TIN TỨC » Tin trong ngày

Thần đồng Thái Lan sát hại mối tình đầu đầy man rợ cùng cái kết tưởng chỉ có ở trong phim khiến dư luận bàng hoàng

Thứ tư, 06/01/2021 09:00

Được ca ngợi là thần đồng và được ngàn người ngưỡng mộ, Serm Sakhonrat đã cướp đi tính mạng cô gái trẻ đồng thời tự tay hủy hoại tương lai của mình.

Có trí tuệ hơn người, từ nhỏ đã được coi là thần đồng, Serm Sakhonrat tưởng chừng sẽ có tiền đồ xán lạn, nhưng người đàn ông này đã trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh vì bị ám ảnh bởi một chữ "tình".

Mặt trái của hai chữ "thiên tài"

Serm Sakhonrat sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ, Serm Sakhonrat đã được coi là thần đồng vì thành tích học tập xuất sắc của mình. Vào năm 1993, truyền thông Thái Lan đưa tin, một cậu bé 15 tuổi đã trúng tuyển kỳ thi đầu vào Khoa Kỹ thuật, Đại học Chulalongkorn. Cậu bé đó không ai khác chính là Serm Sakhonrat. Kể từ đó, thiếu niên này nổi danh trên khắp cả nước với biệt danh thần đồng.

"Thần đồng Thái Lan" Serm Sakhonrat gây chấn động dư luận vì sát hại bạn gái cũ đầy man rợ

Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng đi cùng với danh tiếng ấy chính là áp lực không hề nhỏ. Anh có một người cha rất nghiêm khắc, dù học vấn nổi trội như vậy nhưng Serm Sakhonrat chưa bao giờ làm hài lòng người cha khó tính của mình. Anh bị cha đánh mắng thường xuyên khi không đạt được như kỳ vọng, mẹ anh dù rất thương con nhưng cũng đành câm nín nhìn con bị đánh. Chính vì vậy, thanh niên này được mô tả là một người lầm lì, ít nói, hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác.

Sau này, khi biết tin cha mình đang ốm nặng vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, Serm Sakhonrat quyết định thi vào trường y để đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của cha. Anh cũng hy vọng có thể dùng tài năng của mình để cứu sống những người khác khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

Với quyết tâm ấy, sau khi tốt nghiệp, lấy bằng kỹ sư, Serm Sakhonrat tiếp tục thi vào Y khoa và trúng tuyển bằng tài năng thiên bẩm. Tại Thái Lan, việc trở thành một kỹ sư đồng thời là một bác sĩ cực kỳ hiếm có.

Mối tình đầu đời và ám ảnh đầu đời

Tại trường Y, một Serm Sakhonrat vốn chỉ biết vùi đầu vào sách vở đã rung động trước nữ sinh Y khoa năm cuối có tên là Jenjira Ployangunsri. Cô gái cũng xuất thân trong gia đình khá giả khi cha mẹ đều có cơ sở kinh doanh riêng ở huyện Samphran, tỉnh Nakhon Pathom. Nữ sinh y khoa này được mô tả là một người con gái đẹp, có hạnh kiểm tốt và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.

Nữ sinh Y khoa Jenjira Ployangunsri

Sau thời gian theo đuổi, nữ sinh Jenjira Ployangunsri đã nhận lời yêu chàng sinh viên năm 2 Serm Sakhonrat. Cả hai được khen ngợi là cặp trai tài gái sắc.

Tuy vậy mối tình không kéo dài được lâu. Quen nhau được một thời gian, cô Jenjira Ployangunsri quyết định nói lời chia tay. Dù nam sinh Serm Sakhonrat tìm mọi cách để níu kéo tình cảm nhưng không thành. Cô Jenjira Ployangunsri cho hay cô nhận thấy họ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, ở bên nhau chỉ càng thêm bất hòa, kéo theo những vụ cãi vã không hồi kết.

Vào ngày 6/1/1998, tại trung tâm Thương mại Thế giới Ratchaprasong Sermsakor, Jenjira đã kiên quyết chia tay. Không cam tâm mất đi tình yêu đầu đẹp đẽ, Serm Sakhonrat đã vô cùng tức giận và nảy ra kế hoạch tàn ác.

Vụ mất tích đầy nghi vấn

Vào ngày 30/1/1988, cha mẹ của cô Jenjira đã đến trình báo cảnh sát về việc con gái mình đột nhiên bị mất tích. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Jenjira lần cuối được trông thấy là khi gặp gỡ bạn trai Serm Sakhonrat. Cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập nam sinh này để lấy lời khai.

Tại sở cảnh sát, Serm Sakhonrat thừa nhận có gặp Jenjira. Tuy nhiên, sau khi hai người xảy ra cãi vã, nam sinh này đã về ký túc xá trước và từ đó anh không còn gặp lại bạn gái nữa. Cảnh sát đã kiểm tra nơi ở và chiếc xe của nam sinh này nhưng không thấy dấu hiệu khả nghi nào, do đó, họ buộc phải thả Serm Sakhonrat.

Vụ án bỗng chốc rơi vào ngõ cụt khi không có bất kỳ manh mối nào về tung tích của nạn nhân. Cảnh sát đã huy động lực lượng tìm kiếm rộng lớn nhưng một tuần sau đó, họ vẫn tay không trở về. Sàng lọc lại tất cả những thông tin có được, cảnh sát vẫn cho rằng, Serm Sakhonrat là đối tượng khả nghi nhất.

Serm Sakhonrat khi bị cảnh sát bắt giữ

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra Serm Sakhonrat thông qua máy phát hiện nói dối. Kết quả cho thấy, Serm Sakhonrat để lộ một số điểm nghi vấn nhưng luật pháp ở Thái Lan quy định kết quả của máy phát hiện nói dối không được sử dụng làm bằng chứng tại tòa. Cảnh sát đã thả nam sinh y khoa một lần nữa nhưng đã âm thầm theo dõi thanh niên này.

Sau 10 ngày thăm dò, họ nhận thấy nam sinh sau khi tan học là trở về phòng, anh không giao lưu với ai hay ra ngoài ăn uống, đi chơi. Cảnh sát quyết định kiểm tra kỹ lại chiếc xe của nam sinh và tìm thấy một vết máu trên thân xe cùng sợi tóc của nữ giới vẫn còn vương lại. Không lâu sau, Serm Sakhonrat thừa nhận tội giết người và kể lại chi tiết vụ việc khiến cảnh sát cũng phải sởn gai ốc vì quá man rợ.

Cảnh sát kiểm tra phần thi thể nạn nhân được tìm thấy

Sử dụng năng lực của thiên tài để thực hiện tội ác man rợ

Sau khi nói lời chia tay tại trung tâm thương mại, nam sinh đã nài nỉ bạn gái đến phòng mình ở ký túc xá để cả hai nói chuyện lần cuối. Tại đây, cả hai tiếp tục cãi vã, khi bạn gái đi vào nhà vệ sinh, trong cơn nóng giận không thể kiểm soát được, nam sinh đã dùng súng giết chết bạn gái ngay khi nạn nhân mở cửa bước ra ngoài.

Bằng kiến thức y khoa của mình, nam thanh niên đã phân xác bạn gái ra làm nhiều mảnh. Sau đó lái xe phi tang thi thể của nạn nhân ra những chỗ khác nhau. Trở về kí túc xá, nam thanh niên đi tắm, thay quần áo và thu dọn đồ đạc đem chiếc xe đi rửa rồi lái xe về nhà ở tỉnh Chonburi. Tại đây hắn đã đốt hết quần áo và đồ đạc của nạn nhân. Kẻ thủ ác tin rằng chắc chắn không một ai có thể phát hiện ra tội ác của anh ta vì mọi thứ đã hoàn toàn bị tiêu hủy.

Serm Sakhonrat tái hiện lại tội ác tại hiện trường thực nghiệm

Tuy nhiên, không lâu sau, phần đầu của nạn nhân đã được dân làng tìm thấy trên sông. Kết quả kiểm tra ADN cho thấy đó chính là nữ sinh xấu số. Kiểm tra bể phốt và nhà tắm trong phòng của Serm Sakhonrat, cảnh sát cũng tìm thấy vết máu có kết quả ADN trùng khớp với nạn nhân.

Tại phiên tòa xét xử, Serm Sakhonrat thừa nhận tội lỗi và bày tỏ sự ăn năn hối cải. Cuối cùng tòa tuyên án chung thân dành cho Serm Sakhonrat. Tuy nhiên, trong thời gian bị giam giữ, Serm Sakhonrat liên tục được giảm án với 5 lần ân xá nhờ quá trình cải tạo tốt. Cuối cùng, gã sát nhân này đã được trả tự do ở tuổi 35 sau khi thụ án 13 năm 9 tháng tù giam.

Serm Sakhonrat nhận mức án chung thân nhưng được thả ra sớm hơn vì cải tạo tốt

Sau khi ra tù, Serm Sakhonrat đổi tên thành Chaiya Tanthakhanont và bắt đầu một cuộc sống mới. Vào năm 2014, truyền thông Thái Lan đưa tin, Chaiya Tanthakhanont đã xin được hành nghề luật sư nhưng bị Hiệp hội Luật sư Thái Lan từ chối. Được biết, tên này khi ở trong tù đã theo học luật và sau đó hắn đã nhận bằng cử nhân tại Đại học Mở Sukhothai Thammathirat vào năm 2009.

Kể từ đó đến nay, Serm Sakhonrat hoàn toàn mất hút trên truyền thông, không ai biết cuộc sống của người đàn ông này ra sao chỉ biết rằng tội ác man rợ của hắn đã hằn sâu trong tâm trí của nhiều người dân Thái Lan.

Minh Tâm (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới