TIN TỨC » Tin trong ngày

'Tử tù xinh đẹp nhất' Đào Tĩnh bị xử bắn ở tuổi 20, yêu cầu cuối cùng trước khi chết khiến cảnh sát cũng lặng đi

Thứ hai, 21/06/2021 15:55

Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, Đào Tĩnh đã chịu án tử hình vì người yêu, nhưng điều khiến cảnh sát cũng ngỡ ngàng chính là nguyện vọng cuối cùng của cô trước khi chết.

"Nhân chi sơ tính bản thiện" là điều nhiều người đều quen thuộc. Đúng như vậy, khi con người mới đến thế gian này, ta giống như một tờ giấy trắng. Trải nghiệm và môi trường sống sẽ định hình tính cách và nhân phẩm của mỗi người. Những người ta gặp gỡ trong cuộc đời mình càng có ảnh hưởng sâu rộng đến con đường mà ta sẽ đi, hay nói cách khác "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".

Mỗi sai lầm đều phải trả giá, và tử tù là những người trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Đã từng có một cô gái như vậy, một nữ tử tù xinh đẹp ở độ tuổi 20, với câu chuyện khiến nhiều người cho đến giờ vẫn không khỏi xót xa.

Người phụ nữ được mệnh danh là "tử tù xinh đẹp nhất" này đến từ Vân Nam. Khi hay tin, hầu hết mọi người đều chỉ thấy khó tin. Làm thế nào một cô gái 20 tuổi lại sẵn sàng hủy hoại tương lai tươi sáng của mình như vậy?

Đào Tĩnh được mệnh danh là "tử tù xinh đẹp nhất", cô bị xử bắn ở tuổi 20 và khiến nhiều người mãi ám ảnh vì yêu cầu cuối cùng trước khi chết

Đào Tĩnh sinh năm 1971. Cha mẹ cô đều là công nhân địa phương ở Vân Nam, nhưng khi cô còn rất nhỏ, cha mẹ cô đã ly hôn, điều này đã để lại một cái bóng không thể phai mờ trong quãng đời thơ ấu của cô.

Mặc dù Đào Tĩnh có vẻ ngoài xinh đẹp và rất dễ thương, nhưng tính cách của cô ấy lại rất thu mình và sống nội tâm, và cô ấy không muốn giao tiếp quá nhiều với người khác. Mẹ cô vì sức khỏe mà quanh năm sống với anh rể, một hoàn cảnh như vậy thật sự khó lòng đem đến cho Đào Tĩnh cảm giác ấm áp của gia đình.

Ở trường, Đào Tĩnh được nhiều nam sinh theo đuổi vì nhan sắc xinh đẹp. Họ thường quấy rầy cô, khiến Đào Tĩnh cảm thấy rất phiền phức. Thành tích học tập của cô không mấy nổi bật, sau này Đào Tĩnh đã thi đỗ đại học. Gia đình của cô không đủ điều kiện để cho cô tiếp tục theo đuổi việc học tập, bởi vậy Đào Tĩnh đã đi làm ở một tiệm cắt tóc.

Sau khi hòa nhập với thế giới của người trưởng thành, tính cách thu mình của cô ấy dần được cải thiện, nhưng lúc này, Đào Tĩnh lại gặp một vị khách bất ngờ - Dương Bác.

Dương Bác là khách quen của tiệm tóc nơi Đào Tĩnh làm việc, anh ấy là người Trung Quốc gốc Myanmar. Nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp của Đào Tĩnh, Dương Bác đã giả làm một người giàu có và thúc giục Đào Tĩnh từ bỏ công việc của mình để đến sống với anh.

Dưới những lời ngọt ngào của Dương Bác, Đào Tĩnh khi đó còn non nớt và khờ khạo đã đồng ý. Những ngày sau đó, Dương Bác đưa Đào Tĩnh tận hưởng cuộc sống xa hoa mà nửa đời người chưa từng được hưởng. Đào Tĩnh lúc này còn chưa hay biết móng vuốt của quỷ đã kéo dài ra và dần bao bọc lấy cô...

Sau khi tìm hiểu sâu hơn, Đào Tĩnh tình cờ phát hiện ra rằng Dương Bác là một tội phạm. Ban đầu, cô ấy muốn chấm dứt mối quan hệ với Dương Bác, nhưng cuối cùng tên bạn trai vẫn tìm ra cách thuyết phục cô.

Không chỉ vậy, Đào Tĩnh còn tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp sau đó. Dưới sự van xin của Dương Bác, cô còn hứa sẽ giúp hắn vận chuyển "hàng".

Từ khi nào không biết, Đào Tĩnh trở thành một công cụ đắc lực trong đường dây tội phạm của người tình. Dương Bác yêu cầu Đào Tĩnh giấu ma túy vào đồ lót để qua cửa kiểm soát, thậm chí tàn nhẫn hơn, hắn còn dâng cô cho các đại ca xã hội đen để "tạo mối quan hệ". Đào Tĩnh đã nhiều lần mang bầu và phải phá thai. Để tránh để lại "hậu quả", Đào Tĩnh bị Dương Bác ép phải đặt vòng tránh thai.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma", cuối cùng Đào Tĩnh cũng không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng điều tra.

Theo các quy định liên quan, tội của Đào Tĩnh đủ để bị kết án tử hình. Xét thấy Đào Tĩnh đã bị lừa, các điều tra viên cũng cho Đào Tĩnh một cơ hội để cải tạo, miễn là cô ấy thú nhận nơi ẩn náu của Dương Bác và hỗ trợ cảnh sát. Bằng cách này, cô có thể nhận được sự khoan hồng và miễn tội tử hình.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Đào Tĩnh vẫn không hé một lời về người yêu. Được biết, cô đã từng thề với Dương Bác rằng nếu một trong hai bị bắt thì cũng sẽ không khai ra bất cứ điều gì người còn lại.

Nhiều người đều không khỏi cảm thấy xót xa lẫn mỉa mai: Có thể chắc rằng nếu đổi lại là Dương Bác, hắn sẽ không ngần ngại tố giác Đào Tĩnh. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn giữ lời hứa, bất kể có đánh đổi cả tính mạng của mình.

Cuối tháng 10 năm 1991, Đào Tĩnh chính thức bị kết án tử hình.

Khi gặp mặt người thân lần cuối, Đào Tĩnh đã cứng rắn nhắc nhở anh trai mình rằng: "Không được khóc". Tuy nhiên khi nhìn thấy gương mặt đau khổ của mẹ, trong một khoảnh khắc, Đào Tĩnh đã không kìm được mà bật khóc nức nở.

Trước ngày thi hành án, Đào Tĩnh chỉ có một mong muốn cuối cùng, đó là tháo vòng tránh thai đã đặt trong người mình bấy lâu.

Yêu cầu của Đào Tĩnh khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy bất lực và buồn bã. Cô gái trẻ lẽ ra phải tận hưởng tuổi thanh xuân của mình, vì tiếp xúc với kẻ xấu Dương Bác mà dấn thân vào vực thẳm không lối thoát. Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn không một lời oán thán mà ngược lại chỉ muốn gỡ bỏ thứ duy nhất hắn để lại trong cơ thể cô.

Đã 30 năm trôi qua, Đào Tĩnh vẫn là một trong những tù nhân trẻ nhất trong lịch sử bị kết án tử hình ở Trung Quốc, cũng là nữ tử tù si tình nhất mọi thời đại.

Minh Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới