TIN TỨC » Tin trong ngày

Võ sư đánh vợ mới sinh đến nhập viện ở Hà Nội: 'Vợ bạn chửi bạn thì bạn có tát không?'

Thứ ba, 27/08/2019 15:08

Liên quan đến đoạn clip người chồng đánh vợ mới sinh 2 tháng khi đang bế con nhỏ trong nhà khiến dư luận phẫn nộ, trưa 27/8, võ sư Nguyễn Xuân Vinh (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội), thừa nhận mình là người trong clip và cho biết đây là chuyện gia đình.

Trưa 27/8, ông Đỗ Danh Huế, Trưởng Công an phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) cho biết, công an phường đã tiếp nhận thông tin về vụ việc gia đình chị Vũ Thị L. (SN 1992) bị chồng là Nguyễn Xuân Vinh (1987) bạo hành tại chung cư CT1B, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội lúc 18h30 ngày 26/8 và đang tiến hành điều tra.

"Do đang trong quá trình điều tra làm rõ nên chưa thể cung cấp gì thêm. Sau khi có kết quả điều tra chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí", ông Huế nói và cho hay, hiện Công an quận Long Biên và Công an phường đang vào cuộc làm rõ vụ việc.

Trưa cùng ngày, võ sư Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987) cũng xác nhận, anh chính là người chồng trong đoạn clip đánh vợ lan truyền trên mạng.

Theo võ sư Vinh, việc vợ chồng nhà người ta cãi nhau, tát nhau, chuyện nó nhỏ nhưng nhà vợ tôi làm ở Đài truyền hình, tiếng nói nên mới ầm lên chứ có gì đâu. "Nhà nào, nhất là vợ chồng trẻ thì cũng có chuyện to tiếng, cãi vã nhưng nhà vợ tôi cứ làm ầm lên thế, tôi biết thế nào", anh Vinh nói và cho hay, đây là chuyện gia đình.

Sau khi được đi cấp cứu. Đến nay tinh thần và sức khỏe của chị L. mới tạm ổn nhưng khá hoảng loạn.

Về nguồn cơn dẫn đến hành động thiếu kiềm chế, vị võ sư này giải thích: "Vợ tôi chửi tôi thì tôi nóng tính, tát mấy cái có gì đâu cứ ầm ĩ lên. Tôi ngủ dậy mà hết báo nọ, báo kia gọi".

Trước thông tin của gia đình vợ cho rằng, chị L. đã nhiều lần bị chồng đánh chứ không phải một lần hôm qua, anh Vinh khẳng định: "Tôi đi vắng suốt, ở nước ngoài, bây giờ mới về thì đánh gì đâu".

Người chồng này thông tin thêm, anh đã làm việc xong với cơ quan công an về sự việc xảy ra vào tối qua.

Khi được hỏi sau khi xem lại camera, thấy vợ mới sinh con bế con nhỏ như vậy mà lại 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay', anh có cảm thấy hối hận không? Võ sư Vinh trả lời: "Tôi chỉ thấy, tôi có hành động như thế trước mặt con tôi thì tôi sai. Còn nếu vợ bạn chửi bạn thì có tát, cho mấy phát không".

Trước đó, anh Vũ Mạnh Nghĩa, người đăng tải clip cho biết, nạn nhân trong clip là em gái của anh, tên Vũ Thị Thu L. (SN 1992, hiện đang làm BTV kênh Tiếng Anh 24/7 thuộc Ban đối ngoại - Đài Tiếng nói Việt Nam).

Nguồn cơn sự việc được cho là chị L. muốn mang tivi từ phòng khách vào phòng cậu con trai lớn (6 tuổi) nhưng không hỏi ý kiến chồng nên bị chồng đánh tới tấp.

"Mỗi thế thôi mà nó đánh, mắng em tôi không ra gì, trên cơ thể em gái bị bầm tím rất nhiều. Ngay tối đó, gia đình tôi đã đưa em và 2 cháu về nhà mẹ đẻ. Người chồng vũ phu không những không xin lỗi mà còn đe dọa gia đình tôi, nhắn tin bảo rằng, không trả thằng con lớn thì nó sẽ đốt nhà", anh Nghĩa bức xúc nói và cho biết hiện gia đình anh đã đưa chị L. đi giám định thương tích và có đơn trình báo sự việc lên Công an phường Thạch Bàn.

Điều gây phẫn nộ là chị L. mới sinh con 2 tháng đã bị chồng đánh đập thường xuyên, gây trầm cảm và mất sữa.

Đức Hoà (TH - Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới