TIN TỨC » Tin trong ngày

Quảng Nam: Nam sinh bỏ thi THPT quốc gia vì cha đâm chết mẹ được xem xét đặc cách tốt nghiệp

Thứ năm, 27/06/2019 13:32

Phải bỏ thi THPT quốc gia sau khi chứng kiến cha cầm dao giết mẹ đúng ngày vừa hoàn thành môn Ngữ văn, nam sinh Trường THPT Trần Phú đã được Sở GD-ĐT Quảng Nam lập hồ sơ xem xét đặc cách tốt nghiệp.

Ngày 27/6, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nắm được thông tin thí sinh Tô Văn Tú (học sinh lớp 12 ở trường THPT Trần Phú, huyện Hiệp Đức) bỏ dở kỳ thì THPT quốc gia do mẹ tử vong vì bị chính bố mình đâm, ông đã cùng 2 thầy hiệu phó trường này đã đến nhà thăm gia đình em để động viên, an ủi Tú cố gắng vững vàng vượt qua nỗi đau mất mát này.

Theo ông Quốc, khi nghe tin, em Tú thi xong môn Ngữ văn và bỏ các môn thi còn lại do mẹ gặp nạn, ông đã yêu cầu 2 thầy hiệu phó ở trường em theo học phải cố gắng giúp trường hợp của Tú. Nếu mà môn Ngữ văn em Tú đạt 5 điểm, sở sẽ yêu cầu làm thủ tục đặc cách cho em Tú trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 này.

Người đứng đầu Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng cho biết thêm, gia đình em Tú có 3 chị em, chị gái đã có chồng và ở Sài Gòn, Tú là con giữa, hiện Tú còn em gái năm nay vào lớp 10. Gia cảnh em Tú rất khó khăn, cha mẹ chủ yếu làm nông.

Sau sự việc đau long trên, lãnh đạo sở đã yêu cầu các thầy ở Trường THPT Trần Phú tạo điều kiện cho em gái Tú, các thầy không để gia đình khó khăn mà em gái Tú phải bỏ học giữa chừng. Ngoài ra, xem xét miễn giảm học phí, hỗ trợ cho em gái Tú.

Trong một diễn biến liên quan, chiều 26/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ ông Tô Văn Mai (47 tuổi, trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, trưa 25/6, trong lúc chuẩn bị đám giỗ cho người thân, ông Mai và vợ là bà Võ Thị Bảy (SN 1974, trú thôn Phú Cấp Tây, xã Quế Thọ) xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau.

Sẵn đang cầm con dao để làm gà, ông Mai đâm bà Bảy một nhát từ sau khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bà Bảy đã tử vong.

Được biết, ngày xảy ra án mạng cũng là ngày con trai ông Mai và nạn nhân là em Tú bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Ông Vũ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quế Thọ cho biết, sau khi hoàn thành môn Ngữ văn, Phú về nhà ăn cơm để chuẩn bị bước vào thi môn Toán trong chiều cùng ngày thì vô tình chứng kiến cảnh cha đâm mẹ tử vong. Vụ việc đau lòng vừa xảy ra ở địa phương không chỉ cướp đi sinh mạng người vợ, khiến người chồng vướng vòng lao lý mà còn khiến con trai của họ bỏ dở ước mơ trước giảng đường đại học.

Đức Hoà (TH - VNN/Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới