Trần Thị Thơm (quê ở Hưng Yên) đã bị kẻ gian đóng giả bác sỹ bắt cóc con ngay tại giường bệnh. Sự việc hy hữu này xảy ra sáng 3-11 tại Bệnh viện phụ sản Trung ương.

Bé Phạm Xuân Trường (Ảnh lớn) và Nguyễn Thị Lệ (Ảnh nhỏ)

Sự việc đã làm náo loạn cả Bệnh viện phụ sản Trung ương khi người nhà gia đình sản phụ tụ tập làm ầm ĩ, bày tỏ thái độ bức xúc trước việc ngay tại một cơ sở y tế hàng đầu tại Hà Nội mà lại để kẻ gian ra vào như chỗ không người, ngang nhiên bắt đi bé Phạm Xuân Trường giữa ban ngày.

Qua quá trình điều tra và thu thập thông tin, đặc biệt thông tin từ phía một lái xe taxi, Công an Hà Nội đã bắt được kẻ bắt cóc bé Trường. Chiều ngày 8-11-2011, hàng ngàn người tập trung ở bệnh viện Phụ sản Trung ương (gồm các bác sĩ, bệnh nhân, phóng viên, người dân) để chứng kiến giây phút vô cùng xúc động khi công an Hà Nội trao trả bé Trường cho chị Nguyễn Thị Thơm.

Đối tượng bắt cóc là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982), quê Bắc Giang, lấy chồng ở Đông Anh, Hà Nội. Động cơ gây án của Nguyễn Thị Lệ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Lệ bị sảy thai và lo sợ bị gia đình nhà chồng ruồng bỏ nên quyết định vào bệnh viện Phụ sản Trung ương đánh cắp bé Trường để thay thế đứa con đã mất.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can về hành vi “chiếm đoạt trẻ em” đối với Nguyễn Thị Lệ.

24h