TIN TỨC » Tin trong ngày

Rúng động Hàn Quốc: 'Ác mẫu' giết con ruột để trả thù chồng cũ, bỏ thi thể bé gái 8 tuổi phân hủy suốt 1 tuần trong nhà

Thứ năm, 21/01/2021 20:47

Quá đau đớn và tự trách mình, người cha cũng đã đưa ra lựa chọn cực đoan sau khi nghe tin dữ về con gái.

Vừa qua, dư luận Hàn Quốc đã chấn động trước tin tức về một người mẹ "táng tận lương tâm", vì muốn trả thù chồng mà sẵn sàng giết hại con gái ruột của mình.

"Tôi giết con gái rồi"

Cụ thể, vào ngày 15/1, cảnh sát quận Yeonsu, Incheon, Hàn Quốc đã nhận được một cuộc điện thoại tự thú với nội dung: "Tôi giết con gái rồi". Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng tìm đến hiện trường nơi xảy ra vụ án và phá cửa xông vào nhà. Tại đây, họ phát hiện thi thể của bé gái 8 tuổi và người phụ nữ gọi báo án không ai khác chính là mẹ của nạn nhân.

Người phụ nữ họ Beak giết con gái ruột để trả thù chồng cũ

Sau khi tiến hành khám nghiệm pháp y, Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Hàn Quốc kết luận: "Thi thể đã bị phân huỷ nghiêm trọng và nguyên nhân cái chết không rõ ràng".

Công tác giám định tiếp tục được thực hiện, kết hợp với lời khai của người phụ nữ họ Beak - mẹ của nạn nhân - cảnh sát xác định được bé gái đã qua đời từ ngày 8/1.

Vào ngày hôm ấy, Baek đã bịt mũi miệng con gái 8 tuổi đến chết trước khi sống với thi thể của đứa trẻ trong suốt 1 tuần liền.

Thực tế, sau khi gọi điện thú tội, Baek cũng đang gom chăn mền và quần áo trải ra sàn nhà tắm, định châm lửa tự tử.

Ban đầu, Baek khai nhận rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên đã giết con gái. Nhưng sau này, ả đã đổi lời khai, thừa nhận giết con để "giày vò chồng, khiến chồng phải chịu đau khổ vì đã rời bỏ vợ".

Ý định trả thù và khiến chồng cũ phải đau khổ

Được biết, Baek và chồng cũ trước đây chung sống như vợ chồng, tuy nhiên sau đó vì mâu thuẫn nên anh chuyển ra ở riêng. Tuy "đường ai nấy đi" từ năm 2013 nhưng Beak không làm thủ tục ly hôn, đồng thời tự sinh con nhưng không báo cho chồng biết và cũng từ chối làm giấy khai sinh cho đứa trẻ. Cô bé vì vậy mà không được thừa nhận trên giấy tờ, cũng không được đi học như bạn bè đồng trang lứa. Nguyên nhân của việc này được cho là bởi Beak có tâm lý bất ổn, nhưng suốt nhiều năm, người chồng vẫn thông cảm cho cô và gửi tiền nuôi con, dù mức lương kiếm được từ việc chuyển phát nhanh vô cùng ít ỏi.

Bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Theo lời đồng nghiệp của A, anh là một ông bố yêu thương con gái hết mực, thường xuyên gọi điện video để trò chuyện với đứa trẻ. Thấy con gái 8 tuổi mà vẫn chưa được đến trường nên đã tìm mọi cách để con được đi học nhưng bất thành.

Vào ngày gây án, Baek đã bình tĩnh quay video con gái đang ăn mì gửi cho chồng xem. Ngay hôm trước, cô bé vẫn còn khoe với bố ảnh chụp bài kiểm tra Toán được 100 điểm và một tờ giấy A4 có nội dung: "Con yêu bố mẹ. Chúng ta hãy cố lên nhé" kèm theo 10 trái tim do chính cô bé vẽ. Khi đó, anh đã dành nhiều lời khen ngợi cho con gái, không ngờ đó là lần cuối cùng được thấy con mình.

Tấm thiệp cô bé vẽ cho bố mẹ trước ngày xảy ra vụ việc

Người đàn ông sau khi hay tin dữ đã vô cùng đau khổ. Anh dằn vặt và tự trách bản thân mình, cho rằng mình cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của con gái.

Ngày 15/1, người đàn ông này không chịu nổi đau thương và đã tự vẫn tại nhà riêng. Trong điện thoại của anh, người ta tìm thấy đoạn ghi chú gửi em trai có nội dung: "Em trai à, anh xin lỗi. Anh không thể để con gái mình ra đi một mình. Không có con gái, anh không thể tiếp tục sống được nữa".

Tang lễ của hai cha con được tổ chức cùng một ngày

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang giữ người phụ nữ họ Beak để điều tra, trong khi đó, công chúng Hàn Quốc phẫn nộ và thương xót với hai cha con là nạn nhân của người mẹ "ác quỷ" này.

Minh Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới