TIN TỨC » Tin trong ngày

Những vụ thảm án rúng động do “ngáo đá”

Thứ hai, 27/01/2014 17:38

Nhiều kẻ sau khi sử dụng ma túy “đá” đã trở thành những con “thú dữ" giết hại chính những người thân yêu của mình.

Điểm lại những vụ án do “ngáo đá” trong thời gian qua khiến nhiều người phải rùng mình khi nạn nhân lại chính là người quen, người thân của hung thủ. Đến khi thoát khỏi “ảo giác”, hung thủ ân hận thì đã quá muộn.

Em ruột cắt chân chị gái đang điều trị bệnh trọng

Như báo Đời sống pháp luật đã đưa tin, khoảng hơn 2h sáng ngày 02/01/2013, tại bệnh viện Xanhpôn, Trần Tuấn Khương (SN 1971, trú tại tập thể Thành Công, Hà Nội) xông vào giường bệnh cắt gần rời chi chị gái mình là Trần Thị Thanh Dung.

Bệnh nhân Dung vào viện ngày 23/12/2013 với chẩn đoán: Dãn não thất trên bệnh nhân u não hố sau, đã được phẫu thuật dẫn lưu não thất ngày 28/12/2013.

Nạn nhân Trần Thị Thanh Dung

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Khương khai nhận: "Do nhìn thấy có ma nhập vào người chị gái nên dùng dao cắt chân chị để con ma thoát được ra ngoài cùng với máu".

Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết thêm: Khương khai rằng, trước đây, đã từng nghe chị gái nói về việc bị ma quỷ ám, hành hạ, như có con gì bò ở trong người. Vì vậy, lúc chị gái kêu đau đớn, Khương đã nói với cháu Vân, con gái chị Dung: "Đưa cho cậu con dao gọt hoa quả". Khi Vân mệt quá, ngủ thiếp đi thì Khương đã ngồi cắt chân bà Dung.

“Nghịch tử” dã man sát hại cha thương binh

Người dân Hải Phòng không khỏi bàng hoàng khi thương binh hạng 3/4 ông Vũ Quang Yên (sn 1955, ngách 4 ngõ 40, đường Quang Đàm, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) chết thảm trong nhà vệ sinh. Đắng lòng hơn khi hung thủ lại chính là con ruột của ông Yên.

Khoảng 17 giờ ngày 21/01, những người hàng xóm bất ngờ nghe có tiếng kêu cứu thất thanh trong nhà ông Yên. Mọi người vội chạy tới thì phát hiện ông Yên đã chết gục trên vũng máu trong nhà vệ sinh tầng 2. Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị chức năng Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng công an xác định đây là một vụ giết người. Ngay lập tức các trinh sát rà soát các đối tượng nghi vấn gây án. Qua điều tra ban đầu, một số hàng xóm cho biết ngay sau khi nghe thấy ông Yên kêu cứu thì thấy con trai ông bỏ đi khỏi nhà trong trạng thái không bình thường. Trước đó, vào 16h45' phút cùng ngày, giữa ông Yên và con trai đã xảy ra cãi vã to tiếng.

Vũ Quang Duy (SN 1984) kẻ ra tay thảm sát cha ruột

Căn cứ tài liệu thu thập được kết hợp với các lời khai của các nhân chứng, lực lượng điều tra nhận định, khả năng thủ phạm vụ án chính là Vũ Quang Duy (SN 1984, con trai nạn nhân). Nên phòng PC45 phối hợp với Công an quận Hồng Bàng, Công an phường Sở Dầu tập trung truy bắt nghi phạm.

Đến sáng 23/01, Công an phường Sở Dầu đã phát hiện bắt giữ được Duy khi y vừa xuất hiện tại khu vực bờ đê Cái Tắt II, phường Sở Dầu, thu giữ con dao nhọn là phương tiện gây án còn dính máu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Duy khai, do cần tiền nên Duy đòi bố bán nhà, chia tài sản. Khi ông Yên không đồng ý thì 2 bố con đã xảy ra cãi vã dẫn đến xích mích. Vừa sử dụng ma túy xong, vẫn đang trong trạng thái phấn khích nên Duy vơ dao nhọn, đâm liên tiếp khiến ông tử vong ngay trong nhà vệ sinh ở tầng 2.

Xuống tay sát hại dã man chính bậc sinh thành xong, nghịch tử này lục soát người bố, lấy chiếc điện thoại di động và hơn 200.000 đồng rồi ra đường đón xe khách lên Hà Nội lẩn trốn. Khi tiêu hết số tiền, hắn vừa mò về đến Hải Phòng thì bị Công an phường bắt giữ.

MC “ngáo đá” giết hại người yêu vì tưởng yêu tinh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 04/2013, Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, quê ở Ninh Vũ, xã Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên) đến thuê ở trọ tại nhà số 16, ngõ 68 phố Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, Long Biên. Chính có quan hệ với chị Đường Thị H. (28 tuổi, quê ở Lũng Nề, xã Linh Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) khoảng được hơn 1 tháng trước khi Chính sát hại chị H.

Nguyễn Hữu Chính kẻ ra tay thảm sát người yêu vì tưởng yêu tinh

Trưa ngày 12/12, chị H đến phòng trọ của Chính chơi và ăn ngủ tại đây. Khoảng 9 giờ tối ngày 13/12 Chính sử dụng ma túy đá, đến khoảng 22 giờ cùng ngày giữa Chính và chị H đã xảy ra tranh cãi, do bị tác động của ma túy nên Chính dùng móc treo quần áo bằng nhựa đánh chị H, chị H van xin nhưng Chính tiếp tục dùng 4 con dao cứa, đâm, chém vào người chị H. Thấy chị H vẫn còn động đậy, Chính tiếp tục dùng ghế gỗ đánh vào đầu vào mặt chị H cho đến khi tử vong. Vẫn bị ảo giác do ma túy “đá” gây ra, sau khi gây án Chính vào nhà vệ sinh trốn đến sáng mới ra ngoài. Khi chuẩn bị bỏ trốn thì bị cơ quan Công an bắt giữ vì hành vi cố ý giết người.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Trước đây theo đám bạn tôi cũng có sử dụng lại ma túy tổng hợp “đá” nhưng sau đó thấy cơ thể mình ngày càng gầy, hốc hác nên tôi nhanh chóng dừng lại. Khi dùng xong một túi, mình muốn gì cũng được vì nó là ảo giác. Muốn ngủ với một hoa hậu thì cũng có cảm giác được ngủ cùng, muốn trở thành sát nhân thì lập tức sẽ rút dao kiếm để làm bậy ngay”.

Những thảm án do ma túy “đá” khiến gia đình nạn nhân nát lòng khi chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu. Bản thân kẻ gây án thì bàng hoàng sau khi thoát khỏi ảo giác và sẽ đối mặt với những bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Anh Nguyễn Hữu Anh, một cán bộ điều tra cho biết: “Từ khi du nhập loại ma túy đá tổng hợp về, các thanh niên khá "chuộng" bởi nó gây ảo giác, biến những mong muốn của người dùng thành hiện thực. Nhưng khi dùng nhiều thì hệ thần kinh sẽ bị phá hủy, không còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Những người bình thường hiền lành nhưng khi sử dụng ma túy “đá” lập tức biến thành con người khác hoàn toàn, có thể gây hại cho bất kỳ ai xung quanh. Đây là loại đối tượng phạm tội nguy hiểm”.

Alobacsi.vn