TIN TỨC » Tin trong ngày

Quên tên người tình, bị tố hiếp dâm

Chủ nhật, 11/03/2012 10:17

Uất ức vì người tình một đêm "bỗng" quên tên mình sau lần tình cờ gặp lại, một phụ nữ Anh than khóc tố bị hiếp dâm.

Theo thông tin được cung cấp tại tòa án Cambridge (Anh), Christine Jordan, 25 tuổi, ở Fen Ditton, thành phố Cambridge đã quan hệ liên ứng với một người thợ lau cửa sổ có tên Kevin Percival, 27 tuổi, nhưng 3 ngày sau đó, cô ta lại trình báo với cảnh sát việc mình bị hiếp dâm. Cảnh sát đã đưa cho Jordan một “nút báo động” (panic buttom) để thông báo cho họ nếu Jordan bắt gặp kẻ tấn công mình. Vài ngày sau đó, Jordan tình cờ gặp Percival tại quán bar Blue Lion ở Fen Ditton. Tuy nhiên, người đàn ông này lại không nhớ ra Jordan và quên luôn cả tên cô. Uất ức, cô ta đã bấm nút báo động.    Theo lời tố cáo của Jordan, hiện đang mang song thai với một người đàn ông khác, Percival đã bám theo cô ta về đến tận căn hộ của cô và khống chế đòi quan hệ. Chỉ trong vài phút sau đó, cảnh sát đã ập tới bắt Percival vì nghi ngờ anh ta có liên quan tới vụ hiếp dâm và giam giữ đối tượng qua đêm.   Thông tin được cung cấp tại tòa hôm 7/3 cho thấy, Jordan và bạn của anh ta là Alex Wallace, 31 tuổi, tình cờ quen biết nhau trên một chuyến xe buýt vào hồi tháng 1/2011. Hai người đàn ông này bắt xe từ Grand Arcade (thành phố Cambridge) sau khi uống gần 3 lít bia ở trung tâm thành phố. Sau một hồi làm quen, cả ba xuống điểm đỗ ở Fen Ditton, bước vào một cửa hàng để mua bia và rượu vodka rồi về căn hộ của Jordan. 

Jordan bị buộc tội làm sai lệch tiến trình xét xử của tòa án và lĩnh án 2 năm tù giam.

Percival khai rằng, lần thứ hai tình cờ gặp lại Jordan ở quán bar, anh ta đã không thể nhớ nổi tên cô ta là gì, trong khi đó Jordan đã nhìn anh ta với một “ánh mắt ác quỷ”.  Thông qua những đoạn video từ camera giám sát đặt trong xe buýt, quầy bán rượu và quán bar cho thấy, lời khai của Percival là đúng sự thật.  Tại tòa, thẩm phán Jonathan Howard cho biết: “Bởi vì hiếp dâm là một tội ác ghê tởm, những tố cáo sai sự thật có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Điều dễ thấy nhất là một người đàn ông vô tội bị buộc tội oan”.  “Trong vụ án này, bị cáo loan báo tin giả, 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, cho thấy đó hoàn toàn là một chuỗi các dối trá. Điều này khiến tôi phải cân nhắc kỹ tính nghiêm trọng của hành vi phạm tội” - Howard nói.  Lần đầu bị cảnh sát thẩm vấn, Jordan không đưa ra bình luận gì, nhưng đến lần 2 thì cô ta đã thú nhận rằng Percival đã nhớ đúng sự việc. Jordan thú nhận tại tòa rằng, cô ta đã loan báo tin giả kẻ tấn công khống chế cô vào căn hộ của mình, nhưng cảnh sát sẽ không tin cô bị hiếp dâm nếu họ biết cô đồng ý cho những người đàn ông đó vào nhà.  Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Christine Jordan đã bị buộc tội làm sai lệch tiến trình xét xử của tòa án và bị kết án 2 năm tù giam.

Đất Việt