TIN TỨC » Tin trong ngày

Truy tìm 2 sát thủ chém người kinh hoàng giữa Sài Gòn

Thứ sáu, 27/09/2013 10:50

Mâu thuẫn trong đám giỗ, Khuya cùng đồng bọn gọi điện khiêu khích 3 anh em đối thủ ra gặp để giải quyết mâu thuẫn, sau đó chém chết 1 người.

Ngày 27/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, công an Q.11 (TP.HCM) cho biết đang phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang truy tìm 2 sát thủ Nguyễn Văn Khuya (27 tuổi, quê Đồng Tháp) và Nguyễn An Bình (26 tuổi, quê Long An, cùng tạm trú Q.11). 

Bước đầu cơ quan công an xác định, đây là 2 người đã gây ra vụ truy sát kinh hoàng làm 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra vào chiều 25/9.

Theo cơ quan điều tra, Khuya và anh Thái Văn Bình (38 tuổi, ngụ Q.11) có mâu thuẫn với nhau từ trước. Trưa 25/9 anh Bình đi đám giỗ của gia đình người bạn ở H.Cần Đước, Long An, thì tình cờ gặp Khuya. Trong lúc nhậu, anh Bình và Khuya tiếp tục cự cãi, to tiếng với nhau, nhưng được mọi người ở buổi tiệc khuyên can.

Hiện trường xảy ra cuộc truy sát khiến 1 người chết.

Về lại TP.HCM, Khuya gọi điện hẹn gặp đối thủ để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, anh Bình rủ 2 người em ruột là Thái Văn Tài (31 tuổi) và Thái Văn Đức (29 tuổi, cùng trú Q.11). Còn Khuya rủ Nguyễn An Bình mang theo cây mã tấu.

Tới khoảng 18h30 chiều 25/9, anh em của Bình gặp Khuya và An Bình trước siêu thị C-Epress (góc đường Hàn Hải Nguyên - Phú Thọ, P.1, Q.11).

Gặp nhau vừa nói vài câu, Khuya lệnh cho An Bình “chém chết hết”. An Bình rút mã tấu tấn công 3 anh em Bình. Anh Tài bị chém 1 nhát thương tích nhẹ dưới cằm, anh Đức chạy thoát thân, riêng anh Bình bị đâm 2 nhát gây thủng phổi, thủng gan… Sau khi gây án,  Khuya và An Bình lên xe gắn máy tẩu thoát.

Anh Bình được 2 người em và người đi đường chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo Tri Thức