TIN TỨC » Tin trong ngày

Sau khi nốc rượu, cậu giở trò xằng bậy với cháu gái

Thứ ba, 27/03/2012 11:14

Nguyên Bí thư xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An ngồi bóc hơn một "cục lịch" vì tội dâm ô. Nhưng nỗi đau cho hai người đàn bà: Một là chị gái, hai là vợ vẫn khó nguôi ngoai!

Nguyễn Hồng Dương ở trại giam.

Chén rượu đong đầy nước mắt! 37 tuổi, Nguyễn Hồng Dương (SN 1974) đã từng là Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Minh. So với nhiều người, chức vụ đó chẳng là gì nhưng ở xã miền núi huyện Nghĩa Đàn thì Dương đã thành đạt. Thậm chí khi Dương nhận chức, nhiều người xì xào: Phen này ông Dương còn “bay cao”. Gặp Dương ở Trại giam Công an tỉnh Nghệ An tôi thực sự thấy tiếc nuối. Dương có khuôn mặt rất trí thức. Lược bỏ đi bộ quần áo sọc dọc của một tù nhân, ra đường Dương vẫn lịch lãm như ai. Chuyện đến với Dương bắt đầu từ rượu. Chiều muộn ngày 08/12/2010, Dương có khách phải tiếp. Chén chú chén anh, bén duyên với "tửu" đã khiến Dương tê tê say say. Dương chỉ còn biết, khi chiếc bắt tay thật chặt, cái ôm ấp chia tay khách cũng là lúc chếnh choáng, đầu óc mụ mị. Bấy giờ cũng gần 19 giờ, Dương đi xe máy về nhà. Men say lơ mơ, Dương không về với vợ con mà đến thẳng nhà chị gái của mình ở thôn Minh Hùng, xã Nghĩa Minh. Lúc đó, Phạm Thị Ch. (con gái chị ruột Dương) ở nhà cùng mẹ. Cô bé mới học lớp 10, 15 tuổi phổng phao, xinh tươi. Trong đầu Dương đã nảy ra ý đồ điên dại: "Phải làm sao đưa được Ch. ra khỏi nhà". Nghĩ đoạn, Dương nói với chị gái: Lúc chiều có gặp thầy giáo của Ch. nhưng thầy bảo cháu học kém quá. Giờ cậu sẽ chở cháu đến nhà thầy để trao đổi. Lý do hợp lý, chị gái đã chẳng mảy may nghi ngờ, đồng ý cho cậu đưa cháu đi. Khi Ch. ngây thơ lên xe, Dương đã chở cháu đến một đồi cao su. Và tại đây Dương đã hiện nguyên hình là ông cậu dâm ô. Mặc cho Ch. van xin trong đêm nhưng Dương vẫn không tha! Nỗi đau của hai người đàn bà! May mắn thay khi Dương đang trút bỏ quần áo cho mình thì Ch. đã bỏ chạy. Em chạy thục mạng cùng với tiếng la hét xé lòng thì gặp một nhà dân. Sau khi an toàn, gia đình Ch. có đơn tố cáo Phạm Hồng Dương. Ngay sau đó, Công an vào cuộc. Dương đã tường trình lại toàn bộ sự việc và cúi đầu nhận tội. Ngày 28/3/2011, TAND huyện Nghĩa Đàn đã xét xử tuyên phạt Dương 24 tháng tù giam vì tội dâm ô với trẻ em. "Cũng vì rượu mà em không làm chủ được mình. Giờ em ân hận lắm. Chẳng có mặt mũi nào mà nhìn họ hàng nữa", Dương cúi mặt, giọng nói nhỏ nhẹ, ăn năn. Theo Dương, thì khi đã tỉnh rượu, biết mình đã làm chuyện động trời nên Dương đã có mặt tại nhà chị gái cầu xin được tha thứ. Dương đã làm đơn xin từ chức và xin ra khỏi Đảng. Câu chuyện trên đã xảy ra lâu lâu nhưng khi nhắc lại, ông Dương Đình Thuyên, Trưởng Công an xã Nghĩa Minh vẫn bức xúc: "Không thể chấp nhận được một người đứng đầu cả xã mà lại có hành vi như vậy". Điều không chỉ ông Thuyên mà người dân nơi quê Nghĩa Minh xót xa có lẽ là thương cho hai người đàn bà. Người chị gái của nguyên Bí thư xã sẽ chẳng tự tin sinh sống khi đối diện với tội danh của người em ruột. Vợ của Dương cũng sẽ mãi sống và day dứt với cái mác là vợ của kẻ đồi bại. Còn con Dương nữa chứ. Tội danh đã rõ, Dương cũng đã chịu hình phạt của pháp luật. Nhưng điều người dân nghèo nơi Dương băn khoăn, mong muốn là những người đàn bà của những đứa trẻ hãy tự tin sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Bởi cuộc sống không cứ răm rắp đi theo quy luật: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước"!

Bee