Tuy nhiên, làm thế nào để sống lâu là một bài toán chưa có lời giải từ xa xưa, hầu hết mọi người chỉ có thể sống được hàng chục năm, sau đó sẽ phải đối mặt với hiểm họa chết chóc.
Không thể phủ nhận rằng với sự ổn định của xã hội và sự cải thiện không ngừng của chăm sóc y tế, nguồn lực và các điều kiện khác, ngày càng nhiều người sống trăm tuổi xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Thần Định mệnh, và cuối cùng phải rời bỏ thế giới này.
Tuy nhiên, không phải ai cũng khao khát được trường thọ, ngay cả khi họ đã có một tuổi thọ đáng ghen tị. Ví dụ, ông già Mabargaoso ở Indonesia luôn hy vọng rằng mình có thể chết sớm hơn, nhưng những vị thần điều khiển cuộc sống dường như đã quên, cho đến khi ông đã 146 tuổi, và ông đã tự nguyện đi đến cái chết dưới sự van nài của chính mình.
Cụ ông sinh năm 1870 sau Công Nguyên và là người cao tuổi nhất trong sách kỷ lục Guinness thế giới. Dù có sức khỏe và tuổi thọ đáng ghen tị nhưng bản thân ông lại không cảm thấy hạnh phúc, ông đã có 4 đời vợ liên tiếp trong suốt chặng đường của cuộc đời, còn về con cháu thì khó có thể kể hết được một thời gian ngắn. Có con cháu là một loại hưởng thụ của người khác, nhưng ông không cảm nhận được điều đó, bởi vì nhiều người con cháu đã rời khỏi thế giới này sớm hơn chính mình, đó là một trải nghiệm cuộc sống khó khăn đối với ông. Tuy nhiên, dù thế giới nội tâm của ông có đau đớn đến đâu, thì cơ thể của ông vẫn cứng rắn như ngày nào, đến mức khi ông 122 tuổi, ông bắt đầu nghĩ cách để cho phép mình chết sớm hơn.
Vì lý do này, ông cố tình để cho mình thói quen xấu và tiếp tục hút thuốc, ngay sau đó ông đổ bệnh, trong khi ông đang hạnh phúc chờ đợi cuối đời của mình, không mong đợi sẽ bình phục sau khi nhập viện, vì ông đã chuẩn bị trước quan tài tốt để ra đi, nhưng điều này lại khiến ông ấy rất thất vọng. Kể từ đó, mặc dù ông cũng tự kết liễu mình bằng cách tuyệt thực nhưng những người thân chăm sóc ông suốt nên ông không tìm được cơ hội. Đã thế, thời gian như nước chảy, kéo theo sự chờ đợi đau đớn của ông từng ngày, 20 năm nữa trôi qua, ngoại hình tuy đã già đi nhưng các chỉ số thể chất vẫn bình thường.
Lần này, ông không đợi lâu nữa, sau khi thuyết phục gia đình, cuối cùng ông cũng bắt đầu tuyệt thực và qua đời sau sinh nhật lần thứ 146 của mình. Mặc dù tuổi thọ là tốt, nhưng không phải ai cũng có thể chịu đựng một loạt các vấn đề do tuổi thọ mang lại, chẳng hạn như sự ra đi liên tiếp của người thân và bạn bè, sự lạc hậu sau thời thế thay đổi, và sự cô đơn của thế giới tâm linh.
Có thể thấy, cuộc đời không phụ thuộc vào độ dài, sống hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất, nếu không thì trong tự nhiên cũng giống như mọi loài cây cỏ, mang dáng vẻ có sức sống nhưng không thể sải cánh bay lên như một chim, bao gồm tất cả mọi thứ trên thế giới.