TIN TỨC » Tin trong ngày

Rúng động: Bố cưỡng hiếp con gái đến chết rồi ném xác phi tang

Thứ sáu, 19/12/2014 16:07

Khó ai tin được chỉ vài tháng trước, một ông bố tội nghiệp xuất hiện trên truyền hình để tìm con gái mất tích lại chính là thủ phạm cưỡng hiếp con đến chết và ném xác con ngoài đường.

Ngày 17/12, Hiawatha Robinson (38 tuổi) đã bị bắt với cáo buộc phạm tội cưỡng hiếp trẻ dưới 12 tuổi và giết người. Bé Hiawayi (8 tuổi), con gái của Hiawatha được gia đình thông báo mất tích hồi tháng Chín vừa qua. Khi ấy, Hiawatha đã lên truyền hình địa phương, tỏ vẻ hoang mang và kêu gọi mọi người hỗ trợ tìm kiếm con mình. Ai cũng thương cảm và xúc động trước hình ảnh một ông bố buồn bã và tuyệt vọng.

Hiawatha xúc động nói trên truyền hình: “Tôi mất ăn mất ngủ từ khi không thấy con bé. Tôi ở ngoài cả đêm để tìm con và không thiết tha ăn uống. Tôi sẽ không dừng tìm kiếm cho đến khi nào tìm thấy con. Tất cả những gì tôi cần là con bé về nhà”.

Khi được hỏi rằng liệu có nghĩ đến những tình huống xấu xảy ra với con mình hay không, Hiawatha cho biết: “Sẽ chẳng có chuyện gì. Tôi không thể tưởng tượng có điều gì đó không hay xảy đến với con gái tôi”.

Hiawatha Robinson xuất hiện trên truyền hình để kêu gọi mọi người giúp tìm con. Ảnh: Fox10

Hiawatha Robinson (trái) và con gái Hiawayi. Ảnh: AP, Facebook

Hai ngày sau khi xảy ra vụ mất tích, người ta tìm thấy thi thể bé Hiawayi bị bỏ phía sau một toà nhà ở khu Prichard, bang Alabama.

Cảnh sát vào cuộc điều tra cái chết của Hiawayi và thu thập lời khai, chứng cứ, thậm chí lục soát hai căn hộ mà bố mẹ Hiawayi (đã ly thân) đang ở.

Sau ba tháng tích cực điều tra, cuối cùng cảnh sát cũng đã có đủ chứng cứ để truy tố Hiawatha. Chính Hiawatha trong lúc cưỡng hiếp bạo lực đã khiến Hiawayi tử vong.

Kết quả điều tra được công bố khiến người dân và chính quyền bất ngờ và cảm thấy bị tổn thương. Chính họ bị đưa vào màn kịch của một ông bố mà họ cứ ngỡ đó là người rất đáng thương.

Theo Phunuonline.vn