TIN TỨC » Tin trong ngày

Vợ bị liệt do tai nạn ô tô, chồng lấy hết tiền bồi thường để mua xe và nhà đứng tên mình, sau đó bỏ mặc vợ

Thứ ba, 12/10/2021 22:05

Câu chuyện người phụ nữ ở Trung Quốc bị liệt do tai nạn nhưng lại chịu cảnh người thân bỏ mặc khiến cư dân mạng vô cùng thương cảm, xót xa.

Tiểu Hứa (người Trung Quốc), năm nay ba mươi hai tuổi, kết hôn với chồng là Tiểu Nhan hơn cô năm tuổi. Sau khi kết hôn, tình cảm giữa hai vợ chồng luôn rất tốt, Tiểu Hứa đã sinh con một con trai và một con gái cho nhà chồng. Hai đứa trẻ đều ngoan và khỏe mạnh. Cứ tưởng gia đình sẽ được êm ấm nhưng không ngờ một vụ tai nạn ô tô đã viết lại số phận của một gia đình, đồng thời chứng kiến ​​sự bội bạc của bản chất con người.

Hình ảnh Tiểu Hứa nằm tại bệnh viện.

Ba năm trước, một vụ tai nạn giao thông đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Tiểu Hứa. Trong vụ tai nạn giao thông đó, Tiểu Hứa đã bị thương rất nặng, dù được cấp cứu kịp thời nhưng cô vẫn bị liệt và không thể tự chăm sóc bản thân. Sau đó, với sự phối hợp của cảnh sát giao thông và các bộ phận liên quan, tài xế gây tai nạn đã phải bồi thường cho Tiểu Hứa một số tiền lớn để chữa bệnh.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, viết thương của cô đã ổn định. Gia đình Tiểu Nhan sau khi bàn bạc đã quyết định cho Tiểu Hứa xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Đồng thời cô cũng đã đưa toàn bộ số tiền được bồi thường tai nạn cho chồng Tiểu Nhan. Sau đó, Tiểu Nhan cũng đã mua một căn nhà, một chiếc xe máy cùng một chiếc xe lăn cho vợ từ số tiền bồi thường tai nạn. Nhưng căn nhà và chiếc xe máy chỉ ghi tên sở hữu là Tiểu Nhan.

Tiểu Hứa cảm thấy hơi khó chịu khi biết điều đó, nhưng cô không dám nói bất cứ điều gì, bởi vì hiện chồng và mẹ chồng đang chăm sóc cô từ khi bị tai nạn xe hơi. Do không tiện đi lại, Tiểu Hứa phải nằm giường suốt khiến từ liệt hai chân chuyển thành liệt cả nửa người, cơ thể khó chịu trước những cơn đau khiến cô rất cáu kỉnh. Trong cuộc gọi với mẹ đẻ, Tiểu Hứa đã kể cho mẹ nghe về việc chồng cô lấy tiền bồi thường mua nhà và xe nhưng không cho mình đứng tên.

Bố mẹ của Tiểu Hứa biết chuyện đã đến nhà vợ chồng Tiểu Nhan để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Bố mẹ Tiểu Hứa rất tức giận khi biết con gái đã đưa hết tiền bồi thường cho con rể mua nhà và xe nhưng lại không được đứng tên, thậm chí còn bị đối xử lạnh nhạt sau khi bị liệt nặng hơn. Vì biết số tiền bồi thường rất lớn nên họ đòi mình cũng phải được chia một phần. Họ cũng cho biết, khi con gái bị nạn họ cũng phải bỏ tiền lo chạy chữa, thời gian qua cũng rất vất vả chăm sóc, và cũng phải được hưởng chút công lao. Nếu không họ từ nay sẽ không ngó ngàng tới cô và còn đe dọa phải đưa con rể ra tòa, tống anh vào tù. Vì quá tức giận, gia đình của Tiểu Hứa phớt lờ những lời giải thích của Tiểu Nhan và phía nhà thông gia.

Trước hành động căng thẳng của nhà vợ, Tiểu Nhan đã đưa Tiểu Hứa vào bệnh viện điều trị. Nhưng trong khi Tiểu Hứa nằm viện thì người chồng không muốn đến thăm. Cô cho biết mình được đưa vào nằm viện 22 ngày, nhưng người chồng mới chỉ đến thăm hai lần. Thậm chí, bệnh viện nhắc nhở cô phải đóng tiền viện phí và thuốc nên gọi điện cho chồng, sau đó anh ta chỉ gửi tiền để chi trả tiền thuốc men đóng tạm ứng.

Lần thứ hai, cô gọi cho chồng sau khi bị bỏ đói hai bữa. Người chồng đã đến và đưa cho cô 200 nhân dân tệ (hơn 700 nghìn đồng) và bảo tự nhờ người mua đồ ăn. Đến lần thứ 3, cô gọi điện cho chồng nhờ người mang bỉm cho mình nhưng anh ta không đến. Điều này khiến cô cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tiểu Hứa đã gọi cho một phóng viên, mong rằng nhờ báo chí sẽ có thể tác động để chồng mình.

Khi phóng viên tìm hiểu những người ở chung phòng bệnh với Tiểu Hứa biết được cô không có người nhà đến chăm sóc. Khi muốn đi vệ sinh cũng không ai hỗ trợ, khi đói cũng không ai mang thức ăn tới. Các phóng viên sau khi biết chuyện đã tìm tới nhà Tiểu Nhan để làm rõ. Mẹ chồng của Tiểu Hứa và chồng cô tỏ ra rất tức giận và cho rằng họ đã rất tử tế khi chăm sóc con dâu trong suốt thời gian qua, thế nhưng lại bị nhà thông gia đến đòi tiền và còn đe dọa kiện ra tòa.

Được biết, vợ chồng Tiểu Hứa đã kết hôn được hơn 10 năm và có hai con. Nhưng vì mâu thuẫn ngày một lớn khiến Tiểu Nhan quyết định muốn ra tòa ly hôn với vợ dù cô đang nằm liệt giường và bị bỏ mặc ở bệnh viện. Nhiều cư dân mạng sau khi biết câu chuyện chỉ biết thương cho Tiểu Hứa khi những người thân vì tiền bạc mà sẵn sàng quay lưng bỏ rơi cô.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới