Theo thông tin từ một Page trên Facebook thì sáng nay (17/07), nhiều người dân tại khu vực quanh hồ Gươm (Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội) đoạn gần Tháp Bút đã phát hiện một thi hài trẻ sơ sinh bị vứt bỏ trôi trên hồ.
Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt thi hài trẻ sơ sinh xấu số từ Hồ Gươm lên bờ, những người dân xung quanh đã mua tiểu, làm lễ mai táng cho sinh linh xấu số. Ảnh chụp lại từ FB hội những người ủng hộ "liên ngành 141" truy quét tội phạm.
Ngay sau đó, thông tin trên cùng một số hình ảnh đưa lên một Fanpage thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận. Hầu hết mọi người đều tỏ ra thương tiếc cho số phận của cháu bé cũng như căm phẫn trước hành vi tội lỗi của người mẹ đứa trẻ.
Ngoài ra, theo thông tin chúng tôi ghi nhận được cũng như quan sát hình ảnh thì đây là một cháu trai, vừa mới sinh vẫn còn nguyên dây rốn. Theo phỏng đoán của nhiều người thì khả năng một bà mẹ trẻ sau khi sinh con trai trong nhà vệ sinh công cộng ven hồ đã vứt cháu bé xuống hồ.
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ thuộc Công an quận Hoàn Kiếm xác nhận có sự việc trên.