TIN TỨC » Tin trong ngày

Phó Tổng giám đốc FPT: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ không ở thế giới mà chúng ta đang sống

Thứ sáu, 22/02/2019 20:48

"Đặng Lê Nguyên Vũ sau 49 ngày thiền trên núi đã được ông trời trao cho một sứ mệnh và sự hiểu biết mà trong lịch sử nhân loại chưa ai từng được trao", ông Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng giám đốc FPT.

Trong 2 ngày 20-21/2, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên xử vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên), và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971, chồng của bà Thảo) với việc tập trung chủ yếu vào khối tài sản của 2 vợ chồng.

Ông Đỗ Cao Bảo, ông Trương Gia Bình đã có dịp gặp gỡ ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Tại phiên xử, tranh luận gay gắt đã nổ ra giữa 2 vợ chồng "vua" cà phê Trung Nguyên, và đồng thời cũng tạo nên những bàn tán khen chê sôi nổi trên mạng xã hội.

Và giữa những lùm xùm này, mới đây, ông Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng giám đốc FPT đã có bài viết nhận định về con người ông Vũ trên trang cá nhân của mình. Ông Bảo cho biết, ông và các lãnh đạo cấp cao của FPT đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Nguyên vào tháng 8/2018 và sau cuộc gặp này, ông Bảo cảm thấy ông Vũ không ở thế giới mà chúng ta đang sống.

Vị Phó Tổng giám đốc FPT cho rằng, không nên bình luận, phán xét hay khen chê về ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Dưới đây là chia sẻ của ông Đỗ Cao Bảo:

"Đặng Lê Nguyên Vũ không ở thế giới mà chúng ta đang sống.

Vâng đấy là suy nghĩ của Đặng Lê Nguyên Vũ và cũng là cảm nhận của cá nhân tôi sau một buổi nói chuyện trực tiếp với Đặng Lê Nguyên Vũ 2h liên tục tại văn phòng FPT ngày 22/08/2018.

Theo Đặng Lê Nguyên Vũ, sau 49 ngày thiền trên núi Đặng Lê Nguyên Vũ đã được ông trời trao cho một sứ mệnh và sự hiểu biết mà trong lịch sử nhân loại chưa ai từng được trao.

Giờ đây Đặng Lê Nguyên Vũ nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy, Đặng Lê Nguyên Vũ nhìn thấy xung quanh đầy rác rưởi, đầy rẫy sự xấu xa mà người thường không nhìn thấy.

Giờ đây Đặng Lê Nguyên Vũ được trao cả sự minh triết lẫn quyền năng, thông lên thiên giới, tai nghe được trời nói, trước là nghe tiếng Việt cổ, nay là tiếng Việt hiện đại.

Đặng Lê Nguyên Vũ đã hiểu trời đất, là người thiện lành biết đau cái đau của thiên hạ, biết lo cái lo của thiên hạ, biết lấy hạnh phúc của thiên hạ thành hạnh phúc của mình.

Đặng Lê Nguyên Vũ được trao sứ mệnh đưa dân tộc của các người anh em (Việt Nam) trở thành trung tâm của thế giới, thống nhất nhân loại, đầu tiên là thống nhất đức tin, cuối cùng thống nhất tiền tệ và thống nhất ngôn ngữ.

"Đừng nhìn Qua như góc nhìn của người anh em, Qua không còn trong thế gian của người anh em nữa". Đấy là câu kết mà Đặng Lê Nguyên Vũ nhắn nhủ chúng tôi trước khi chia tay.

Vâng đúng là Đặng Lê Nguyên Vũ không ở trong thế giới của chúng ta, không nhìn, không suy nghĩ, không tư duy như chúng ta vẫn đang nhìn, vẫn đang suy nghĩ, vẫn đang tư duy.

Vì vậy xin các bạn đừng ai bình luận, phán xét, khen hay chê Đặng Lê Nguyên Vũ nữa."

Trước đó, vào cuối năm 2013, ông chủ cà phê Trung Nguyên đã nhịn ăn, ngồi thiền 49 ngày cùng một nhóm gần chục người tại M’drăk, Đăklăk.

Chia sẻ với truyền thông thời điểm ấy, ông Vũ cho biết, ông cần một khoảng thời gian tịnh tâm, thiền và nhịn ăn trong 49 ngày để tinh thần minh mẫn, nghĩ những việc lớn. Thực phẩm duy nhất của cuộc quá trình thiền định này chỉ là món nước mè đen.

Theo thông tin báo chí đưa, lần đầu ông vua cà phê này lên M’drăk nhịn ăn, thiền được khoảng 1 tuần lại có việc bất ngờ phải trở về thành phố. Khi trở lên phải làm lại từ đầu. Cùng đi với ông "vua" cà phê là một nhóm khoảng chục người, mỗi ngày họ thiền 2 lần vào buổi sáng và tối, từ 5-7 giờ.

Theo miêu tả, ngôi nhà sàn ông vua cà phê ở hồi đó giống như một doanh trại quân đội, nơi đó là một trang trại rộng 600 hecta, có khoảng 20 chiếc giường đơn kê làm 2 dãy. Bên cạnh mỗi giường là một cái bàn nhỏ, có ổ cắm điện. Giữa nhà sàn là một dãy bàn dài để đọc sách. Chỉ có một chút hơi thở của đất Sài Gòn tại đây là một bộ phát wifi.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới